“Tôi sẽ giết bà”: Học viên Pháp Luân Công bị tấn công bên ngoài LSQ Trung Quốc ở Toronto
- Omid Ghoreishi
- •
Một học viên Pháp Luân Công đang biểu tình bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto đã bị một người đàn ông mặc áo có hình quốc kỳ Trung Quốc tấn công hôm 22/9.
Is Canada becoming China? This happened in front of Chinese Consulate in Toronto around 9:20am Sep 22, 2027. Interestingly the man asked to take a video of his activity. pic.twitter.com/5k9DwxZDm6
— What is on Toronto (@WhatisonToronto) September 22, 2026
Lina Li, cư dân khu vực Toronto và là học viên Pháp Luân Công, đang đứng trên vỉa hè công cộng bên ngoài lãnh sự quán, trưng các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công của chế độ cộng sản Trung Quốc.
Li cho biết bà bị một số thương tích trong lúc xảy ra xô xát, trong đó có vết thương chảy máu ở cằm.
Sở Cảnh sát Toronto (TPS) cho biết đang điều tra vụ việc xảy ra vào khoảng 9h35 sáng 22/9.
Người phát ngôn Sở Cảnh sát Toronto Shannon Eames cho biết trong email: “Có thông tin cho biết nạn nhân đang tham gia một nhóm thiền được giới thiệu bằng các bảng hiệu và biểu ngữ tại địa điểm này”.
“Khi họ chuẩn bị bắt đầu, một người đàn ông chưa rõ danh tính tiếp cận địa điểm và bắt đầu phá các bảng hiệu, biểu ngữ. Nạn nhân đã can thiệp và cố ngăn nghi phạm. Sau đó, nghi phạm đe dọa nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.”
Một đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy người đàn ông, mặc áo có hình quốc kỳ Trung Quốc và nói tiếng Trung, kéo đi một trong những biểu ngữ của bà Li. Khi bà cố lấy lại biểu ngữ, người này đẩy bà. Sau đó, ông ta đã đá người đang quay phim.
Một video khác cho thấy người này tháo dỡ một biểu ngữ khác trong khi đe dọa bà Li, nói: “Tôi sẽ giết bà, bà không hiểu sao?” Người này cũng tuyên bố vỉa hè công cộng nơi bà Li đang đứng là “lãnh thổ Trung Quốc” và viện dẫn “Luật Chống ly khai” của Trung Quốc, đồng thời đe dọa: “Tôi sẽ bắn bà, tôi sẽ ném bà xuống cho chết”.
Chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc có một số đạo luật mang tính ngoài lãnh thổ, mà họ cho rằng có thể áp dụng đối với những hành vi được thực hiện bên ngoài biên giới Trung Quốc nếu những hành vi đó ảnh hưởng đến lợi ích của chế độ.
The Epoch Times đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Canada và Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) để đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.
Nora Geng, một học viên Pháp Luân Công khác bị đá khi đang quay video vụ việc, cho biết bà không nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện từ đâu, nhưng có một chiếc xe đến đón ông ta rời khỏi hiện trường. Bà cho biết thêm một người đàn ông khác, không quen biết với các học viên Pháp Luân Công, đã quay lại toàn bộ sự việc.
Geng cho biết các học viên Pháp Luân Công có 3 biểu ngữ lớn và một biểu ngữ nhỏ, được gắn trên các cột, và người đàn ông này đã cưỡng ép tháo dỡ cả bốn biểu ngữ.
“Ông ta lao vào biểu ngữ nhỏ trước và làm gãy nó, sau đó lần lượt tháo dỡ ba biểu ngữ còn lại,” Geng nói.
Geng cho rằng đây là một phần của một mô thức và vụ việc xảy ra trong bối cảnh lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm Mỹ từ ngày 23 đến 25/9. Tuy nhiên, bà nói cuộc tấn công lần này đặc biệt trắng trợn.
“Đây là một giai đoạn rất bất thường,” bà nói, đồng thời cho biết thông thường trong những thời điểm như vậy, các lãnh sự quán Trung Quốc nhận được chỉ thị đặc biệt nhằm hạn chế những hoạt động trưng bày bất lợi cho chế độ ở nước ngoài.
Bà nói thêm rằng những lời người đàn ông này sử dụng tương tự với cách các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc thường nói.
“Ông ta cũng nói rằng chúng tôi đang thực hiện hoạt động ly khai. Nếu không được đào tạo dưới một hình thức nào đó, người bình thường sẽ không nói như vậy,” bà nói, đồng thời cho biết người đàn ông dường như không lo ngại về hậu quả hay việc bị quay phim, và còn nói: “Cứ quay tôi đi, gọi 911 đi”.
Geng cho biết viên cảnh sát đến hiện trường điều tra nói rằng vụ việc “rất nghiêm trọng”.
Năm ngoái, một nhóm gồm 65 nghị sĩ Canada đã ký một kiến nghị lên án hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh nhằm vào các học viên Pháp Luân Công tại Canada.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện kết hợp thiền định dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp có trụ sở tại Washington, môn tu luyện này đã bị ĐCSTQ đàn áp tại Trung Quốc từ tháng 7/1999, trong bối cảnh các quan chức ĐCSTQ coi sự phổ biến rộng rãi của môn tu luyện ôn hòa này là mối đe dọa đối với sự kiểm soát toàn trị của chế độ.
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã công bố một báo cáo vào năm 2025, ghi nhận nhiều trường hợp các học viên Pháp Luân Công tại Canada bị hành hung, đe dọa, quấy rối và cô lập xã hội, được cho là có liên quan đến chế độ cộng sản Trung Quốc.
Báo cáo viết: “Điều đặc biệt đáng chú ý về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại Canada là hoạt động này tiếp tục diễn ra thông qua việc giám sát, đe dọa và quấy rối các học viên Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ và các lực lượng đại diện của họ, tại những thành phố như Toronto và Montreal, ở các địa điểm mà các học viên thường xuyên đến để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp môn tu luyện của họ tại Trung Quốc”.
Báo cáo cho biết thêm rằng có nhiều trường hợp các học viên bị tấn công tại những địa điểm này.
Báo cáo viết: “Sự can thiệp và đàn áp này là sự tiếp nối chiến dịch của ĐCSTQ nhằm xóa bỏ Pháp Luân Công tại Trung Quốc, bắt đầu từ tháng 7/1999 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay”.
Từ khóa Canada Pháp Luân Công toronto

































