Thế Giới

Những con tin người Israel được Hamas phóng thích vào hôm Chủ Nhật là ai?

Tổ chức ủy nhiệm Hamas, do Iran hậu thuẫn, đã phóng thích ba con tin nữ người Israel vào hôm Chủ Nhật (19/1).  Đây là một phần trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel.

Israel đã xác nhận danh tính của ba người phụ nữ được Hamas thả tự do sau khi họ được Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế trao trả cho quân đội Israel tại Dải Gaza. Hiện tại, cả ba người này đã ở trên lãnh thổ Israel, theo thông báo của phía Israel.

Ba nữ con tin Israel là Emily Damari, Romi Gonen và Doron Steinbrecher đã được đưa đến Bệnh viện Sheba tại Ramat Gan, Israel sau khi được Hamas thả tự do trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas bắt đầu vào ngày 19 tháng 1 năm 2025. (Ảnh: Noam Galai/Getty Images)

Romi Gonen

Cô Gonen, 24 tuổi, là một vũ công, đã bị các tay súng Hamas bắt cóc từ lễ hội âm nhạc Nova vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cô Gonen đã phải lẩn trốn cùng một số bạn bè trong nhiều giờ trước khi bị các tay súng Hamas bắn vào tay. Trong cuộc gọi cuối cùng với gia đình, họ nghe cô Gonen nói: “Hôm nay con sẽ chết“. Điều cuối cùng họ nghe được từ các kẻ tấn công nói bằng tiếng Ả Rập là: “Cô ta còn sống, mang đi thôi“. Chiếc điện thoại của cô sau đó được phát hiện nằm trong một khu vực thuộc Dải Gaza.

Doron Steinbrecher

Cô Steinbrecher, 31 tuổi, là một y tá thú y, đã bị bắt cóc ngay tại nhà riêng của cô tại Kibbutz Kfar Aza, một trong những cộng đồng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong sự kiện Hamas tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Vài giờ sau khi vụ tấn công bắt đầu, cô Steinbrecher đã gọi điện cho cha mẹ mình để chia sẻ với họ rằng rằng cô đang cảm thấy sợ hãi và những kẻ tấn công đã đến tòa nhà của cô. Sau đó, cô gửi một tin nhắn âm thanh cho bạn bè nói rằng: “Họ đã đến, họ bắt được tôi rồi“.

Emily Damari

Cô Damari, 28 tuổi, là một công dân Anh gốc Israel, bị bắt cóc ngay tại nhà riêng của cô ở Kibbutz Kfar Aza. Cô Damari lớn lên ở London và là một người hâm mộ đội bóng Tottenham Hotspur. Theo lời mẹ cô, cô Damari đã bị bắn vào tay, chân cô cũng bị thương do mảnh đạn. Cô Damari bị bịt mắt, và bị ép lên chiếc xe hơi của chính mình và bị chở đến Gaza.

Thiên Vân

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Thiên Vân

Recent Posts

Cha của Elon Musk cảnh báo con trai “chắc chắn thua” trước Tổng thống Trump

Cha của tỷ phú Elon Musk cảnh báo con trai sẽ thua trong cuộc đối…

3 giờ ago

Ukraine hoãn vô thời hạn việc tiếp nhận thi thể binh sỹ và trao đổi tù binh

Trợ lý Tổng thống Nga cho hay rằng nhóm đàm phán của Ukraine vì một…

4 giờ ago

UBTVQH thông qua nghị quyết ghi nhận thời gian đóng BHXH bắt buộc của chủ hộ kinh doanh từ 1/7/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký thông qua Nghị quyết số 78…

4 giờ ago

Các hộ kinh doanh rục rịch “tính lại giá bán” để đáp ứng yêu cầu về thuế

Nhiều hộ kinh doanh đang tính toán lại chi phí đầu vào để điều chỉnh…

10 giờ ago

Bắc Kạn: Thêm một ‘hố tử thần’ trên đường vào Vườn quốc gia Ba Bể

"Hố tử thần" mới có miệng hố dài khoảng hơn 1m, rộng 60cm, sâu khoảng…

11 giờ ago

Công dụng chữa lành của đường nâu, đường phèn và mạch nha

Không phải loại đường nào cũng gây hại cho cơ thể. Một số loại, khi…

11 giờ ago