Ngày 11/11/2025, cố vấn Phủ Tổng thống và cựu Đại diện Đài Loan tại Nhật Bản Tạ Trường Đình được trao Huân chương Đại Thụ của Mặt trời mọc. (Ảnh thông tấn xã Trung ương Đài Loan)
Trong bối cảnh mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan ngày càng gia tăng và chủ đề “Đài Loan có biến” tiếp tục tác động nhạy cảm đến quan hệ giữa Mỹ – Trung – Nhật, một màn “đấu khẩu trên mạng xã hội” do Đại sứ Mỹ tại Nhật George Glass khơi mào đã trở thành tâm điểm chú ý quốc tế.
Gần đây, ông Glass đăng bài với giọng châm biếm đậm chất “hài hước kiểu Mỹ”, mỉa mai Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka, Tiết Kiếm (Xue Jian), rằng ông này “không giống sói chiến, mà giống một con chó chưa được huấn luyện”, đồng thời cảm ơn hành vi phi lý trí của phía Trung Quốc đã “giúp củng cố mạnh mẽ hơn nữa liên minh Mỹ–Nhật”.
Ông Tạ Trường Đình, cố vấn Phủ Tổng thống Đài Loan và cựu đại diện Đài Loan tại Nhật, đã công khai khen ngợi phát biểu này, cho rằng lời mỉa mai “rất chính xác”, nhưng cũng hài hước thêm rằng: “Những người yêu chó có thể thấy như vậy là xúc phạm… chó!”
Nguồn cơn của màn đấu khẩu ngoại giao này bắt đầu từ phát biểu của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae tại Quốc hội. Bà cho rằng nếu xảy ra tình huống “Đài Loan có biến” liên quan đến sử dụng vũ lực, thì có thể cấu thành “tình huống khủng hoảng đe dọa sự tồn vong”, cho phép Nhật Bản thực thi quyền tự vệ tập thể theo luật an ninh.
Phát ngôn này lập tức khiến Bắc Kinh phản ứng kịch liệt. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka, Tiết Kiếm, thậm chí đăng tải lời lẽ bạo lực trên mạng xã hội X, đe dọa rằng: “Những cái đầu bẩn thỉu tự tiện xông vào thì cứ chém ngay không cần do dự”.
Lời đe dọa “chém đầu” này khiến quan hệ Trung–Nhật đột ngột căng thẳng và cũng làm dậy sóng dư luận.
Đại sứ Glass nắm bắt thời điểm, tham gia bằng phong cách hài hước quen thuộc. Ông đăng một tấm thiệp Giáng Sinh và châm biếm rằng “có cảm giác Giáng Sinh đến sớm”, đồng thời cảm ơn Đại sứ Trung Quốc Ngô Giang Hạo và Tiết Kiếm “vì những đóng góp giúp củng cố hơn nữa tình hữu nghị sâu sắc giữa Mỹ và Nhật”, hàm ý rằng những phát ngôn quá khích của phía Trung Quốc khiến liên minh Mỹ–Nhật càng thêm vững chắc.
Ông Glass không chỉ phân biệt Tiết Kiếm với hình tượng “ngoại giao chiến lang”, mà còn dùng cụm từ “chó chưa được huấn luyện” để mô tả sự thiếu kiềm chế của vị quan chức này. Ông chỉ trích Tiết Kiếm “lộ rõ bản chất”, nói rằng Trung Quốc luôn miệng khẳng định muốn làm “người láng giềng tốt” nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược.
Ông cũng phê phán cựu tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo, Hồ Tích Tiến, vì “không phân biệt được đâu là ngoại giao, đâu là khiêu khích” khi bình luận về phát biểu của bà Takaichi. Ông nhấn mạnh liên minh Mỹ–Nhật sẽ tiếp tục kiên định bảo vệ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, phản đối mọi ý đồ đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hay cưỡng ép.
Tạ Trường Đình viết trên Facebook rằng, dù Đại sứ Glass nhậm chức chưa lâu, “hài hước kiểu Mỹ” của ông đã nhanh chóng trở thành đề tài báo chí. Ông cho rằng việc ông Glass nâng lời mỉa từ “chiến lang” lên thành “chó chưa huấn luyện” là “rất đắt”, khiến người nghe “không khỏi bật cười”.
Tuy nhiên, ông cũng dí dỏm nhắc lại: “Nhưng có lẽ người yêu chó sẽ cảm thấy như vậy là xúc phạm chó!” – gián tiếp ám chỉ rằng hành vi của Tiết Kiếm thậm chí còn tệ hơn cả “một con chó chưa được huấn luyện”.
Cuộc tranh cãi ngoại giao xoay quanh khi “Đài Loan có biến” không chỉ phản ánh mức độ quan tâm cao của Mỹ và Nhật đối với hòa bình ở eo biển Đài Loan, mà còn khiến phong cách châm biếm đặc trưng của Đại sứ Mỹ tại Nhật trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.
Tập đoàn Trung Quốc Fosun đã âm thầm thâu tóm công ty bảo hiểm Wright…
Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố phong trào Antifa…
Trương Trí Đống đồng thời đối mặt với các cáo buộc ma túy quốc tế…
Chính quyền Trump kêu gọi các đồng minh và đối tác Ấn Độ Dương -…
Giới chức Mỹ cho hay phiên bản F-35 bán cho Ả Rập Xê Út sẽ…
Nhiều người nghĩ rằng lý do Nhật Bản coi an ninh Đài Loan là “giới…