Người Iran ở hải ngoại ăn mừng trước Đại sứ quán Iran ở Tbilisi vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. (Ảnh: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP qua Getty Images)
Tại các thành phố ở Thụy Điển, Thụy Sĩ, Pháp và Phần Lan đã xuất hiện các cuộc tụ tập ủng hộ hành động quân sự của Mỹ đối với Iran. Nhiều người Iran lưu vong còn kêu gọi thay đổi chế độ tại quê nhà.
Theo AFP hôm thứ Bảy (28/2), nhiều người Iran đang tị nạn tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết họ vừa lo lắng vừa phấn khích trước các cuộc tấn công của Mỹ.
“Chiến tranh không tốt, nhưng còn hơn là (chế độ hiện tại) giết hại con cái chúng tôi,” một người đàn ông Iran 39 tuổi nói. Ông thừa nhận mình “vui mừng” khi máy bay chiến đấu Mỹ–Israel tấn công Iran.
Giống như nhiều người Iran lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ, Reza (không tiết lộ họ đầy đủ) liên tục theo dõi điện thoại kể từ khi tin tức không kích được công bố.
Dù lo cho sự an toàn của gia đình trong nước, phần lớn người Iran lưu vong nói với AFP rằng họ cảm thấy phấn chấn trước tin tức này. Trước đó, Tổng thống Trump từng đe dọa không kích Iran để phản đối việc chính quyền trấn áp người biểu tình — cuộc đàn áp được cho là khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng.
“Mỹ đang tấn công các căn cứ quân sự, những kẻ 40 ngày trước còn giết con cái chúng tôi, vì vậy họ đang giúp chúng tôi,” Reza nói. “Chiến tranh không tốt, sẽ có người chết, nhưng tôi vui vì nó cuối cùng cũng xảy ra.”
Một đạo diễn điện ảnh tên Ali (không nêu họ đầy đủ) cũng đồng tình:
“Người dân Iran hiện đầy hy vọng. Họ rất, rất vui mừng. Người Iran đã chờ đợi Mỹ phá hủy chế độ này.”
Ngày 28/2/2026, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, một số người Iran sống ở nước ngoài đã tổ chức ăn mừng trước Đại sứ quán Iran tại Tbilisi, thủ đô của Georgia. (Ảnh: Giorgi Arjevanidze/AFP qua Getty Images)
Theo BBC, phản ứng tại Iran rất trái chiều: một số nơi hoảng loạn, nơi khác lại nhẹ nhõm vì tin rằng chế độ có thể sụp đổ.
Khoảng 9:40 sáng giờ địa phương, cư dân nhiều thành phố báo cáo nghe thấy các vụ nổ lớn.
Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân hoảng loạn chạy khỏi hiện trường, xen lẫn tiếng la hét và khóc lóc.
Tuy nhiên, cũng có hình ảnh người dân nhảy múa tại bến xe buýt và ngoài đường phố để ăn mừng. Một video quay từ mái nhà ghi lại giọng một phụ nữ cười nói: “Họ (Mỹ–Israel) đã đánh vào dinh thự của Lãnh tụ tối cao”. Một video khác cho thấy một học sinh tiểu học hô lớn: “Tôi yêu Trump”.
Sau khi Mỹ bắt đầu chiến dịch quân sự, một số người Iran còn đùa: “Đánh đâu thì đánh, miễn đừng đánh trúng chúng tôi.”
Nhiều người vốn đã dự đoán khả năng Mỹ tấn công, nên phản ứng của họ khá phức tạp.
Một người dùng mạng viết: “Chế độ độc tài Hồi giáo đáng nguyền rủa đã gây ra cuộc chiến này. Chúng ta đã trải qua 3 cuộc chiến.”
Với nhiều người vừa trải qua cuộc đàn áp đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại, họ hoan nghênh thay đổi chế độ dù hiểu rõ những rủi ro phía trước.
Tuy nhiên, cũng có người lo rằng chỉ không kích thôi có thể không đủ để lật đổ chính quyền, và sợ rằng nếu chế độ sống sót, họ sẽ càng tàn bạo hơn.
Hình ảnh từ Tehran cho thấy giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng sau các đợt tấn công.
Một cư dân nói với CNN rằng bầu không khí nhìn chung vẫn bình tĩnh, nhưng có thể nghe thấy tiếng người từ cửa sổ hô vang: “Đả đảo kẻ độc tài!”
Ông cho biết đợt tấn công đầu tiên khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ.
Ngày 28/2/2026, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, một số người Iran sống ở nước ngoài đã tổ chức ăn mừng trước Đại sứ quán Iran tại Tbilisi, thủ đô của Georgia. (Ảnh: Giorgi Arjevanidze/AFP qua Getty Images)
Mehdi, một kỹ sư tại thành phố Tabriz (miền bắc Iran), nói với AFP rằng dù internet bị gián đoạn, anh vẫn liên lạc được với gia đình.
“Mọi người đều nhận thức khả năng chiến tranh, nên họ tiết kiệm nhiên liệu và tích trữ lương thực. Họ dự định chuyển về vùng nông thôn,” anh nói.
“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đất nước mình sẽ rơi vào chiến tranh. Chính sự cai trị tàn bạo của các giáo sĩ đã đẩy chúng tôi vào tình cảnh này.”
“Chúng tôi muốn tự do và dân chủ, nhưng điều đó không dễ,” Mehdi nói thêm. “Những ngày tới sẽ rất khó khăn, nhưng Iran rồi sẽ vượt qua.”
Tổng thống Trump sau đó kêu gọi người dân Iran nắm lấy vận mệnh của mình.
“Thời khắc tự do của các bạn đang đến gần,” ông nói, đồng thời cảnh báo người dân ở trong nhà vì nguy hiểm.
“Khi Mỹ hoàn thành nhiệm vụ, các bạn sẽ tiếp quản chính phủ. Đây có thể là cơ hội duy nhất trong nhiều thế hệ.”
Một số người Iran lưu vong tin rằng không kích có thể kích hoạt làn sóng biểu tình mới và cuối cùng lật đổ chính quyền thần quyền.
“Người dân đang phẫn nộ — hàng nghìn người đã chết trong các cuộc biểu tình. Họ đang chờ cơ hội,” Reza nói. “Đây là cơ hội tốt nhất của họ.”
Nina, một phụ nữ ngoài 30 tuổi từ Tabriz, hy vọng không kích sẽ thổi bùng biểu tình: “Nếu chúng ta không lật đổ chế độ ngay bây giờ, thảm sát sẽ tái diễn.”
Một số khác bắt đầu nhìn về tương lai dân chủ, đặt hy vọng vào Reza Pahlavi — con trai vị quốc vương cuối cùng của Iran — người nổi lên trong các cuộc biểu tình gần đây.
“Người Iran đã sẵn sàng. Chỉ cần Thái tử Pahlavi kêu gọi trở về, chúng tôi sẽ không chần chừ,” ca sĩ Amir Hossein từ Tehran nói.
“Chúng tôi sẽ trở về và cùng xây dựng một Iran huy hoàng.”
Thái tử lưu vong Iran Reza Pahlavi đã ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump vì “giữ lời hứa” và gọi đây là hành động can thiệp nhân đạo nhằm hỗ trợ người dân Iran.
Theo Fox News, ông Pahlavi đăng tuyên bố trên mạng xã hội cho biết cam kết hỗ trợ người dân Iran của Tổng thống Mỹ đang được thực hiện. Ông nói thời khắc quyết định đã đến gần; dù có sự hỗ trợ từ Mỹ, chiến thắng cuối cùng vẫn phải do chính người dân Iran giành lấy, và trận chiến cuối cùng phải do người Iran tự hoàn tất. Thời điểm quay trở lại đường phố đang đến gần.
Tuyên bố cũng nêu rằng Cộng hòa Hồi giáo đang trên bờ sụp đổ. Cuộc tấn công lần này không nhằm vào Iran hay người dân Iran, mà nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo, các cơ quan đàn áp và bộ máy giết chóc của họ, đồng thời mang tính chất can thiệp nhân đạo.
Ông kêu gọi quân đội, cảnh sát và các cơ quan an ninh Iran đoạn tuyệt với lãnh đạo hiện tại là Đại giáo chủ Ali Khamenei, chuyển sang trung thành và bảo vệ đất nước cũng như người dân Iran, gia nhập hàng ngũ nhân dân và hỗ trợ quá trình chuyển tiếp ổn định, an toàn. Nếu không, họ sẽ cùng chìm với chính quyền của ông Khamenei.
Ông Pahlavi cũng khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, duy trì cảnh giác và chờ thời điểm thích hợp được thông báo trước khi quay lại đường phố để tiến hành “hành động cuối cùng”. Ông cho rằng chiến thắng sau cùng đã ở rất gần và bày tỏ mong muốn sớm trở về Iran để cùng người dân giành lại và tái thiết đất nước.
Ông cho biết dù chính quyền Iran có hạn chế Internet hoặc tín hiệu vệ tinh, ông vẫn sẽ duy trì liên lạc. Ông cũng cảm ơn Tổng thống Trump vì sự ủng hộ và kêu gọi các bên thận trọng để tránh thương vong dân sự, đồng thời nhấn mạnh người dân Iran là đồng minh tự nhiên của Mỹ và thế giới tự do.
Ông Reza Pahlavi là con trai của cố Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi. Kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 lật đổ chế độ quân chủ và thiết lập Cộng hòa Hồi giáo, ông sống lưu vong ở nước ngoài. Trong các làn sóng biểu tình những năm gần đây, ông được xem là nhân vật có khả năng đoàn kết lực lượng đối lập.
Chính phủ lâm thời của Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI) ngày thứ Bảy cho biết, dựa trên kế hoạch 10 điểm do Tổng thống đắc cử Maryam Rajavi công bố vào tháng 6/2020, tổ chức này đang tìm cách chuyển đổi Iran từ chế độ độc tài sang một nền cộng hòa dân chủ.
Kế hoạch 10 điểm của bà Rajavi vạch ra các bước để đạt được tự do cho Iran, bao gồm:
Bảo đảm cơ hội kinh doanh và khởi nghiệp công bằng cho mọi người dân Iran.
Khi quân đội Mỹ phát động “Chiến dịch Cơn Thịnh Nộ Sử Thi” nhằm vào Iran hôm thứ Bảy mức cảnh giác an ninh trong nước Mỹ cũng được nâng cao. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cho biết đã tăng cường các biện pháp bảo vệ tại những khu vực được bảo vệ, bao gồm Nhà Trắng và dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump tại bang Florida.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết bà “đang trực tiếp phối hợp với các đối tác tình báo và thực thi pháp luật liên bang để tiếp tục giám sát chặt chẽ và ngăn chặn mọi nguy cơ tiềm tàng đe dọa an ninh nội địa”.
Trước khả năng có hành động trả đũa sau các cuộc không kích của Mỹ vào Iran, Mật vụ Hoa Kỳ ra tuyên bố xác nhận đã tăng cường an ninh xung quanh các khu vực được bảo vệ, bao gồm Nhà Trắng và Mar-a-Lago.
Tuyên bố nêu rõ: “Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang tích cực theo dõi tình hình Iran và duy trì phối hợp chặt chẽ với các đối tác liên bang và địa phương. Mô hình an ninh của chúng tôi được thiết kế linh hoạt để thích ứng với môi trường an ninh hiện tại, nhằm bảo đảm an toàn liên tục cho những người được bảo vệ, các khu vực được bảo vệ và cộng đồng xung quanh.”
Cơ quan này cho biết vì lý do an ninh hoạt động nên không thể công bố chi tiết các biện pháp cụ thể, nhưng người dân có thể nhận thấy sự gia tăng hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật và nguồn lực liên bang xung quanh các khu vực được bảo vệ.
“Bất kỳ ảnh hưởng tạm thời nào đối với giao thông hoặc người đi bộ sẽ do các đối tác thực thi pháp luật địa phương thông báo,” tuyên bố cho biết thêm. “Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác và cảnh giác liên tục của công chúng. Như thường lệ, nếu phát hiện điều gì bất thường hoặc đáng lo ngại, chúng tôi khuyến khích người dân báo cho cơ quan chức năng.”
Trong khi đó, các quan chức Cục Điều tra Liên bang (FBI) tiết lộ với truyền thông rằng các đơn vị chống khủng bố và phản gián của FBI đã nâng mức cảnh giác trên toàn quốc, dù chưa nêu rõ việc tăng cường này sẽ kéo dài bao lâu.
Tình trạng an ninh tăng cường này cũng tương tự động thái của nhiều sở cảnh sát, bao gồm cả thành phố New York, nơi đã tăng cường tuần tra sau các cuộc không kích của Mỹ vào Iran nhằm phòng ngừa nguy cơ bạo lực trong nước. Việc siết chặt an ninh sau những sự kiện mang tính toàn cầu như vậy là điều thường thấy.
Bà Thịnh Tuyết nhận định, hành động lần này của Mỹ đã đánh dấu “sự…
Khi thảo luận vấn đề này, trước hết cần làm rõ: “Con đường cánh tả”…
Ban lãnh đạo còn lại của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đang…
Hoa Kỳ sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của hội đồng gồm 15…
Rạng sáng thứ Bảy (28/2), Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công…
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố rằng Lầu Năm Góc sẽ chấm dứt…