Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 23/9/2025. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng công chức liên bang có thể bị sa thải và các dự án cũng bị cắt giảm nếu chính phủ còn tiếp tục đóng cửa.
“Có thể sẽ có những vụ sa thải và đó là lỗi của họ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 2/10, ám chỉ các nghị sĩ Dân chủ.
Ông cảnh báo nếu tình trạng đóng cửa chính phủ còn tiếp diễn, ông có thể cắt giảm các dự án mà phe Dân chủ ủng hộ. “Tôi được phép cắt giảm những thứ đáng lẽ không nên được phê duyệt ngay từ đầu. Có thể tôi sẽ làm vậy”, ông cho hay.
Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần hôm 1/10 sau khi dự luật ngân sách ngắn hạn do phe Cộng hòa hậu thuẫn, cho phép chính phủ Mỹ hoạt động đến ngày 21/11, không được thông qua. Hiện chỉ còn các dịch vụ thiết yếu tiếp tục hoạt động.
Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho rằng đảng Cộng hòa cần thương lượng với đảng Dân chủ về gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) dự kiến hết hạn vào cuối năm và thêm một điều khoản ngăn giám đốc Văn phòng Quản lý Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought tự ý cắt bỏ các khoản chi đã được quốc hội phê duyệt.
Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ John Thune trong khi đó cho biết ông dự định để cơ quan này làm việc xuyên cuối tuần và liên tục bỏ phiếu về dự luật ngân sách ngắn hạn. Ông khẳng định Tổng thống Trump sẽ không ký duyệt phương án nào khác để mở cửa lại chính phủ.
Kể từ năm 1981, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 15 lần, hầu hết chỉ một hoặc hai ngày. Lần dài nhất diễn ra vào nhiệm kỳ đầu của ông Trump trong 35 ngày hồi năm 2018-2019, khiến khoảng 340.000 trong số 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời.
Ngoại trưởng Marco Rubio đã truyền đạt cảnh báo của Tổng thống Donald Trump dành…
Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine đã bị bắt giữ vào Chủ nhật (15/2)
Sau khi tham dự Hội nghị An ninh Munich, ông Rubio chọn đến thẳng Slovakia…
Các cuộc tuần hành ủng hộ người biểu tình Iran cũng diễn ra tại nhiều…
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm 14/2 cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiến hành vòng…
Câu chuyện của tôi hôm nay là về một nền văn hóa đẹp đã mất,…