Số liệu “số ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng” và “số ca hiến tạng sau khi công dân qua đời” do Trung Quốc công bố trong gần 10 năm qua cho thấy, ở bất kỳ năm nào, con số thứ nhất cũng cao hơn nhiều lần so với con số thứ hai. (Ảnh chụp từ video)
Ngày 13/5, blogger thời sự Lý Đại Vũ nhắc đến trong chương trình của mình rằng ông đã thấy nhiều cư dân mạng Đài Loan chia sẻ những sự kiện kinh hoàng mà họ trải qua tại Đại lục trên nền tảng Threads, bao gồm cả một nữ sinh từng làm việc tại Đại lục trải qua sự cố nghi ngờ suýt bị lấy nội tạng; đồng thời, một bệnh viện tại Đại lục khuyến khích bác sĩ tìm “nội tạng cơ thể người” trong bệnh viện để đổi lấy điểm cộng thăng tiến.
Nữ cư dân mạng Đài Loan “yuh2012” tiết lộ, cô từng đến Thượng Hải làm việc vào tháng 5/2016. Trước khi đi, cô được yêu cầu làm kiểm tra sức khỏe toàn diện tại Đài Loan, sau đó gửi báo cáo cho chính quyền Trung Quốc. Khi đến Thượng Hải, cô lại phải làm một lần kiểm tra sức khỏe dành cho người nước ngoài. Trong vòng chỉ một tháng, cô bị buộc phải kiểm tra sức khỏe toàn thân 2 lần, trong đó quan trọng nhất là xét nghiệm HIV/AIDS. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, nhưng nhìn lại, 2 lần kiểm tra này không đơn giản chỉ là thủ tục nhập cảnh.
Sau một năm làm việc, công ty sắp xếp một lần kiểm tra sức khỏe phúc lợi cho nhân viên. Kết quả kiểm tra lần này khiến cô rất sốc, bác sĩ nói cô bị rối loạn nhịp tim, tim có vấn đề, và mạnh mẽ khuyên cô ở lại Thượng Hải để điều trị.
Cùng lúc đó, cơ quan liên quan của Trung Quốc chủ động liên hệ cô, nói rằng cô có vấn đề về thuế, yêu cầu cô đến làm thủ tục. Cô tưởng đó là lừa đảo nên không để ý. Sau đó, cơ quan chức năng gửi tin nhắn cảnh báo qua điện thoại, nếu cô không đi thì sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi Trung Quốc.
Cô đành đến Cục Thuế Thượng Hải, nhưng kết quả kiểm tra thuế cho thấy số tiền phải nộp là 0. Sau khi rời Cục Thuế, cô ghé qua Ngân hàng Hoa Hạ để làm việc, và quản lý ngân hàng dường như đã biết cô sẽ đến, trực tiếp đưa một tờ đơn yêu cầu điền đầy đủ thông tin cá nhân và gia đình, chỉ khi hoàn thành mới được rời đi. Khi cô hỏi lý do, quản lý không giải thích, chỉ nhắc lại rằng không điền sẽ không được ra khỏi ngân hàng.
Cô nhận ra mình bị theo dõi nhưng không biết là ai. Sau đó, cô quyết định xin nghỉ việc về Đài Loan, nhưng công ty trì hoãn đặt vé máy bay với lý do “không có vé trong kỳ nghỉ lễ 11 ngày” và yêu cầu cô ngay lập tức rời ký túc xá.
Cô không thông báo cho ai, âm thầm đặt vé trên một nền tảng khác. Chỉ khi lên máy bay, cô mới dám xác nhận mình đã an toàn.
Sau khi trở về Đài Loan, cô đến nhiều bác sĩ tim mạch uy tín để kiểm tra toàn diện. Kết quả cho thấy tim cô hoàn toàn bình thường, chưa từng bị rối loạn nhịp tim, chứng tỏ giấy chẩn đoán của bệnh viện Thượng Hải là giả.
Sau đó, khi làm việc tại Việt Nam, cô lại nhận được tin nhắn từ chính quyền Trung Quốc qua WeChat, yêu cầu cô về Trung Quốc “hợp tác điều tra”, khiến cô cảm thấy bối rối. Sau đó, một công ty dịch thuật liên hệ mời cô tham gia cuộc thi dịch thuật, toàn bộ chi phí được bao, nhưng cô từ chối ngay.
Cô cho biết, trước đây cô là người ủng hộ cực kỳ nhiệt thành “xanh thẫm” (Kuomintang), nhưng giờ cô hoàn toàn tỉnh ngộ, biết chính quyền Trung Quốc đang làm gì với Đài Loan và một số chính trị gia Đài Loan đang làm gì.
Ngoài ra, cô còn chia sẻ một chuyện khác. Bạn trai cũ của cô là người Thượng Hải, Phố Đông, từng tiết lộ rằng thanh niên Thượng Hải nếu muốn trở thành quân nhân chuyên nghiệp, vị trí công tác được phân công rất có thể là Nam Tân Cương (trại tập trung Tân Cương). Khách du lịch từ nơi khác chỉ được tới Bắc Tân Cương, Nam Tân Cương là khu vực cấm.
Bạn trai cũ nói, anh từng đi du lịch Nam Tân Cương, trong thời gian đó trại tập trung bất ngờ nổi loạn, quân đội bạn bè anh nhanh chóng đưa họ lên chuyến tàu cuối cùng. Quân đội quay lại đàn áp, phương pháp là dùng vũ khí đánh và bắn thẳng vào những người bị giam hoàn toàn không có vũ khí. Người ở Nam Tân Cương không có một vũ khí nào, nên việc đàn áp rất dễ dàng.
Cô nói, kể những chuyện này để minh họa một điều: khi xanh-trắng liên minh cắt giảm ngân sách quốc phòng Đài Loan, khiến quân nhân Đài Loan thiếu vũ khí, Trung Quốc không cần trang bị hiện đại, chỉ cần áp dụng phương pháp trên với người dân Đài Loan là đủ.
Một nữ cư dân mạng khác “Talie” ngày 14/4 đăng bài, tiết lộ rằng nội bộ một bệnh viện Trung Quốc ẩn danh cho biết, trong bảng tiêu chuẩn đánh giá chức danh của bệnh viện, “tìm nguồn nội tạng hiến tặng” được ghi rõ là mục cộng điểm. Tham gia hoạt động hiến máu trong bệnh viện; phát hiện nguồn hiến tặng tiềm năng và thành công thúc đẩy việc hiến tạng, đều được cộng điểm. Bài gốc còn đính kèm hình ảnh bảng đánh giá chức danh của bệnh viện làm bằng chứng.
Lý Đại Vũ chỉ ra rằng tình trạng này không còn là vấn đề đạo đức cá nhân của bác sĩ, mà là khích lệ theo thể chế. Bác sĩ chỉ cần giúp bệnh viện tìm nguồn tạng, sẽ được thăng tiến nghề nghiệp. Vấn đề Trung Quốc lấy nội tạng sống đã tồn tại lâu dài, nhiều báo cáo độc lập quốc tế đã ghi nhận. Năm 2019, Ngài Geoffrey Nice chủ trì “Tòa án Trung Quốc” (China Tribunal) tại London ra phán quyết cuối cùng, xác nhận Trung Quốc lấy nội tạng từ học viên Pháp Luân Công là chính, là hành vi hệ thống, quy mô lớn. Hiện nay, bàn tay đen tối này đã mở rộng sang dân thường, người dân trở thành nạn nhân.
Cư dân mạng để lại bình luận: “Quá kinh hoàng! Tôi và gia đình không dám sang Trung Quốc nữa!”; “Đừng tin các bệnh viện Đại lục”; “Quá độc ác! Lấy nội tạng công khai mà không chút hối lỗi, như thể là chuyện hiển nhiên”; “Tôi nhớ trước đây có trường học bắt sinh viên lấy máu để đổi tín chỉ, thế giới ngày càng kinh khủng!”; “ĐCSTQ không bị diệt, thế giới không yên”…
Ngày 25/1 năm nay, cựu nhà báo đại lục lưu trú nước ngoài Tằng Tiết Minh đăng trên nền tảng X, cho biết rằng ngày 24/1, ông nhận được một tin tố giác ẩn danh từ một cán bộ trong hệ thống dân chính Trung Quốc: dân số Trung Quốc thực tế không hề có 1,4 tỷ người. Điều tra dân số lần thứ 6 năm 2010 cho thấy tổng dân số Trung Quốc là 1,3397 tỷ người, nhưng điều tra dân số lần thứ 7 tháng 11/2020 chỉ còn 1,0933 tỷ người.
Người tố giác cho biết, trong 3 năm đại dịch, số người chết thực tế là 387 triệu người; sau khi dỡ bỏ phong tỏa vào tháng 12/2022, trong 2 năm tiếp theo thêm 153 triệu người chết.
Người tố giác ẩn danh này nhấn mạnh: “Kể từ khi dịch bệnh bùng phát năm 2020, tổng số người chết đến nay là 530 triệu người, không phải tất cả đều chết vì COVID hay tác dụng phụ của vắc-xin, nhiều người ‘chết tim’ hoặc ‘chết não’ không phải do vắc-xin mà là bị giết hại trong chuỗi cung ứng nội tạng do chính quyền điều hành”.
Ông còn nói rằng chuỗi ngành ghép tạng được Trung Quốc ưu tiên phát triển đã tận dụng đại dịch để mở rộng rất nhanh. Các biện pháp bắt buộc trong thời gian dịch bệnh đã tạo điều kiện thuận lợi chưa từng có cho việc ghép tạng và giết người.
Trong nhóm mục tiêu bị lấy nội tạng sống, tỷ lệ cao nhất là những người sinh thập niên 1980. Trong 3 năm đại dịch, tỷ lệ tử vong của thế hệ này gấp đôi thế hệ sinh thập niên 1970, thậm chí còn cao hơn cả thế hệ sinh thập niên 1950, nguyên nhân thực sự chính là vậy. Tỷ lệ tử vong cao bất thường của thế hệ sinh thập niên 1980 ở Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.
Người tố giác tiết lộ, chính quyền rất lo lắng về việc này, cuối năm 2024 ra lệnh rằng phần lớn các ca tử vong từ việc hiến tạng không được tính vào thống kê tử vong. Do đó, các xác chết bị mất nội tạng bị bỏ rải khắp cả nước, khi hỏa táng tại nhà tang lễ, không được tính là người chết mà chỉ được xử lý như “người mất tích”. Từ năm 2025, công an toàn quốc cũng không lập hồ sơ đối với các trường hợp này.
Số lượng xác chết bị bỏ rải rác và thiếu nội tạng cực kỳ lớn, năm 2025 là một năm tăng trưởng chưa từng có. Theo thống kê nội bộ của các nhà tang lễ trên toàn quốc, số xác chết bị ghi nhận là “người mất tích” và thiếu nội tạng là hơn 14 triệu người, đây thực sự là một vụ giết người quy mô lớn.
Người tố giác nhấn mạnh, nếu không biết sự thật này, người ta vẫn có thể nhẫn nhịn sống qua ngày. “Nhưng hôm nay, khi chứng kiến một chính quyền tự xưng là ‘chính quyền nhân dân’, lại ra tay giết hại hàng loạt nhân dân của mình, đặc biệt là thế hệ tương lai của nhân dân để trục lợi, tôi hoàn toàn sụp đổ, thực sự không thể chịu đựng nổi… Nếu không thay đổi chế độ ngay, người dân sẽ nhanh chóng tuyệt chủng! Trung Quốc sẽ sớm mất nước và diệt chủng!”
Ngoại trưởng Rubio đã phát biểu với truyền thông tháp tùng rằng chính quyền Trump…
Trong bối cảnh mọi người đều mặc vest chỉnh tề, chụp hình chính thức, ông…
11 người sau đó lên bè cứu sinh và trôi dạt trên biển suốt khoảng…
Ông Rubio cho biết Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ đóng một "vai trò tích…
MC Fox News cho biết: “Ở Bắc Kinh, đâu đâu cũng có camera, họ biết…
Tổng thống Trump đã đề xuất với phía Trung Quốc về việc thả nhà bất…