Quân đội Myanmar (Ảnh: anonymous605936/ Shutterstock)
Người phát ngôn quân đội nói rằng một số người chết là những chiến binh chống đảo chính mặc đồng phục, nhưng có thể có ‘một số người mặc thường phục’.
Quân đội Myanmar đã thừa nhận thực hiện một cuộc không kích vào một hội trường cộng đồng ở khu vực trung tâm Sagaing, giết chết ít nhất 50 người, bao gồm cả học sinh đang biểu diễn.
Zaw Min Tun, phát ngôn viên của quân đội, đã xác nhận cuộc đột kích vào cuối ngày thứ Ba, nói rằng lực lượng an ninh đã tấn công lễ khai trương văn phòng của một nhóm dân quân bị cáo buộc chống lại sự cai trị của họ ở làng Pa Zi Gyi.
Ông nói với hãng tin AFP rằng một số người thiệt mạng là những người mặc quân phục chống đảo chính, nhưng cũng “có thể có một số người mặc thường phục”.
Ông còn cho rằng các quả mìn do dân quân cài đặt – được gọi là Lực lượng Phòng vệ Nhân dân – gây ra các thương vong.
Trong khi đó, các nhân chứng nói với truyền thông địa phương rằng vụ tấn công diễn ra vào sáng sớm thứ Ba, với các máy bay chiến đấu thả bom xuống hội trường cộng đồng. Máy bay trực thăng sau đó đã bắn vào những người sống sót tại hiện trường.
“Nhiều người bao gồm cả trẻ em đã thiệt mạng và thương vong có thể vượt quá 50 người,” U Nay Zin Latt, cựu nhà lập pháp của khu vực, nói với trang web tin tức Irrawaddy.
Ngân Hà
Bộ trưởng Giao thông Nga Roman Starovoit đã được phát hiện đã chết vài giờ…
Quy định này có thể ngụ ý rằng ông Tập Cận Bình sẽ phân quyền…
Bất chấp chiến tranh thảm khốc, ‘cung đấu’ ở Kiev vẫn tiếp tục diễn ra…
Việt Nam đã áp dụng thuế chống bán phá giá lên tới 27,83% đối với…
Cơ quan điều tra khởi tố hai cựu Tổng Giám đốc PJICO cùng nhiều lãnh…
Trung Quốc Đại Lục đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm,…