Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới hôm thứ Bảy 13/12/2025. (Ảnh chụp màn hình video)
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy (13/12) đã gửi đi một thông điệp cứng rắn tới những kẻ bị cáo buộc sát hại 2 binh sĩ Lục quân Mỹ và 1 thông dịch viên người Mỹ tại Syria, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ trả đũa ISIS nếu các lực lượng của nước này tiếp tục bị tấn công.
Khi rời Nhà Trắng để tới xem trận bóng bầu dục Army–Navy vào chiều thứ Bảy, ông Trump cho biết cả nước đang để tang 2 binh sĩ và 1 thông dịch viên dân sự người Mỹ, những người đã bị một tay súng ISIS đơn độc phục kích.
Theo Tổng thống, 3 binh sĩ khác bị thương nhưng “đang hồi phục tốt”.
Hãng AP đưa tin, dẫn truyền thông nhà nước Syria, rằng các nạn nhân đã được trực thăng đưa tới căn cứ al-Tanf, nằm gần biên giới Iraq và Jordan.
Sau đó, ông Trump đăng tải thông điệp trên Truth Social, nhấn mạnh rằng “sẽ có sự trả đũa rất nghiêm khắc”.
“Đây là một cuộc tấn công của ISIS nhằm vào Mỹ và Syria, tại một khu vực cực kỳ nguy hiểm của Syria, nơi họ chưa kiểm soát hoàn toàn,” ông viết. “Tổng thống Syria, Ahmed al-Sharaa, vô cùng phẫn nộ và bị chấn động trước vụ tấn công này. Sẽ có sự trả đũa rất nghiêm khắc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới vấn đề này!”
Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, cho biết vụ tấn công xảy ra khi các binh sĩ đang tiến hành một hoạt động tiếp xúc với lãnh đạo chủ chốt, thuộc nhiệm vụ hỗ trợ các chiến dịch chống ISIS/chống khủng bố đang diễn ra trong khu vực.
Theo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, tay súng đã bị các lực lượng đối tác tiêu diệt. “Hãy nhớ điều này: nếu các ngươi nhắm mục tiêu vào người Mỹ—bất kể ở đâu trên thế giới—các ngươi sẽ phải sống quãng đời ngắn ngủi và đầy sợ hãi còn lại với nỗi lo rằng Hoa Kỳ sẽ truy lùng, tìm ra và giết các ngươi không thương tiếc.”
Tên của các binh sĩ, cũng như thông tin nhận dạng về đơn vị của họ, sẽ được giữ kín cho đến 24 giờ sau khi thông báo cho thân nhân.
Theo phóng viên Jennifer Griffin của Fox News, tính đến tháng 6, khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ vẫn còn đồn trú tại Syria sau các đợt rút quân theo chỉ đạo của Lầu Năm Góc, và lực lượng này dự kiến sẽ giảm xuống chỉ còn vài trăm người vào cuối năm.
Ban đầu, Mỹ vận hành 8 căn cứ tại Syria để giám sát ISIS sau khi can thiệp vào năm 2014 nhằm ngăn chặn tổ chức này thiết lập một “vương quốc Hồi giáo”. Kể từ đó, 3 căn cứ đã bị đóng cửa hoặc được chuyển giao cho Lực lượng Dân chủ Syria.
Ngày 10/12, đúng dịp Ngày Nhân quyền Thế giới lần thứ 77, Ủy ban Quốc…
Vào thứ Sáu (12/12), khoảng 20 tàu cá Philippines đã bị tấn công và cản…
Một vụ xả súng xảy ra vào tối thứ Bảy (13/12) tại khuôn viên Đại…
Ngoại thân cây bút lớn là Trạng Nguyên, nội thân cây bút nhỏ là Hội…
Ông Elon Musk đang trong cuộc tranh cãi với văn phòng báo chí của Thống…
"Hành động quyết đoán của chính phủ Hoa Kỳ chống lại Skipper là đáng khen…