Đại học Stanford. (Nguồn: jejim/ Shutterstock)
Hai năm trước, khi rời bang Minnesota để theo học tại Đại học Stanford (California), Elsa Johnson cho rằng mình sẽ được các câu lạc bộ hoặc tổ chức sinh viên của trường tiếp cận — chứ không phải Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Tuy nhiên, điều không ngờ đó đã xảy ra. Cô đã làm chứng điều này trong phiên điều trần về hoạt động gián điệp và các mối đe dọa an ninh quốc gia tại các trường đại học Hoa Kỳ do Ủy ban Giáo dục và Lao động Hạ viện tổ chức hôm 26/3.
Cô Johnson đã tốt nghiệp trường trung học chuyên tiếng Trung trước khi vào đại học theo học chuyên ngành Nghiên cứu Đông Á, tập trung vào Trung Quốc. Cô cũng là tổng biên tập của tờ Stanford Review, một tờ báo độc lập theo khuynh hướng cánh hữu tại Đại học Stanford.
Sau khi cô Johnson hoàn thành công việc trợ lý nghiên cứu tại Viện Hoover, một tổ chức tư vấn chính sách công thuộc Đại học Stanford, trong học kỳ mùa xuân, một người đàn ông tự xưng là “Charles Chen” đã liên hệ với cô qua mạng xã hội. Người đàn ông này cho biết ông có nhiều người theo dõi và bạn bè chung với cô tại Đại học Stanford.
Sau đó ông Chen đã hỏi cô Johnson rất nhiều câu hỏi về lai lịch của cô, đề nghị trả tiền vé máy bay cho cô đến thăm Trung Quốc, đồng thời gây áp lực buộc cô chuyển cuộc trò chuyện của họ sang WeChat, một ứng dụng mà cô Johnson cho rằng đã bị ĐCSTQ khống chế. Ông Chen cũng bình luận bằng tiếng Quan thoại trong một bài đăng của cô Johnson trên mạng xã hội Instagram, yêu cầu cô xóa ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện giữa họ. Lúc đó cô Johnson lo lắng không biết làm thế nào ông Chen lại biết cô đăng những ảnh chụp màn hình đó trên Instagram.
Sự việc đã trở nên tồi tệ hơn sau khi cô Johnson đăng các bài báo kể lại vụ việc đó. Cô đã nhận được những cuộc gọi đe dọa từ người xa lạ. Trong một trường hợp, một người nói tiếng Quan thoại có vẻ muốn đe dọa khi nhắc đến mẹ cô. Trong một trường hợp khác, ngay trong tuần này, người gọi với giọng điệu đe dọa đã hỏi cô “liệu cô đã ăn tối xong chưa”.
Cô Johnson cho biết, Viện Hoover đã giúp cô liên lạc với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để báo cáo vụ việc. Học kỳ trước, FBI đã thông báo với cô rằng cô đang bị các đặc vụ của ĐCSTQ theo dõi sát sao trong khuôn viên trường và gia đình cô cũng bị giám sát. Tuy nhiên, cô đã làm chứng rằng ban lãnh đạo Đại học Stanford đã không làm đủ để giải quyết những lo ngại của cô.
Cô Johnson chỉ trích: “Tôi là sinh viên năm nhất đang bị một chiến dịch tình báo nước ngoài nhắm đến mà không nhận được sự hỗ trợ nào từ phía nhà trường.” Đồng thời cô lưu ý rằng ông Chen đã tiếp cận ít nhất 10 nữ sinh viên đại học kể từ năm 2020.
Cô tiếp tục: “Nhà trường [Đại học Stanford] chưa thiết lập cơ chế báo cáo về sự đàn áp xuyên quốc gia. Nhà trường cũng chưa cung cấp các nguồn lực để bảo vệ những sinh viên bị các chính phủ nước ngoài nhắm mục tiêu. Đại học Stanford có nhiều nguồn lực để xây dựng các hệ thống này. Vấn đề là liệu nhà trường có mong muốn làm việc này hay không.”
Cô Johnson cũng làm chứng trước ủy ban hạ viện rằng cô tin rằng Hiệp hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc tại Đại học Stanford, tổ chức nhận được 64.000 đô la mỗi năm từ nhà trường tài trợ cho các hoạt động xã hội như lễ đón Tết Nguyên đán, tham gia vào các hoạt động “giám sát lẫn nhau” theo luật an ninh của ĐCSTQ và sẽ thông báo cho chính quyền Trung Quốc nếu các công dân Trung Quốc trong tổ chức tham gia vào các hoạt động đáng ngờ gây bất lợi cho ĐCSTQ.
Tờ The Epoch Times đã liên hệ Hiệp hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc tại Đại học Stanford để yêu cầu bình luận về vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi.
Các Hiệp hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc (CSSA) có mặt trong nhiều trường cao đẳng và đại học tại Mỹ. Trước đây khi phát biểu với tờ The Epoch Times, các cựu lãnh đạo câu lạc bộ và các chuyên gia đã cảnh báo rằng mục đích của các hiệp hội này là để thúc đẩy lợi ích của Bắc Kinh. Theo các chuyên gia, bằng cách biến sinh viên thành vũ khí, ĐCSTQ đã tạo được chỗ đứng trong giới học thuật Mỹ, bóp nghẹt các tiếng nói phản đối, khuếch đại tuyên truyền của đảng, và duy trì bầu không khí sợ hãi.
Các lãnh đạo của Đại học Michigan và Đại học Florida đã làm chứng trước ủy ban hạ viện rằng họ đã tăng cường các biện pháp để giám sát nghiêm ngặt ảnh hưởng của nước ngoài đối với nghiên cứu trong khuôn viên trường phù hợp với chính sách an ninh mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ ban hành.
Ông Domenico Grasso, chủ tịch tạm thời của Đại học Michigan, tiết lộ rằng ông đang hợp tác với các cơ quan liên bang để tiến hành xác minh kỹ lưỡng hơn đối với các sinh viên quốc tế, hiện chiếm khoảng 8.000 người trong tổng số 73.000 sinh viên của trường. Ông cũng tiết lộ rằng các nhà tài trợ Trung Quốc chỉ đóng góp khoảng 86 triệu đô la trong tổng số 1 tỷ đô la quyên góp từ nước ngoài cho nhà trường.
Các nghị sĩ Đảng Dân chủ chủ yếu yêu cầu nhân chứng duy nhất của họ, cô Melissa Emerrey-Arras từ Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ, làm chứng về việc cắt giảm nhân sự liên bang trong hoạt động cho sinh viên vay và việc cắt giảm nhân sự tại Văn phòng Dân quyền thuộc Bộ Giáo dục Mỹ. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã chỉ trích các nghị sĩ Đảng Dân chủ vì đã tổ chức một “phiên điều trần thay thế”, đồng thời cáo buộc họ không xem xét vấn đề cấp bách một cách nghiêm túc hơn.
Dân biểu Đảng Cộng hòa Burgess Owens kêu gọi áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn để bắt giữ và truy tố những thế lực thù địch từ nước ngoài trong khuôn viên trường đại học, cũng như bất kỳ ai giúp đỡ những thế lực này.
Ông cảnh báo: “Đã đến lúc phải khiến từ ‘kẻ phản bội’ trở nên đáng sợ trở lại.” Sau đó ông đã khen ngợi lời chứng của cô Johnson: “Đây mới chính là cách thể hiện lòng trung thành và sự dũng cảm kiểu truyền thống của Mỹ.”
Trong một email trả lời tờ The Epoch Times, cô Angie Davis, phát ngôn viên Đại học Stanford, cho biết, nhà trường đã liên hệ với FBI để báo cáo vụ việc sau khi biết được những lo ngại của cô Johnson, và Văn phòng An ninh Nghiên cứu của nhà trường đã trực tiếp liên hệ cô Johnson.
Nữ phát ngôn viên của Đại học Stanford tiết lộ, một đường dây nóng để báo cáo các vấn đề tiềm ẩn về ảnh hưởng của nước ngoài đã được thiết lập trong khuôn viên trường.
Cô Davis cam kết: “Chúng tôi [Đại học Stanford] thực hiện trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc để trở thành một chỗ dựa bảo vệ bất kỳ sinh viên nào phải đối mặt với sự đe dọa và cưỡng ép từ chính phủ nước ngoài. Khi những mối đe dọa này tăng lên, chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá lại các biện pháp của mình để đảm bảo rằng các biện pháp này thích ứng với tình hình hiện tại.”
(Video cô Elsa Johnson chia sẻ về việc bị gián điệp của ĐCSTQ tiếp cận để chiêu mộ. Video được đăng lại vào tháng 8/2025 bởi tài khoản X của ông Trần Quang Thành, luật sư khiếm thính người Trung Quốc hiện đang sống ở Hoa Kỳ.)
Theo The Epoch Times
Vụ án xảy ra giai đoạn 2013–2014 tại Trường THCS Ba Đình.
Thông báo bất ngờ của Tổng thống Donald Trump về cuộc chiến ở Iran hôm…
Quân đội Mỹ tiếp tục sử dụng các hệ thống không người lái, bao gồm…
Các chuyên gia quân sự phân tích rằng việc triển khai quân như vậy không…
Hà Nội đề xuất quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm, định hình…
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (26/3) tuyên bố ông sẽ ký một…