Đội ngũ tuyên truyền đối ngoại phía Trung Quốc chen lấn giành vị trí để quay phim chụp ảnh, nhân viên Mật vụ Mỹ đã cảnh cáo nghiêm khắc. (Ảnh chụp màn hình video / X)
Ngày 24/9, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội quân nhạc Mỹ tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, các phóng viên truyền thông nhà nước Trung Quốc bị nhân viên Mật vụ Mỹ cảnh cáo nghiêm khắc vì hành vi bị cho là thô lỗ và không tuân thủ hướng dẫn.
Các phóng viên này là thành viên trong đoàn tháp tùng ông Tập và chỉ được vào Nhà Trắng theo diện khách mời. Để quay phim hoặc chụp ảnh ông Tập, họ liên tục chen lấn, giành vị trí, thậm chí trèo lên thang dành riêng cho nhiếp ảnh gia chính thức của Nhà Trắng mà không báo trước.
(Nội dung tweet: Đây là Nhà Trắng, không phải Trung Nam Hải. Cửa cũng không phải cứ chen lấn là giành được. Ông Trump và ông Tập Cận Bình chuẩn bị hội đàm tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng cho phép các phóng viên ảnh vào bên trong để tác nghiệp. Tuy nhiên, theo video tại hiện trường, một phóng viên ảnh phía Trung Quốc đã lao thẳng về phía cửa để giành vị trí. Khi một người đàn ông cố chen vào bên trong, người này còn xô đẩy một nữ phóng viên Mỹ ở phía trước. Một số phóng viên Mỹ đứng bên cạnh tỏ ra ngỡ ngàng: Đây là tác nghiệp tại Nhà Trắng, chứ không phải cuộc thi chạy 100 mét…)
Chiếc thang cao nhất được dựng cho sự kiện là của nhiếp ảnh gia Nhà Trắng, nhưng một nhiếp ảnh gia Trung Quốc đã leo lên đó và cuối cùng bị yêu cầu xuống. Một nhân viên Nhà Trắng được cho là đã lớn tiếng vì nhiếp ảnh gia này cản trở tầm nhìn của các phóng viên khác.
Hành vi của đoàn báo chí Trung Quốc tại Vườn Hồng cuối cùng khiến nhân viên Mật vụ cảnh cáo người đứng đầu phía Trung Quốc: “Nếu các ông gây nguy hiểm thì đừng mong được vào đây!” Sau đó, các thành viên trong đoàn Trung Quốc được cho là nhanh chóng thay đổi và hợp tác hơn.
Những cảnh hỗn loạn như vậy được cho là không hiếm khi đoàn phóng viên Trung Quốc tháp tùng lãnh đạo đi công du, và các phóng viên từng đi cùng Tổng thống Trump thăm Trung Quốc cũng đã biết về tình trạng này.
Sau khi ông Trump và ông Tập bước vào Vườn Hồng, đoàn truyền thông Trung Quốc được cho là tiếp tục chèn ép phóng viên Mỹ vào sát tường.
Phóng viên Nhà Trắng của Daily Wire, Mary Olohan, đăng trên X rằng phóng viên Mỹ đã bị đoàn báo chí Trung Quốc “dồn hết vào tường”. Bà cũng đăng ảnh cho thấy khu vực tác nghiệp gần như chỉ còn các phóng viên và nhiếp ảnh gia người Trung Quốc.
Trước đó, bà đăng hai đoạn video về đoàn phóng viên Trung Quốc tại Nhà Trắng và viết rằng: “Báo chí Mỹ dĩ nhiên cũng quyết liệt, nhưng phóng viên Trung Quốc không chỉ quyết liệt mà còn công khai từ chối tuân thủ chỉ đạo của nhân viên Nhà Trắng và Mật vụ.”
Bà Olohan nói thêm rằng khi ông Tập phát biểu, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đôi lúc liếc nhìn đoàn báo chí Trung Quốc với thái độ nghiêm khắc. Theo bà, lý do là nhóm này gây tiếng ồn bất thường và có hành vi hống hách.
Trước khi ông Tập đến Nhà Trắng, Trưởng phóng viên thường trú tại Washington của The Telegraph, Connor Stringer, viết trên X rằng đoàn phóng viên tháp tùng Trung Quốc đã chen lấn để giành vị trí tác nghiệp, tạo ra một cảnh hỗn loạn.
“Họ từ chối nhường đường cho Mật vụ, có rất nhiều tiếng hô lớn và lời qua tiếng lại,” ông Stringer viết. Các báo cáo cùng thời điểm cũng nói đã xảy ra va chạm giữa nhân viên an ninh Mỹ và phóng viên Trung Quốc về vị trí đặt máy quay để ghi hình sự kiện.
Ông cũng nhắc lại một sự việc trong chuyến công du cấp nhà nước của ông Trump tới Bắc Kinh vào tháng 5, khi một nhân viên Nhà Trắng được cho là đã bị đoàn phía Trung Quốc giẫm đạp.
Hôm thứ Năm (24/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania…
Các cơ quan thẩm tra đề nghị tăng trách nhiệm của sàn giao đồ ăn…
Trước phản ánh của cử tri về việc chưa nhận đủ sách giáo khoa khi…
Tạm hoãn xuất cảnh, niêm phong cơ sở, ngừng điện, nước, Internet và tạm dừng…
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương và đại diện Meta Platforms INC. đã trao…
Mỹ và Nga gần đây gia tăng tiếp xúc cấp cao, khi hai bên đang…