Akio Yaita (bên phải), Giám đốc điều hành của Trung tâm nghiên cứu chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, được mời làm diễn giả tại một trại hè do Quỹ Mưa Xuân tổ chức tại thành phố Đài Trung. Chiều ngày 6, khi đang rời khách sạn sau bài giảng, ông bị một người đàn ông không rõ danh tính bám theo và đấm vào mặt. Ông Yaita đã được điều trị y tế và sau đó trình báo vụ việc với cảnh sát. (Ảnh do Quỹ Mưa Xuân/CNA cung cấp)
Viện Kiểm sát Đài Trung (Đài Loan) hôm thứ Ba (6/10) truy tố Liêu Cảng Phát, thành viên băng đảng Hồng Kông bị cáo buộc đánh nhà báo Nhật Bản Akio Yaita, và đề nghị mức án 5 năm tù.
Liêu Cảng Phát (Liao Gangfa), 33 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc, bị truy tố về các tội gây thương tích, dùng bạo lực công nhiên làm nhục người khác, đe dọa công chúng và tham gia tổ chức tội phạm, Epoch Times đưa tin.
Ngoài Liêu, 4 người khác bị cáo buộc cùng tham gia đã trốn khỏi Đài Loan và bị phát lệnh truy nã.
Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên mức án 5 năm tù, mức cao nhất của khung hình phạt, và đề nghị tiếp tục tạm giam Liêu. Cơ quan này cho rằng việc Liêu thay đồ, ra sân bay mua vé ngay sau khi gây án là hành vi bỏ trốn cụ thể.
Ông Yaita là nhà báo kỳ cựu người Nhật Bản, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Hôm 6/7, sau buổi nói chuyện do Quỹ Văn hóa Giáo dục Mưa Xuân tổ chức tại Đài Trung, ông bị đánh vào mặt đến chảy máu, dập hàm dưới và trầy xước môi trên. Vụ việc khiến dư luận chú ý đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như việc lập pháp về an ninh quốc gia liên quan, theo Epoch Times.
Một người đàn ông tự xưng “Trần Vĩ Hào”, thuộc băng Hòa Thắng Hòa ở Hồng Kông, đã bỏ tiền thuê người đánh ông Yaita. Danh tính thật và tuổi của người này chưa được xác định.
Theo viện kiểm sát, người này bất mãn vì ông Yaita thường công khai bình luận thời sự hai bờ eo biển Đài Loan và phát biểu về chính trị. Biết ông sẽ làm diễn giả cho Quỹ Mưa Xuân tại khách sạn Vĩnh Phong Sạn, y thuê người đánh ông giữa nơi công cộng để đe dọa và bóp nghẹt tự do ngôn luận, nhằm đàn áp xuyên quốc gia.
Hôm 1/7, “Trần Vĩ Hào” liên lạc với một người họ Ngô, 33 tuổi, thuộc băng Hòa An Lạc ở Hồng Kông, để lập nhóm. Ngô chỉ huy và phân việc. Liêu lo thám thính hiện trường, điều phối việc đánh. Người họ Quảng, 34 tuổi, được giao trực tiếp ra tay. Hai người họ Phùng (30 tuổi) và họ Vương (31 tuổi) canh gác, báo tin.
Liêu là tổ trưởng “nhóm hành động” của băng Hòa Thắng Hòa, còn 4 người kia đều thuộc Hòa An Lạc. Viện kiểm sát cho biết Liêu từng nhận tiền của “chủ” ở Hồng Kông để đánh người theo chỉ định, giá 3.000–5.000 đô la Hồng Kông mỗi cú đấm. Cả 5 người không có mâu thuẫn riêng nào với ông Yaita.
Viện kiểm sát cho biết nhóm 5 người nhập cảnh Đài Loan theo từng đợt từ ngày 1/7 đến 4/7, dự tính xong việc trong ngày 5/7 rồi rời đi ngay. Hai ngày 4/7 và 5/7, họ đến khách sạn và khu xung quanh để thám thính, xem lối đi và chờ sẵn. Theo kế hoạch ban đầu, người họ Quảng sẽ dùng chai thủy tinh tấn công ông Yaita, nhưng cả hai ngày họ không thấy ông xuất hiện.
Phùng và Quảng thấy quá rủi ro nên rút lui. Ngô mắng trong nhóm chat rằng không ai được chùn bước, và nói y “không thể ăn nói với bên trên”.
Vương lên mạng tìm ra lịch giảng của ông Yaita vào ngày 6/7. Ngô hứa trả thêm mỗi người 5.000 đô la Hồng Kông nếu chịu ở lại một ngày. Phùng và Quảng vẫn sợ lộ danh tính, nên cùng Ngô bay khỏi Đài Loan hôm 5/7.
Ngô sau đó báo với Liêu rằng nếu tự tay ra đòn, “bên trên” sẵn sàng trả 100 nghìn đô la Hồng Kông. Cáo trạng cho biết Liêu nhận lời vì ham khoản tiền lớn, còn Vương ở lại canh gác.
Hôm 6/7, tại sảnh tầng 1 khách sạn, Liêu và Vương tiến lại gần, rồi Liêu dùng tay không đánh mạnh vào mặt ông Yaita, cáo trạng mô tả. Vương đứng canh, sau đó giả vờ hỏi han nạn nhân rồi lẩn đi, báo kết quả và rời Đài Loan.
Liêu đi taxi đến một cửa hàng quần áo mua đồ thay, rồi tới Sân bay Quốc tế Đài Trung và nhờ người cùng nhóm mua vé đi Busan (Hàn Quốc). Cảnh sát xem camera giám sát, xác định danh tính và đường đi của y. Khoảng 15h52 cùng ngày (giờ Đài Loan), cảnh sát cầm lệnh của viện kiểm sát đến bắt Liêu tại tầng 2 nhà ga.
Kiểm sát viên Lại Tạ Thuyên chỉ đạo Phân cục Cảnh sát số 6 của thành phố Đài Trung điều tra vụ án. Viện kiểm sát đánh giá vụ án có tính kế hoạch, tính tổ chức cao và có thủ đoạn chống điều tra.
Theo cơ quan này, mục đích của Liêu không chỉ là gây thương tích cho một người, mà còn dùng bạo lực xuyên biên giới và sức lan truyền trên báo chí để “giết gà dọa khỉ”. Vì thế, vụ việc xâm hại chế độ dân chủ, trật tự xã hội và thách thức quyền tư pháp của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan).
Hành vi này đủ khiến người làm báo, người bình luận các vấn đề công cộng và người dân bình thường không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù, viện kiểm sát nhận định.
Bản cáo trạng chỉ khép lại phần điều tra đối với Liêu. Viện kiểm sát đã mở một vụ án riêng để điều tra người đứng sau chỉ đạo và xem có ai tại Đài Loan tiếp tay hay không, nhằm làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm.
Một số bệnh viện ở Irkutsk áp dụng cách ly sau khi một nữ nhân…
Cần Thơ dự kiến khai thác 381 trong tổng số 672 cơ sở nhà, đất…
Để hướng tới xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư vào năm 2030, Việt Nam…
Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không…
Tháng 9/2026 ghi nhận 251 vụ cháy trên cả nước, tăng 6 vụ so với…
Gần 200 người diễu hành tại khu Tây Môn Đinh ở Đài Bắc (Đài Loan)…