Quân đội Thái Lan công khai khu lừa đảo gần biên giới với Campuchia, trong đó có phòng phẫu thuật bí ẩn bị nghi dùng để lấy nội tạng. (Ảnh chụp màn hình video)
Hôm 7/9, quân đội Thái Lan công khai với truyền thông tình hình bên trong một khu lừa đảo qua mạng gần biên giới Campuchia, trong đó có các phòng giam dưới lòng đất được cho là dùng để giam giữ và tra tấn người. Đáng chú ý nhất là một cơ sở mang biển hiệu tiếng Trung Quốc “Bệnh viện Trung Nam” cùng một phòng phẫu thuật được trang bị chuyên nghiệp. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến phòng phẫu thuật này vì có cáo buộc cho rằng nơi đây có thể đã được sử dụng để lấy nội tạng của những người làm việc trong các đường dây lừa đảo nhưng không đạt chỉ tiêu, sau đó bị tra tấn đến gần chết. Nhiều cư dân mạng cũng liên hệ hoạt động tội phạm tại các khu lừa đảo này với nguồn vốn và thế lực Trung Quốc đứng phía sau.
Theo các hãng truyền thông Thái Lan Khaosod, The Nation và Bright TV, ngày 7/9, Trung tướng Không quân Prapas Sonchaidee, Phó Tư lệnh Không quân Thái Lan kiêm Giám đốc Trung tâm Tình báo Tình hình Thái Lan – Campuchia (JIC), dẫn đầu nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) cùng đoàn phóng viên Thái Lan và quốc tế đến thị sát thực địa tại cửa khẩu biên giới thường trực Chong Chom thuộc tỉnh Surin.
Khu vực này nằm trong vùng do quân đội Thái Lan kiểm soát theo quy định về “tuyến triển khai binh lực” trong tuyên bố chung ngày 27/12/2025.
Địa điểm được mở cửa cho truyền thông nằm sát khu vực O’Smach của Campuchia. Đây là một khu phức hợp lừa đảo rộng hơn 500 rai, tương đương khoảng 80 ha, với tổng cộng 157 tòa nhà, trong đó 29 tòa chuyên phục vụ hoạt động lừa đảo viễn thông.
Theo các báo cáo, trong những cuộc giao tranh trước đó, binh sĩ Campuchia từng sử dụng các tòa nhà tại đây làm vị trí bắn tỉa để tấn công quân đội Thái Lan. Sau đó, quân đội Thái Lan đã giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực.
Đây là lần thứ ba quân đội Thái Lan đưa truyền thông vào khu vực A để mở rộng hoạt động khảo sát. Một trong những địa điểm thu hút chú ý nhất là cơ sở mang tên “Bệnh viện Trung Nam”, được cho là bệnh viện duy nhất trong toàn bộ khu lừa đảo.
Theo các báo cáo, bệnh viện này được xây dựng để phục vụ việc khám chữa bệnh cho các nhân vật cấp cao người Trung Quốc của các băng nhóm lừa đảo.
Khi kiểm tra bên trong tòa nhà, đoàn khảo sát phát hiện một phòng phẫu thuật. Dẫn thông tin từ Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, các báo cáo cho rằng phòng này có khả năng được sử dụng để lấy nội tạng.
Theo cáo buộc, những người không đạt chỉ tiêu, bị tra tấn đến mức thập tử nhất sinh có thể bị lấy các cơ quan quan trọng như thận hoặc tim để bán kiếm lời. Nếu đúng, đây là một hình thức phạm tội đặc biệt tàn bạo.
Phóng viên quân sự kỳ cựu của Thái Lan Wassana Nanuam cũng đăng trên Facebook video ghi lại bệnh viện và phòng phẫu thuật bí ẩn bên trong khu lừa đảo.
Ngoài bệnh viện, các phóng viên còn tham quan những “đồn cảnh sát” giả mạo của nhiều quốc gia, gồm Trung Quốc, Indonesia, Brazil, Australia, Singapore và Việt Nam. Các căn phòng được trang bị kịch bản lừa đảo, đồng phục cảnh sát nước ngoài, phông nền phòng thẩm vấn giống thật và hình ảnh bắt giữ nghi phạm nhằm đánh lừa nạn nhân.
Bên trong khu phức hợp còn có các phòng kiểm tra để đánh giá hiệu suất làm việc và phòng đào tạo kỹ năng lừa đảo.
Theo The Straits Times hôm 8/4, gần như mọi văn phòng lừa đảo tại đây đều đặt một chiếc trống nghi lễ lớn màu đỏ, trên thân trang trí hình rồng đỏ. Các quan chức cho biết những kẻ lừa đảo sẽ đánh trống ăn mừng khi lừa được nạn nhân số tiền đủ lớn để đạt chỉ tiêu.
Hôm 7/9, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản cũng đưa tin về việc quân đội Thái Lan đưa truyền thông đến tham quan một trung tâm lừa đảo quốc tế gần biên giới Campuchia.
Các phóng viên trước tiên tiến vào một tòa nhà 4 tầng được cho là trụ sở của cơ sở. Sau khi đi qua khu vực lối vào có thiết bị soi hành lý bằng tia X, họ xuống tầng hầm B1 bằng cầu thang.
Ở cuối hành lang tối tăm là 12 căn phòng nhỏ với những cánh cửa màu đen, được cho là các phòng giam. Khi đến gần, phóng viên ngửi thấy mùi nồng nặc giống như mùi nhà vệ sinh cũ. Bên trong vẫn còn những chai nhựa lớn chứa chất lỏng màu nâu sẫm, được cho là các bình chứa nước tiểu mà người bị giam phải sử dụng thay nhà vệ sinh.
Theo báo cáo, khi quân đội Thái Lan kiểm soát cơ sở, nhiều người đã được giải cứu khỏi đây. Một số nạn nhân có dấu vết bị đánh trên mặt và cơ thể, thậm chí có người bị chặt mất ngón tay. Quân đội cũng phát hiện nhiều dụng cụ được cho là dùng để tra tấn.
Ở một khu vực khác có một tòa nhà 3 tầng mang biển “Bệnh viện”. Ngoài các khoa ngoại và nội, nơi đây còn có khoa phụ sản và bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trên bàn vẫn còn ảnh bác sĩ cùng những bảng giới thiệu lý lịch được viết bằng tiếng Trung Quốc.
Trong căn phòng có biển “Phòng phẫu thuật”, các phóng viên nhìn thấy một bàn mổ cùng những dụng cụ phẫu thuật đã han gỉ.
Theo Asahi Shimbun, dựa trên các tài liệu thu giữ được tại cơ sở, quân đội Thái Lan nhận định nơi đây có khả năng từng được sử dụng cho hoạt động “mua bán nội tạng”. Những người không thể trả nợ được cho là có thể bị ép bán nội tạng của mình.
Tuy nhiên, theo Sin Chew Daily, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Nhim Pheada hôm 8/9 bác bỏ cáo buộc của phía Thái Lan, nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào về việc “lấy nội tạng người”.
Trong khi đó, tại các phần bình luận bằng tiếng Trung Quốc trên Facebook, nhiều cư dân mạng tin rằng hoạt động lấy nội tạng có thể đã xảy ra, đồng thời đặt nghi vấn về mối liên hệ giữa các khu lừa đảo và ĐCSTQ.
“Đúng là cả một khu phố Trung Quốc! Nhìn chiếc bàn mổ loang lổ máu, cứ như nghe thấy tiếng người kêu la vậy~ Những kẻ này thật đáng căm hận!”
“Campuchia là một bộ phận không thể tách rời của Trung Quốc.”
“Đây chính là những khu công nghiệp tài chính kỹ thuật số và y tế – chăm sóc sức khỏe của ĐCSTQ.”
“Là người nước nào làm ra những chuyện này, trong lòng các người tự biết… Bởi họ chưa bao giờ chịu thừa nhận sai lầm.”
“Thật sự rất ghét việc Chính phủ Thái Lan thường xuyên bao che cho quốc gia tà ác này.”
“‘Vành đai và Con đường’ chính là con đường xuống địa ngục. Các khu phức hợp trên toàn thế giới đều lan rộng theo ‘Vành đai và Con đường’! Đối phó với họ thì nên làm như Nam Mỹ, điều quân bao vây, pháo kích hoặc không kích!”
“Khu đen KK của ĐCSTQ, kiêm mổ cướp nội tạng.”
“Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) thật đáng căm hận.”
Trong những năm gần đây, cộng đồng quốc tế liên tục lên án ĐCSTQ liên quan đến cáo buộc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và những tù nhân lương tâm khác. Trước đó, đã có ý kiến nghi ngờ hoạt động lấy nội tạng trong các khu lừa đảo ở Đông Nam Á có thể là sự mở rộng của ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng phát triển tại Trung Quốc.
Ngày 10/5/2025, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố báo cáo mang tên “Báo cáo điều tra của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công về mô hình phát triển ‘chuỗi công nghiệp mổ cướp nội tạng’ của ĐCSTQ thông qua ‘Vành đai và Con đường’”. Báo cáo cáo buộc ĐCSTQ lợi dụng nền tảng “Vành đai và Con đường” để đưa mô hình phạm tội kiếm lợi từ việc lấy nội tạng ra nước ngoài.
Trong khi đó, theo một cuộc điều tra thực địa kéo dài nhiều tháng tại Lào của truyền thông độc lập The Reporter, hoạt động cấy ghép nội tạng xuyên biên giới từng bén rễ sâu tại Trung Quốc được cho là đang dần lan sang Đông Nam Á.
Những hành vi gây hại trong các khu lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á ngày càng được phơi bày, trong đó người Trung Quốc là nhóm nạn nhân lớn nhất.
Theo Minh Huệ Net (Minghui.org) ngày 25/12/2025, những người từng may mắn được giải cứu khỏi các khu lừa đảo kể rằng họ bị cưỡng ép thực hiện hành vi lừa đảo. Nếu không đạt chỉ tiêu được giao, họ phải chịu các hình phạt thể xác hàng ngày, trong đó có việc bị đánh bằng thanh sắt đến mức mông rách toạc, thậm chí bị điện giật tra tấn.
Những người không kiếm được tiền từ hoạt động lừa đảo hoặc bị cho là không còn giá trị sử dụng sẽ bị bán sang nơi khác. Nếu cuối cùng không có khu nào chịu tiếp nhận, họ có thể bị bán cho các tàu y tế hoạt động trên vùng biển quốc tế để lấy nội tạng.
Các nạn nhân nữ trẻ tuổi phần lớn được cho là bị quản lý xâm hại rồi bán vào các nhà chứa. Những phụ nữ lớn tuổi bị sử dụng cho hoạt động lừa đảo. Phần lớn nạn nhân bị giữ nhiều năm, và nhiều người cuối cùng mất tích không rõ tung tích.
Trên thực tế, trong nhiều năm, các khu phức hợp này liên tục bị cáo buộc có chính quyền ĐCSTQ chống lưng và có mối liên hệ chằng chịt với các quan chức quyền lực của ĐCSTQ cũng như những dự án thuộc sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Tuy nhiên, mãi đến đầu năm 2025, sau khi nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị “bán sang Myanmar” rồi được giải cứu, những góc khuất của các khu lừa đảo Đông Nam Á mới trở thành chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm của quốc tế.
Những người từng trải qua tình cảnh này từ lâu đã nói rằng các khu phức hợp chủ yếu là nơi “người Trung Quốc hại người Trung Quốc”. Một số cư dân mạng còn tố cáo “phe Phúc Kiến” trong giới quan trường ĐCSTQ là lực lượng đứng sau điều hành các khu lừa đảo.
Ông Hạnh Vệ Lâm (Xing Weilin), một doanh nhân trong ngành du lịch tại Quý Châu, sở hữu tài sản trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ và 142 cửa hàng, bị lừa sang Thái Lan vào tháng 9/2022 với danh nghĩa đi khảo sát. Ngay sau khi rời sân bay, ông bị đánh thuốc mê, bắt cóc rồi bán sang Myanmar, nơi ông bị ép tham gia hoạt động lừa đảo.
Sau hơn 3 tháng bị giam giữ, Hạnh Vệ Lâm may mắn thoát chết. Trong một video vạch trần hoạt động lừa đảo, ông nói rằng dựa trên những gì bản thân trải qua, tất cả chủ các khu lừa đảo đều là người Trung Quốc, chủ các công ty lừa đảo cũng đều là người Trung Quốc, chứ không phải người Myanmar bản địa.
Tháng 8/2022, ông Xà Trí Giang (She Zhijiang), người sáng lập khu phức hợp cờ bạc “Thành phố châu Á – Thái Bình Dương” tại Myawaddy, Myanmar, bị bắt tại Thái Lan. Ngày 12/11/2025, ông được dẫn độ về Trung Quốc.
Trong thời gian bị giam giữ tại Thái Lan, Xà Trí Giang từng nói với truyền thông nước ngoài rằng ông là người của Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ và thành lập Tập đoàn châu Á – Thái Bình Dương theo chỉ thị của cơ quan này. Ông cũng nói khu Shwe Kokko là một phần của sáng kiến “Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ, đồng thời từng giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp Doanh nhân Hoa kiều Trung Quốc.
Xà Trí Giang cáo buộc mình bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp chính trị vì biết quá nhiều bí mật liên quan đến Bộ An ninh Quốc gia và “Vành đai và Con đường”. Ông nói “một số chuyện còn liên quan đến nhân vật ở cấp cao nhất”, đồng thời lo ngại sẽ bị thủ tiêu nếu bị đưa về Trung Quốc.
Xà Trí Giang cho biết ông rất hối hận sau khi gia nhập hệ thống an ninh của ĐCSTQ, đồng thời cáo buộc ĐCSTQ muốn biến các nước khác thành thuộc địa, trong khi bản thân ông chỉ muốn làm kinh doanh.
Trần Chí (Chen Zhi), người sáng lập Tập đoàn Prince, cũng được dẫn độ về Trung Quốc hồi đầu năm nay và đến ngày 6/7 bị cơ quan kiểm sát ĐCSTQ chính thức phê chuẩn bắt giữ.
Tháng 7/2020, Trần Chí được Chính phủ Campuchia trao tước hiệu “Oknha”, sau đó từng giữ vai trò cố vấn cho cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet. Trong 2 năm 2021 và 2022, Tập đoàn Prince liên tiếp được trao giải “Doanh nghiệp tiêu biểu về trách nhiệm xã hội” tại Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Trung Quốc, đồng thời từng được truyền thông ĐCSTQ quảng bá rầm rộ.
Eric, một cựu đặc vụ ĐCSTQ từng làm việc cho Tập đoàn Prince và hiện sống lưu vong tại Úc, nói với The Epoch Times rằng Prince là “một trong những đại diện quan trọng nhất của chính quyền ĐCSTQ trong việc tiến hành các hoạt động bí mật tại Campuchia và toàn Đông Nam Á”.
Theo Eric, Tập đoàn Prince cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động ở nước ngoài của ĐCSTQ, từ tài chính, nhân lực đến phương tiện vận chuyển. Ông cho rằng doanh nghiệp của Trần Chí về bản chất đã trở thành “ngân khố và căn cứ hậu cần” của hệ thống tình báo ĐCSTQ.
Hà Giang, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, phân tích rằng các khu lừa đảo, cờ bạc và mại dâm ở Đông Nam Á sở dĩ tàn bạo và khó bị xóa bỏ là vì “ngay từ đầu chúng đã được ĐCSTQ nuôi dưỡng, còn tồi tệ hơn bất kỳ băng nhóm tội phạm nào”.
Theo Hà Giang, một trong những lý do khiến ĐCSTQ gần đây tăng cường trấn áp các hoạt động này có thể là do Mỹ đã hành động. Mỹ đã truy tố Tập đoàn Prince của Campuchia và người sáng lập Trần Chí, qua đó công khai nhiều thông tin nội bộ. ĐCSTQ không muốn những nhân vật này rơi vào tay Mỹ, nên cần nhanh chóng đưa họ về Trung Quốc.
Một khả năng khác, theo ông, là đấu đá nội bộ. Những ông trùm đứng sau các khu lừa đảo có thể đã thất thế trong cuộc tranh giành quyền lực và buộc phải nhường chỗ cho các thế lực mới.
Ngày 8/1, cựu đặc vụ ĐCSTQ Eric nói với The Epoch Times rằng ông không rõ vì sao Trần Chí bị đưa về Trung Quốc. Có thể do sự phẫn nộ của dư luận quá lớn và chính quyền cần tìm cách xoa dịu tình hình.
“Nhưng một khi bị đưa về Trung Quốc, dù họ xử lý ông ta thế nào đi nữa, ít nhất Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng không phải lo một ngày nào đó ông ta bị người Mỹ bắt giữ.”
Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn…
Trong khi phương Tây tự hào là nơi ra đời của kinh tế học hiện…
Trong thời gian tranh cử chức Trưởng Đặc khu Hồng Kông, Đổng Kiến Hoa thừa…
CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran…
Bấy giờ nhà Trần ở vào thời mạt, chỉ có mình trạng nguyên Đào Sư…
Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Sướng bác bỏ các…