Hôm thứ Bảy (28/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã chết.

Ảnh được Nhà Trắng công bố vào ngày 28/2/2026, cho thấy Tổng thống Trump, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wells và Ngoại trưởng Marco Rubio đang theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran. (X của Nhà Trắng)

Tổng thống viết trên mạng xã hội Truth Social:

“Một trong những con người độc ác nhất trong lịch sử, Khamenei, đã chết.

Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn là công lý cho tất cả những người Mỹ vĩ đại và những người trên khắp thế giới đã bị Khamenei và bọn tay sai khát máu của ông ta sát hại hoặc làm tổn hại.

Ông ta không thể thoát khỏi hệ thống tình báo và truy dấu cực kỳ tinh vi của chúng ta, cùng với sự hợp tác chặt chẽ với Israel. Ông ta và các lãnh đạo khác bị tiêu diệt cùng ông ta đã không còn đường thoát.”

Ngoài ra, ông Trump nói với người dân Iran rằng đây là “cơ hội tốt nhất để giành lại đất nước”.

Ông viết: “Chúng tôi được biết rằng nhiều người trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, quân đội và các lực lượng an ninh, cảnh sát khác không còn muốn chiến đấu và đang tìm kiếm quyền miễn trừ từ chúng tôi. Như tôi đã nói tối qua: ‘Hiện tại họ có thể được miễn trừ, về sau họ chỉ đối mặt với án tử hình!’ Hy vọng Vệ binh Cách mạng và cảnh sát có thể hòa nhập một cách hòa bình với những người yêu nước Iran, đoàn kết và cùng nhau khôi phục lại vinh quang trước đây của đất nước.”

Tổng thống cho biết: “Quá trình này sẽ sớm bắt đầu, bởi không chỉ Khamenei đã chết, mà cả đất nước đã hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng chỉ trong một ngày, thậm chí có thể nói là bị tàn phá hoàn toàn.”

Ông cảnh báo rằng chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động hôm thứ Bảy sẽ tiếp tục cho đến khi xuất hiện diễn biến mới.

“Những đợt oanh kích dữ dội và chính xác sẽ tiếp tục trong tuần này, và sẽ không dừng lại cho đến khi chúng ta đạt được mục tiêu hòa bình ở Trung Đông và trên toàn thế giới,” Tổng thống viết.

Iran International đã xác nhận rằng Lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong cuộc không kích hôm thứ Bảy.

Trước đó trong cùng ngày, Tổng thống Trump nói với đài NBC rằng “Chúng tôi chắc chắn” rằng nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, đã chết.

“Chúng tôi tin rằng đây là tin chính xác,” ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm rằng “một số lượng lớn các nhà lãnh đạo Iran” đã bị giết.

“Tôi không chỉ nói đến một hoặc hai người,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết các nhà lãnh đạo cấp cao của Iran đều “đã ra đi”, bao gồm cả nhiều người nắm quyền quyết định.

Khi được hỏi ai có thể trở thành Lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Trump đã nói đùa, “Tôi không biết”.

“Nhưng đến một lúc nào đó, họ sẽ gọi điện và hỏi tôi muốn ai,” ông nói, và thêm rằng điều đó “có phần trớ trêu”.

Trước đó, Fox News đã dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Mỹ tin rằng Khamenei và từ 5 đến 10 lãnh đạo cấp cao khác của Iran đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên của Israel.

Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD) – Giám đốc cấp cao chương trình Iran, Behnam Ben Taleblu, nói với Fox News rằng: “Thế giới quan của Khamenei chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi chủ nghĩa chống Mỹ cực đoan và tư tưởng bài Do Thái, điều này ban đầu thể hiện qua vai trò của ông trong các cuộc biểu tình chống lại Quốc vương Iran.”

Khamenei sinh ngày 19/4/1939 tại Mashhad, miền đông Iran. Ông là một trong những nhà hoạt động Hồi giáo nòng cốt trong cuộc cách mạng năm 1979 lật đổ Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi, người được Mỹ hậu thuẫn.

Là đồng minh thân cận của Lãnh tụ Tối cao đầu tiên của Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, Khamenei dần thăng tiến trong hệ thống chính trị mới, giữ chức Tổng thống từ năm 1981 đến 1989, trước khi kế nhiệm vị trí Lãnh tụ Tối cao sau khi Khomeini qua đời cùng năm đó.

Trong nhiều thập niên cầm quyền, Khamenei củng cố quyền kiểm soát đối với hệ thống chính trị và an ninh của Iran, nhiều lần trấn áp phe bất đồng chính kiến, đồng thời duy trì lập trường cứng rắn đối với Washington và Israel.

Tuy nhiên, các lực lượng ủy nhiệm mà ông dựa vào, cùng với chính quyền Bashar al-Assad tại Syria, đã suy yếu nghiêm trọng dưới áp lực quân sự của Israel sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025, Israel cũng đã loại bỏ một số trợ lý thân cận và quan chức an ninh cấp cao của Khamenei, khiến quyền lực của nhà lãnh đạo lâu năm này bị suy giảm đáng kể.

Nhiều nguồn tin nói với Fox News rằng vụ tấn công lần này của Mỹ và Israel được thực hiện dựa trên thông tin tình báo và “mục tiêu được lựa chọn một cách có chọn lọc”.

“Chúng tôi dự định đẩy nhanh tiến độ,” một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết. “Vụ tấn công xảy ra vào sáng thứ Bảy trong tháng Ramadan, cũng là ngày Sabbath, khiến giới lãnh đạo cấp cao của Iran bất ngờ (vì họ đang họp vào thời điểm đó).”

“(Cuộc tấn công của Israel) đã nhắm vào các lãnh đạo cấp cao ngay từ đầu,” quan chức này nói thêm, lưu ý rằng Mỹ đã tiến hành gần 900 cuộc không kích trong 12 giờ đầu tiên sau khi chiến dịch bắt đầu.

Theo các nguồn tin chính thức, tính đến chiều thứ Bảy, Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa. Nước này đã và đang tái cấu trúc kho vũ khí của mình từ mùa hè năm ngoái và hiện đang sở hữu 2.000 tên lửa tầm xa và 2.000 tên lửa tầm ngắn.

Hoa Kỳ đã xác định được vị trí kho uranium được làm giàu cao của Iran. Các nguồn tin dự đoán chiến dịch này sẽ kéo dài “vài tuần”.

Nhân chứng: Người dân Tehran ăn mừng cái chết của Khamenei

Các nhân chứng ở Tehran nói với hãng tin APReuters rằng một số người dân Iran đã đổ ra đường ăn mừng sau khi tin tức về vụ ám sát lãnh đạo tối cao Ali Khamenei được công bố.

Các video từ nhiều khu phố ở Tehran đã xác nhận điều này: thủ đô Iran chìm trong không khí náo nhiệt suốt đêm – đường phố tấp nập người dân đốt pháo hoa, huýt sáo và hò reo ăn mừng tin tức về sự qua đời của Lãnh tụ tối cao.

Bộ trưởng Tài chính Bessent: Mỹ theo dõi “dòng tiền bất hợp pháp chảy ra khỏi Iran”, tái khẳng định cam kết “đặc xá” của ông Trump

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết “Chiến dịch Cơn Thịnh Nộ Sử Thi” do Tổng thống Trump phát động nhằm trực diện vào giới cầm quyền Iran, đồng thời đề nghị đặc xá cho các chiến binh hạ vũ khí.

“Tổng thống đã phát động ‘Chiến dịch Cơn Thịnh Nộ Sử Thi’ nhằm vào chế độ tàn bạo của Iran,” ông Bessent viết trên mạng xã hội. “Ông kêu gọi tất cả các tay súng hạ vũ khí và chấp nhận đặc xá.”

Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực thi chiến dịch “gây sức ép tối đa” theo chỉ đạo của ông Trump, truy vết những gì ông mô tả là các dòng tiền bất hợp pháp được chuyển ra ngoài Iran, và nỗ lực thu hồi các khoản tiền này.

Ông viết: “Bộ Tài chính Mỹ tái khẳng định cam kết thực hiện chiến dịch gây sức ép tối đa của Tổng thống Trump, theo dõi mọi nguồn tiền bất hợp pháp được chuyển ra khỏi Iran và thu hồi các khoản tiền đó thay mặt cho người dân Iran.”