Thế Giới

Thủ tướng Israel Netanyahu đề nghị trả 5 triệu USD để đổi mỗi con tin ở Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra phần thưởng trị giá 5 triệu USD cho bất kỳ ai đưa một trong những con tin còn sống sót trở về nhà từ Gaza. Ông đã cam kết trao thưởng như vậy trong chuyến thăm vùng đất Palestine này hôm thứ Ba (19/11).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thuyết trình tại LHQ. (ảnh cắt từ video trên Youtube)

Nhóm chiến binh Palestine Hamas đã bắt giữ hơn 250 người trong cuộc tấn công liều chết vào miền Nam Israel hồi tháng 10/2023. Một số người đã được trả về thông qua đàm phán hoặc hành động quân sự, trong khi những người khác đã bị giết, bao gồm cả binh lính Israel. Tính đến đầu tháng Mười Một, tình báo Israel được cho là đã đánh giá rằng có tới 51 người vẫn còn sống và đang bị các chiến binh Hamas giam giữ.

“Tôi muốn nói với những kẻ đang bắt giữ con tin của chúng tôi: Bất kỳ ai dám làm hại con tin của chúng tôi sẽ phải trả giá. Chúng tôi sẽ truy đuổi và tìm ra các người”, ông Netanyahu nói tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Ba (19/11) trong chuyến thăm ngắn tới Gaza.

“Đối với những ai muốn thoát khỏi sự rối rắm này, tôi nói rằng: Bất kỳ ai mang con tin trao cho chúng tôi, họ sẽ tìm được lối thoát an toàn cho bản thân và gia đình”, ông nói thêm. “Chúng tôi cũng sẽ trao 5 triệu USD để đổi lấy mỗi con tin”.

Hai tuần trước, truyền thông Israel đã đưa tin thủ tướng Netanyahu có ý định trả số tiền chuộc lên tới hàng triệu USD cho mỗi con tin và một chuyến đi an toàn ra khỏi Gaza cho bất kỳ ai sẵn sàng mặc cả với chính phủ của ông.

Nhà lãnh đạo Israel đang phải đối mặt với sự chỉ trích trong nước vì bị cáo buộc coi thường mạng sống của các con tin và chỉ nhắm đến việc gây ra nhiều thiệt hại cho Hamas và vùng đất Palestine nói chung. Các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian do Hoa Kỳ hậu thuẫn về khả năng ngừng bắn và trả tự do cho những tù nhân đã bị đình chỉ, sau khi Doha cho rằng các bên không đàm phán một cách thiện chí.

Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Israel bị cáo buộc rò rỉ thông tin cho báo chí để thúc đẩy lập trường không khoan nhượng của mình. Ông Netanyahu đã bác bỏ các cáo buộc là “cuộc săn lùng phù thủy”.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, người bị ông Netanyahu sa thải hồi đầu tháng này, được cho là đã nói với gia đình các con tin rằng quân đội “không còn việc gì để làm ở Gaza nữa”.

Theo các quan chức Palestine, số người chết được xác nhận ở Gaza đang lên tới gần 44.000 người, mặc dù số người chết thực tế có thể cao hơn đáng kể, theo các tổ chức nhân đạo.

Hân Nhi (T/h)

Hân Nhi

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hân Nhi

Recent Posts

IAEA rút thanh tra viên hạt nhân khỏi Iran do lo ngại vấn đề an toàn

Một nhóm thanh tra viên của IAEA đã rời Iran an toàn và đang trên…

22 phút ago

Nga giải thích lý do công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan

Ông Zamir Kabulov tuyên bố rằng việc Nga chính thức công nhận chính quyền Taliban…

30 phút ago

Hà Nội phân làn đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công

Từ ngày 4/7, TP. Hà Nội tổ chức phân làn trên đường Phạm Văn Đồng.…

46 phút ago

Trái tim và khối óc ghi dấu mọi giây phút nóng giận của chúng ta

John Hunter (1728–1793) là một trong những bác sĩ phẫu thuật lỗi lạc và có…

1 giờ ago

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 về thực trạng đàn áp xuyên quốc gia

Vào ngày 17 tháng 6, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung…

2 giờ ago

[VIDEO] 4 điều cổ huấn giúp nội tâm thông suốt

Khi gặp những trắc trở trên đường đời, hãy suy ngẫm bốn điều dưới đây,…

2 giờ ago