Siêu bão Ragasa đang tấn công Quảng Đông, ngày 22/9 nhiều siêu thị tại các địa phương đã bị mua sạch rau củ, chỉ còn lại ớt. (Ảnh chụp màn hình Weibo)
Bão Ragasa là cơn bão số 18 tại Trung Quốc, được mệnh danh là “vua gió” mạnh nhất năm nay, sẽ tấn công trực diện tỉnh Quảng Đông với sức gió mạnh nhất đạt cấp 17. Quảng Đông hiếm hoi phát cảnh báo yêu cầu chuẩn bị ứng phó thảm họa quy mô lớn, vì “diện tích thân bão vượt quá cả toàn tỉnh”, dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Quảng Đông từ ngày 23–25/9, nhiều nơi đã ban lệnh “5 ngừng”.
Theo báo Jimu News, lúc 6:00 sáng 22/9, Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc phát cảnh báo bão màu vàng: bão số 18 Ragasa (cấp siêu bão) dự kiến ngày 22/9 sẽ đi qua eo biển Ba Sĩ, rạng sáng 23/9 vào vùng biển đông bắc Biển Đông, sau đó tiến gần vùng duyên hải từ trung tây Quảng Đông đến đông bắc đảo Hải Nam. Gió lớn, mưa to sẽ dần xuất hiện.
Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo đây là “vua gió” mạnh nhất Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm, tâm bão có thời điểm đạt cấp gió 17.
Vùng mưa lớn sẽ nhanh chóng mở rộng: khu vực đông Quảng Đông, nam và đông bắc Phúc Kiến, đông Chiết Giang, trung đông Giang Tô, bán đảo Sơn Đông sẽ có mưa to đến rất to, cục bộ mưa đặc biệt lớn. Ngày 24/9, mưa sẽ bao phủ rộng khắp từ An Huy, Giang Tô xuống đến Quảng Tây, Quảng Đông, nhiều nơi mưa to đến rất to, ven biển Quảng Đông có mưa đặc biệt lớn.
Quảng Đông hiếm hoi phát cảnh báo: chuẩn bị ứng phó thảm họa cực lớn.
Bão Ragasa dự báo gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho Quảng Đông từ 23–25/9. Theo @Khí tượng Châu Hải: Bão Ragasa vừa hình thành đã đặc biệt mạnh, đến 2 giờ sáng 20/9 đã tăng lên cấp bão, phạm vi lớn hơn toàn tỉnh Quảng Đông.
Cục Khí tượng Quảng Đông ngày 21/9 cảnh báo: bão có cường độ mạnh, phạm vi gió rộng, sẽ gây gió mưa sóng lớn dữ dội trên vùng biển trung bắc Biển Đông, vùng biển Quảng Đông và các thành phố, huyện trung nam tỉnh, cần sớm chuẩn bị phòng chống thảm họa.
Nhiều địa phương ở Quảng Đông tăng cường phòng chống:
Theo Hồng Tinh News, bão Ragasa sáng 21/9 đã mạnh lên thành siêu bão, dự kiến rạng sáng 23/9 sẽ vào đông bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển đông Quảng Đông sẽ có gió mạnh cấp 7–9, giật cấp 10–11, xuất hiện mưa to hoặc rất to, cục bộ đặc biệt lớn. Từ 12:00 trưa 23/9, các tuyến đường sắt cao tốc và tàu thường trong tỉnh Quảng Đông sẽ dần dừng hoạt động; ngày 24/9 toàn bộ đường sắt cao tốc và tàu thường trong tỉnh sẽ ngừng chạy.
Bão Ragasa được dự báo mang đến thử thách gió mưa cho khu vực Châu Giang không kém bão Mangkhut.
Theo Trung Quốc Thời Tiết, bão Ragasa có hoàn lưu cực lớn, kết hợp không khí lạnh, khiến khu vực Châu Giang có thể nằm trong “nửa vòng nguy hiểm” bên phải bão, hứng chịu gió bão dữ dội nhất. So với ảnh hưởng của bão Mangkhut năm 2018 và Saola năm 2023, cường độ lần này có thể ngang bằng, sức tàn phá không thể xem thường. Chính quyền khuyến cáo Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Phúc Kiến, cũng như Hồng Kông và Ma Cao cần sớm hoàn tất mọi công tác phòng chống bão.
Tại các thành phố như Thâm Quyến, Chu Hải (tỉnh Quảng Đông), ngày 22/9 nhiều người dân đã đổ xô đến siêu thị tích trữ nhu yếu phẩm, khiến nhiều kệ hàng trống trơn.
Trên các nền tảng mua sắm rau củ trực tuyến như “Pu pu mai cai”, đến 4:00 chiều chỉ còn lại bông cải xanh, cải nhỏ, rau cải đỏ và lá khoai lang, hơn 40 loại rau khác đều đã bán hết; nhóm củ, rễ cũng có hơn 30 mặt hàng bị mua sạch.
Các siêu thị và nền tảng như Xiao Xiang Supermarket, Walmart, Sam’s Club, Hema Fresh… cũng ghi nhận tình trạng toàn bộ rau củ đều cháy hàng.
Một cư dân mạng ở Chu Hải (Quảng Đông) chia sẻ rằng “rau ở siêu thị Chu Hải bị ‘càn quét’ trong chớp mắt”. Hình ảnh cho thấy các kệ rau trống trơn, kệ mì ăn liền chỉ còn một vài loại nhất định, còn thịt và hải sản cũng gần như bị mua hết.
Trên mạng xã hội Weibo, các chủ đề như “Người Quảng Đông tích trữ bão trước tiên quét sạch rau”, “Bão đến, một số siêu thị Quảng Đông trống trơn, chỉ còn ớt” đã gây bàn luận sôi nổi.
Nhiều cư dân mạng đùa vui:
“Người Quảng Đông quá mê rau lá xanh.”
“Người Quảng Đông thật sự không ăn cay.”
“Định kiến về người Quảng Đông đã in sâu trong DNA, không thể phản bác.”
“Đúng là phong cách Quảng Đông.”
“Đến trễ chỉ còn ớt, đành nấu thịt xào ớt vậy.”
“Siêu thị cạnh trường giờ chỉ còn vài loại mì ăn liền khó ăn.”
(Video người dân ở Chu Hải mua đồ ăn ở siêu thị về tích trước khi bão đổ bộ)
(Video siêu thị ở Đông Hoản, Quảng Đông. Đồ ăn đã được người dân mua hết trước khi bão đổ bộ).
(Video: Bão sắp đến, rau ở siêu thị Walmart đã bị mua hết sạch.)
Trí Đạt (t/h)
Nhà Trắng một lần nữa nhắc lại rằng đơn xin thị thực H-1B, bao gồm…
Bộ phận chip của gã khổng lồ thiết bị mạng Trung Quốc Đại Lục TP-Link…
Charlie không ghét đối thủ của mình, anh ấy chúc họ mọi điều tốt đẹp.…
Lễ tưởng niệm Charlie Kirk cuối cùng đã trở thành một bản giao hưởng của…
Ở Nhật Bản hiện tại có tới gần 100% các trường tiểu học, trên 70%…
Chính quyền Trump đã đưa ra một tuyên bố gây chú ý lớn, liên kết…