Người đàn ông Đài Loan suýt bị lấy nội tạng sau khi bị đánh thuốc mê ở Thái Lan
- NTDTV
- •
Từ khóa lừa đảo Mổ cướp nội tạng lấy nội tạng


Một người đàn ông 36 tuổi họ Lâm ở Đài Loan đã mất liên lạc tại điểm du lịch nổi tiếng Pattaya (Thái Lan), sau đó được cảnh sát địa phương tìm thấy trong bệnh viện. Sau sự việc, người này tố cáo rằng mình bị bạn gái người Thái cùng một người bạn Đài Loan đi cùng dàn xếp khống chế hành động, thậm chí suýt bị bán nội tạng.
Trong dịp lễ hội té nước thường niên của Thái Lan, thu hút du khách toàn cầu đổ về. Lâm tham gia lễ hội này và đã mất liên lạc suốt 3 ngày, cuối cùng được cảnh sát tìm thấy tại bệnh viện. Ban đầu, truyền thông Thái Lan đưa tin rằng anh mất tích do cãi nhau với bạn gái sau khi uống rượu, nhưng khi trở về Đài Loan, Lâm đã tiết lộ sự thật.
Theo ETtodayngày 23/4 đưa tin, khi trả lời phỏng vấn, Lâm cho biết anh không đơn thuần mất liên lạc do uống rượu, mà nghi bị giăng bẫy, bị đánh thuốc mê, bị khống chế hành động, thậm chí từng nghi ngờ bản thân suýt bị “bán nội tạng”, toàn bộ quá trình giống như tình tiết trong phim.
Người này vốn kinh doanh tại Thái Lan, và cùng bạn gái người Thái tiếp đón một người bạn nam Đài Loan mới quen không lâu. Anh cho biết cả ba từng uống rượu tại một nhà nghỉ, sau đó anh đột nhiên cảm thấy toàn thân yếu ớt, mềm nhũn. Sau khi được đưa vào bệnh viện, anh bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc, tình trạng sức khỏe nhanh chóng xấu đi.
Sau đó, anh bị chuyển đến một nơi giống như phòng chăm sóc giảm nhẹ, còn bị trói tay chân và hạn chế tự do. Anh nghi ngờ ly rượu mình uống đã bị bỏ thuốc, nhưng không có bằng chứng trực tiếp để xác định ai là người ra tay, chỉ có thể dựa vào ký ức và tình huống tại hiện trường để nghi ngờ người bạn Đài Loan đi cùng và bạn gái người Thái “có khả năng đã cấu kết với nhau”.
Anh tố cáo rằng trong thời gian ở bệnh viện Thái Lan, từng nghe thấy nhân viên y tế nhắc đến những cụm từ như “thay tim”, khiến anh nghi ngờ nội tạng của mình có thể đã bị nhắm đến. Trong thời gian đó, bên ngoài đều cho rằng anh “mất tích”, nhưng cảnh sát và bệnh viện địa phương dường như đều biết anh đang ở đâu.
Anh cho biết trong thời gian bị khống chế, đã có người yêu cầu phía Đài Loan chuyển khoản khoảng 2–3 triệu Đài tệ. May mắn là một người bạn Đài Loan đã bay sang Thái Lan tìm anh, dò hỏi từ một đồn cảnh sát và phát hiện anh đang ở trong một bệnh viện, thậm chí còn liên hệ với truyền thông Thái Lan. Sau khi sự việc bị phanh phui, bệnh viện đến ngày hôm sau mới đồng ý thả người.
Anh trở về Đài Loan vào rạng sáng ngày 19/4. Sau khi về nước, anh được chẩn đoán mắc hội chứng tiêu cơ vân, hai chân đầy vết thương, toàn thân có dấu vết bị trói.
Anh Lâm cũng nhắc nhở người dân khi ra nước ngoài du lịch cần nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào những cái bẫy không rõ ràng. Hiện tại, toàn bộ sự việc mới chỉ là lời kể một phía của anh; phản hồi từ cảnh sát Thái Lan, phía bệnh viện và các bên liên quan, cũng như việc cơ quan chức năng có vào cuộc điều tra hay không, vẫn đang được dư luận theo dõi.
Đối với cáo buộc gây rúng động này, bác sĩ pháp y nổi tiếng Đài Loan Cao Đại Thành phân tích rằng sự việc “rất có khả năng” là thật.
Theo FTV Newsđưa tin, khi được hỏi về việc Lâm có bị giăng bẫy để “lấy nội tạng” hay không, ngày 23/4, bác sĩ Cao Đại Thành trả lời dứt khoát: “Tôi cho rằng rất có khả năng”.
Ông cho biết, cấy ghép nội tạng là một ngành mang lại lợi nhuận rất lớn, vì vậy các tổ chức buôn bán nội tạng thường cấu kết với bệnh viện, lừa người vào viện hoặc cho uống thuốc mê rồi đưa đi cấp cứu, sau đó không cho nạn nhân xuất viện, từ đó có thể thuận lợi lấy nội tạng mà không quan tâm đến sống chết. “Có khi bạn mất một quả thận mà cũng không biết, vì con người vẫn có thể sống với một quả thận; gan cũng vậy, bị cắt đi một phần ba cũng không ảnh hưởng, sẽ tự tái tạo lại”.
Bác sĩ Cao cho biết, tại Trung Quốc, thị trường cấy ghép nội tạng rất lớn, nhiều tổ chức phi pháp để tránh bị truy quét thường đưa người sang Thái Lan, sau đó chuyển tiếp đến Campuchia để lấy nội tạng.
Ông cũng cho biết từng nghe rằng chính quyền Trung Quốc tiến hành lấy mẫu máu học sinh từ cấp trung học trở xuống để xây dựng cơ sở dữ liệu, phục vụ việc đối chiếu nội tạng. Khi quan chức cấp cao có vấn đề sức khỏe, họ sẽ đối chiếu dữ liệu này để tìm ra trẻ em tương thích nhất và cưỡng ép cấy ghép, điều này dẫn đến nhiều trẻ em mất tích hoặc tử vong không rõ nguyên nhân mỗi năm.
Trùng hợp, một nữ sinh năm nhất đại học tại Quảng Đông tên Tiểu Dương (tên giả), được một “người bạn” nữ mời sang Thái Lan tham gia lễ hội té nước. Ngày 10/4, cô bay từ Quảng Châu đến Bangkok, nhưng ngay sau khi xuống máy bay đã bị khống chế và bị bán sang khu lừa đảo ở Myanmar.
Cha của Tiểu Dương đã trả hơn 200.000 nhân dân tệ tiền chuộc, nhưng bọn buôn người vẫn không chịu thả người. Sau khi sự việc được truyền thông phanh phui, phía đối phương cho biết “có thể thả người, nhưng yêu cầu gỡ bỏ bài báo”. Chiều ngày 23, cha cô cho biết đối phương đã tạm đồng ý thả người nhưng vẫn chưa cung cấp địa điểm cụ thể, hai bên vẫn đang thương lượng về việc đón người.
Khi hạ cánh xuống Thái Lan, người "bạn" đã mời cô không xuất hiện.
Từ khóa lừa đảo Mổ cướp nội tạng lấy nội tạng











![[VIDEO] “Tửu sắc tài khí bốn bức tường, người người giam hãm ở bên trong”](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/04/tuu-sac-tai-khi-4-buc-tuong-web-446x295.jpg)



