Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton trong chuyến thăm Kyiv, Ukraine. 24-08-2018. (Ảnh: Shutterstock)
John Bolton, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia và là nhân vật nổi bật trong chính sách đối ngoại của Đảng Cộng hòa, đã không nhận tội tại tòa án ở Greenbelt, Maryland vào thứ Sáu (17/10) đối với bản cáo trạng gồm 18 tội danh liên quan đến việc lưu giữ và chia sẻ trái phép thông tin mật.
Theo cáo trạng, ông Bolton bị cáo buộc đã chia sẻ hơn 1.000 trang ghi chú chứa thông tin quốc phòng nhạy cảm với vợ và con gái mình — những người không có quyền tiếp cận các thông tin mật. Các tài liệu này bao gồm ghi chép “kiểu nhật ký” mà ông thu thập được từ các cuộc họp với quan chức Mỹ, các buổi báo cáo tình báo, và các cuộc gặp với lãnh đạo nước ngoài. Ngoài ra, ông cũng bị cáo buộc lưu giữ tại nhà riêng các tài liệu tuyệt mật, bao gồm thông tin về kế hoạch tấn công của đối thủ nhằm vào lực lượng Mỹ ở nước ngoài và các hoạt động bí mật của chính phủ Mỹ.
Bộ Tư pháp cáo buộc rằng ông Bolton biết rõ hành vi của mình là sai trái, được chứng minh qua việc ông từng công khai chỉ trích các quan chức chính quyền Trump sử dụng ứng dụng Signal để thảo luận về thông tin quân sự nhạy cảm. Các công tố viên cho rằng điều này cho thấy ông hiểu rõ quy trình xử lý thông tin mật. Tuy nhiên, đội ngũ pháp lý của ông Bolton có thể lập luận rằng việc ông bị truy tố trong khi những người khác không bị điều tra cho thấy có tiêu chuẩn kép trong việc thực thi pháp luật.
Một chi tiết đáng chú ý là tài khoản email cá nhân của ông Bolton — nơi ông gửi các ghi chú cho người thân — từng bị tin tặc có liên hệ với chính phủ Iran tấn công vào năm 2021. Mặc dù ông Bolton đã báo cáo vụ hack với FBI, ông không tiết lộ rằng tài khoản này được dùng để chia sẻ thông tin mật. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng các bí mật của chính phủ Mỹ có thể đã bị lộ ra ngoài.
Phản ứng trước cáo trạng, ông Bolton cho biết ông đang bị nhắm mục tiêu chính trị, gọi đây là “sự lợi dụng Bộ Tư pháp” nhằm trả thù những người bị xem là kẻ thù của Trump. Ông cho rằng vụ việc này là hệ quả của nỗ lực thất bại của chính quyền Trump trong việc ngăn chặn việc xuất bản cuốn hồi ký The Room Where It Happened năm 2020 — trong đó ông chỉ trích gay gắt ông Trump, đặc biệt về chính sách đối ngoại và cách điều hành chính phủ.
Chính quyền Trump lập luận rằng cuốn sách chứa thông tin mật có thể đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, luật sư của Bolton khẳng định rằng một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia đã xác nhận bản thảo không còn thông tin mật, cho phép ông tiếp tục xuất bản.
Trong tuyên bố từ phía pháp lý, luật sư Abbe Lowell cho rằng vụ án này đã được điều tra và giải quyết từ nhiều năm trước, và những ghi chép của Bolton chỉ là một phần trong nhật ký cá nhân trong suốt 45 năm phục vụ chính phủ. Ông nhấn mạnh rằng các tài liệu không chứa thông tin chưa được phân loại và chỉ được chia sẻ trong phạm vi gia đình trực hệ. “Giống như nhiều quan chức khác, Bolton viết nhật ký — điều đó không phải là tội phạm,” ông Lowell tuyên bố. Ông cũng phủ nhận việc Bolton lưu trữ hoặc chia sẻ thông tin mật một cách bất hợp pháp.
Tổng Chưởng lý Pam Bondi, trong khi đó, phát biểu rằng: “Không ai đứng trên luật pháp… Bất kỳ ai gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm.” Đây là lập trường cho thấy Bộ Tư pháp muốn khẳng định rằng hành vi xử lý sai thông tin mật sẽ bị nghiêm trị, bất kể người đó là ai.
Tính đến thời điểm hiện tại, hai người thân của Bolton được cho là đã nhận các thông tin mật — vợ và con gái ông — không bị truy tố. Họ cũng không được nêu tên trong hồ sơ tòa án. Theo các công tố viên, sau khi gửi một tài liệu, Bolton đã nhắn cho người thân: “Chúng ta không được nói về bất kỳ điều gì cả!!!”, và người nhận đã đáp lại bằng từ “Suỵt”.
Ông Bolton, 76 tuổi, từng giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia từ năm 2018 đến 2019 trước khi bị Trump sa thải. Sau khi rời chính phủ, ông nhanh chóng trở thành một trong những người chỉ trích thẳng thắn nhất ông Trump, cả về chính sách và đạo đức lãnh đạo.
Phiên tòa tiếp theo của ông Bolton dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với mười năm tù cho mỗi tội danh và mức phạt tối đa là 250.000 đô la cho mỗi tội danh.
Các cuộc biểu tình được 'tổ chức bởi các đặc vụ của Soros và được…
Một tòa án Ba Lan đã lệnh thả một người đàn ông Ukraine bị Đức truy nã…
Hoàng tử Andrew tuyên bố từ bỏ các tước hiệu của hoàng gia Anh.
Theo Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm (16/10), tập đoàn công nghệ Mỹ Apple Inc.…
Ngày 16/10, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc áp đặt…
Vào thứ Sáu (17/10), Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết ông…