Thế Giới

Ông Trump thừa nhận có quan điểm về sự tha thứ khác với góa phụ Kirk

Theo tờ Daily Mail, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đọc điếu văn dài 45 phút tưởng nhớ nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị sát hại tại State Farm Arena ở Glendale, Arizona. Ông Trump thừa nhận sự khác biệt giữa ông và Kirk trong cách tiếp cận đối với những người phản đối.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phản ứng bên cạnh Erika Kirk, góa phụ của Charlie Kirk, sau khi phát biểu tại lễ tưởng niệm công khai của nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk tại Sân vận động State Farm ở Glendale, Arizona, vào ngày 21 tháng 9 năm 2025. (Ảnh của CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (

Charlie không ghét đối thủ của mình, anh ấy chúc họ mọi điều tốt đẹp. Nhưng đó là điểm khác biệt giữa Charlie và tôi. Tôi ghét đối thủ của mình, tôi không chúc họ mọi điều tốt đẹp”, ông nói. Sau đó, ông Trump quay sang vợ góa của Kirk, Erika Kirk, và xin lỗi: “Tôi xin lỗi, Erika, có lẽ cô và mọi người có thể thuyết phục tôi rằng điều này là sai, nhưng tôi không thể chịu đựng được đối thủ của mình”.

Lời chứng của Erika về sự tha thứ và đức tin

Tại lễ tưởng niệm, Erika Kirk đã rơi nước mắt kể lại hành trình của mình sau vụ sát hại chồng. Trong một tuyên bố gây sốc trước công chúng, bà đã tha thứ cho kẻ giết chồng, trích dẫn Phúc Âm để biện minh cho quyết định của mình. “Người thanh niên trẻ đó, tôi tha thứ cho anh ta”, cô tuyên bố chắc nịch, nhận được tràng pháo tay vang dội từ hàng chục ngàn khán giả. Cô nhấn mạnh rằng đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà xuất phát từ những giáo lý cốt lõi của đức tin Kitô giáo: tình yêu thương và sự tha thứ.

Erika nhớ lại một sự việc hai năm trước khi Charlie trích dẫn Ê-sai 6:8, “Lạy Chúa, con đây, xin hãy sai con”. Cô nói rằng những lời này dường như báo trước sự chuẩn bị và tận tụy của Charlie cho sứ mệnh của mình. Cô thừa nhận rằng cô thậm chí còn nhắc nhở chồng mình lúc đó, “Hãy nói chuyện với em trước khi anh nói điều này lần sau”, bởi vì câu Kinh Thánh này mang một sức mạnh vô cùng lớn lao. Giờ đây, dường như Chúa đã thực sự chấp nhận sự tận tụy của anh.

Trong bài phát biểu của mình, Erika xúc động nhớ lại cuộc hôn nhân của hai người. Charlie thường viết thư tình cho cô, hỏi: “Làm thế nào anh có thể phục vụ em tốt hơn với tư cách là một người chồng?” Điều này khiến cô tin rằng cuộc hôn nhân của họ không chỉ là nguồn hạnh phúc cá nhân mà còn là hình mẫu mà Charlie hy vọng sẽ lan tỏa trong xã hội. Cô nhấn mạnh mong muốn của Kirk là cứu giúp “những chàng trai lạc lối miền Tây”, hy vọng rằng những người trẻ tuổi sẽ tìm thấy ý nghĩa và định hướng thông qua việc xây dựng gia đình và tin vào Chúa.

Erika cũng kể lại cú sốc và nỗi đau khi lần đầu nhìn thấy thi thể chồng. “Tôi đã rất sợ hãi, nhưng ngay cả khi đã chết, tôi vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông mà tôi yêu thương sâu sắc”, cô nói. Niềm tin rằng Charlie giờ đã đoàn tụ với Chúa Jesus Christ trên Thiên Đàng đã là nguồn động viên to lớn cho cô trong suốt nỗi đau buồn.

Cô đặc biệt cảm ơn Đệ nhị phu nhân Usha Vance, vợ của Phó Tổng thống JD Vance, vì đã an ủi cô ngay sau sự cố và nói với cô rằng: “Cô phải cố gắng chịu đựng trong 15 phút rồi cố gắng chịu đựng thêm 15 phút nữa”. Erika cho biết câu nói này đã động viên cô trong khoảnh khắc đen tối nhất.

Trong suốt bài điếu văn, Erika đã bày tỏ cả nỗi đau buồn vô hạn của một góa phụ lẫn lòng tha thứ của một Cơ Đốc nhân vượt lên trên hận thù. Lời chứng của cô không chỉ lay động tất cả những người có mặt mà còn thấm đẫm buổi lễ tưởng niệm với cảm giác hồi sinh và cứu rỗi.

Các cuộc mít tinh tưởng niệm và kêu gọi sự phục hưng của phe bảo thủ

Theo NBC, lễ tưởng niệm tại State Farm Arena đã thu hút hàng chục nghìn người tham dự, nhiều người trong số họ đã phải rời đi do sức chứa quá tải. Những người tham dự không chỉ thương tiếc cái chết của Kirk mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin tôn giáo, hôn nhân và gia đình đối với chủ nghĩa bảo thủ (truyền thống) của Mỹ. Một số diễn giả đã ca ngợi Kirk là một “vị tử đạo” và kêu gọi “sự hồi sinh của những người bảo thủ tôn giáo”. Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller thẳng thắn tuyên bố: “Những kẻ sát nhân độc ác đã bắt cóc Charlie tưởng rằng hôm nay chúng ta đang tổ chức tang lễ, nhưng thực ra chúng ta đang có một sự hồi sinh”.

Trong khi đó, các công tố viên đã thông báo bắt giữ Tyler Robinson, nghi phạm trong vụ án giết người. Chính quyền Trump đang thúc đẩy án tử hình. Trong khi các nhà chức trách khẳng định nghi phạm hành động một mình, ông Trump và các đồng minh đã liên hệ vụ án với bầu không khí chính trị cánh tả và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ án.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Nhà Trắng: Những trường hợp thị thực H-1B không yêu cầu lệ phí 100.000 đô la

Nhà Trắng một lần nữa nhắc lại rằng đơn xin thị thực H-1B, bao gồm…

60 phút ago

Gã khổng lồ thiết bị mạng Trung Quốc TP-Link giải thể bộ phận nghiên cứu chip

Bộ phận chip của gã khổng lồ thiết bị mạng Trung Quốc Đại Lục TP-Link…

1 giờ ago

Siêu bão Ragasa đổ bộ TQ, Quảng Đông hiếm hoi cảnh báo phòng chống thảm họa lớn

Được mệnh danh là “vua gió” mạnh nhất năm nay, cơn bão số 18 mang…

3 giờ ago

Trump – Musk: Liệu lễ tưởng niệm Kirk có mở ra kỷ nguyên mới cho nước Mỹ?

Lễ tưởng niệm Charlie Kirk cuối cùng đã trở thành một bản giao hưởng của…

3 giờ ago

Đẩy lui bạo lực học đường bằng văn hóa đọc – Bài học từ Nhật Bản

Ở Nhật Bản hiện tại có tới gần 100% các trường tiểu học, trên 70%…

3 giờ ago

Tổng thống Trump: thai phụ dùng thuốc giảm đau-sốt paracetamol; con có nguy cơ tự kỷ

Chính quyền Trump đã đưa ra một tuyên bố gây chú ý lớn, liên kết…

3 giờ ago