Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt giơ một số báo cáo về các chi tiêu giả mạo / lạm dụng của chính quyền, do DOGE mới tìm ra, trong cuộc họp báo Nhà Trắng ngày 12/2/2025 (ảnh từ video)
Tổng thống đưa ra thông báo trên Truth Social ngày 12/8.
Karoline Leavitt, Thư ký Báo chí Nhà Trắng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, sẽ rời vị trí vào cuối tháng này, Tổng thống Donald Trump thông báo ngày 12/8.
“Thư ký Báo chí Nhà Trắng tuyệt vời của chúng ta, đồng thời là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của tôi, Karoline Leavitt, sẽ rời vị trí vào cuối tháng để có thêm thời gian dành cho những đứa con nhỏ đáng yêu và gia đình của cô ấy. Tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng quyết định này!”, ông Trump đăng trên Truth Social. “Karoline giờ đây sẽ trở thành một trong những cố vấn bên ngoài hàng đầu của tôi và là một tiếng nói có ảnh hưởng trong Đảng Cộng hòa, khi chúng ta nỗ lực làm nên lịch sử và giành chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.
Tổng thống cảm ơn Leavitt, 28 tuổi, vì tinh thần làm việc và sự tận tâm của cô.
“Karoline đã thực sự là một nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng và đã làm một công việc phi thường trong cuộc đấu tranh vì Công lý, Tự do và Quyền tự do kể từ năm 2018, bao gồm cả chiến dịch tái tranh cử lịch sử năm 2024 của chúng ta”, ông Trump viết. “Karoline là một trong những Thư ký Báo chí Nhà Trắng xuất sắc nhất trong lịch sử của vị trí này”.
Leavitt giải thích về sự thay đổi này trong một tuyên bố trên X, được đăng ngay sau thông báo của Tổng thống.
“Được giữ chức Thư ký Báo chí Nhà Trắng trong một năm rưỡi qua là niềm vinh dự và trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi”, Leavitt viết. “Tôi vô cùng biết ơn Tổng thống Trump vì đã trao cho tôi rất nhiều cơ hội đặc biệt, như làm việc tại Cánh Tây Nhà Trắng, dành vô số giờ trong Phòng Bầu dục, bay vòng quanh thế giới và gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước ngoài, cũng như đi khắp đất nước tươi đẹp của chúng ta và gặp gỡ người dân Mỹ thuộc mọi tầng lớp”.
Cô cho biết quyết định rời vị trí được đưa ra sau khi sinh người con thứ hai vào tháng 5.
“Làm mẹ và chào đón một em bé trong khi đảm nhiệm một trong những công việc đòi hỏi khắt khe nhất thế giới là giai đoạn vừa đáng giá nhất vừa thử thách nhất trong cuộc đời tôi, có thể nói là như vậy”, Leavitt nói.
“Sự thật là kể từ khi trở lại Nhà Trắng sau khi con gái tôi chào đời, tôi đã nhận ra rằng mình không thể trở thành người mẹ tốt nhất mà hai đứa con nhỏ của tôi xứng đáng có được, đồng thời dành lượng thời gian, năng lượng và sự chú tâm liên tục mà công việc Thư ký Báo chí Nhà Trắng đòi hỏi — và đó là lý do cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định vừa ngọt ngào vừa cay đắng là rời Nhà Trắng và bước sang một chương mới trong cuộc đời”.
Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Leavitt đã thực hiện những thay đổi lớn tại phòng họp báo Nhà Trắng, mở rộng quyền tiếp cận phòng họp báo cho các hãng truyền thông mới và các phóng viên Nhà Trắng đến từ khắp nơi trên thế giới.
Travis Gillmore, theo The Epoch Times
Kết quả nghiên cứu nói trên được công bố ngày 27/7 trên JAMA Pediatrics, tạp…
Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định…
Năm 1952, Mao Trạch Đông từ chối công nhận người Do Thái là một trong…
Sau 5 năm Taliban trở lại nắm quyền, Afghanistan vẫn là quốc gia duy nhất…
Sáng 12/8, ba thi thể, trong đó có một trẻ em, được phát hiện tại…
Cáo phó chính thức không hề đề cập đến việc Chu Dung Cơ bị gán…