Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, ảnh do ông Zelensky tự chụp và đăng trên mạng xã hội 20/8/2023
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cảm thấy “kinh ngạc” (amazed) khi được hỏi tại sao một số nước thành viên NATO cứ nhất định muốn đưa quân vào Ukraine để bảo đảm an ninh trong khi Nga nói rõ là họ không đồng ý. Ông Rutte phản bác rằng “tại sao các vị cứ quan tâm Nga nghĩ gì” và ví von rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ là “thống đốc Texas.” Ông cho rằng nền kinh tế Nga “không lớn hơn” tiểu bang Texas của Mỹ.
Trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm, ngày 4/9.
Phóng viên:
“Ông có thể nói rõ hơn một chút rằng tại sao ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này, mặc dù Nga đã nói rõ rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ quân NATO nào xuất hiện ở lãnh thổ Ukraine vào tương lai gần?”
Mark Rutte: (Tổng Thư ký NATO)
“Đúng.
Nhưng tại sao các vị cứ quan tâm tới việc Nga nghĩ gì về quân đội hiện diện ở Ukraine?
[Ukraine] là quốc gia có chủ quyền. Đây không việc mà [Nga] quyết định nhé.
Tôi vẫn luôn kinh ngạc (amazed) —tôi đây không phải là chỉ trích cá nhân phóng viên này, vì tôi đã nghe câu hỏi này nhiều rồi; cho nên, tôi cảm ơn đã đặt ra câu hỏi này ở đây— Tôi vẫn luôn kinh ngạc! Vì Nga không có gì liên quan tới việc này!…
Ukraine là quốc gia có chủ quyền. Ukraine muốn có lực lượng bảo đảm an ninh hiện diện ở Ukraine, để gìn giữ hòa bình.
Đó là theo quyết định của họ. Không ai khác có thể quyết định chuyện đó.
Tôi cho rằng chúng ta phải thật sự chấm dứt việc coi Putin quá hùng mạnh như thế!
Ông ta chỉ là thống đốc của Texas mà thôi!
Không hơn.
Cho nên, đừng coi trọng ông ta quá!”
Nhật Tân
Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (Advisory Committee on Immunization Practices-ACIP) thuộc…
Trung Quốc đã triển khai hơn 100 tàu quân sự trên nhiều vùng biển chiến…
Sáng hôm sau, quản lý cửa hàng phát hiện "Kẻ Cướp Thứ Sáu Đen" say…
Huyết áp có thể tăng vọt hàng trăm lần mỗi ngày bởi những thói quen…
Ứng dụng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) tại Đài Loan bị đánh giá có rủi ro…
Người xưa có câu: “Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà…