Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trong video công bố hôm 2/3. (Ảnh chụp màn hình)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong video phát đi hôm thứ Tư (2/3) rằng Nga có ý định xóa sổ Ukraine. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã bước sang ngày thứ bảy.
Đề cập đến vụ Nga không kích vào gần Đài tưởng niệm Diệt chủng Do Thái Babyn Yar ở thủ đô Kiev hôm thứ Ba (1/3), Tổng thống Zelensky cho rằng: “Vụ tấn công này chứng mình rằng đối với nhiều người tại Nga, Kiev của chúng ta rõ ràng là nước ngoài. Họ không biết điều gì về Kiev, về lịch sử của chúng ta. Nhưng tất cả bọn họ nhận lệnh phải xóa sổ lịch sử của chúng ta, xóa sổ đất nước ta và xóa sổ tất cả chúng ta”.
“Tất cả chúng ta lại chết bởi Babyn Yar. Mặc dù thế giới đã hứa hết lần này đến lần khác rằng tình huống đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa”, ông Zelensky nói.
“Quý vị không nhìn thấy điều gì đang diễn ra sao? Đó là lý do tại sao bây giờ là thời khắc rất quan trọng để quý vị, hàng triệu người Do Thái trên khắp thế giới, không im lặng. Bởi vì chủ nghĩa phát-xit được sinh ra trong sự im lặng. Hãy hét lên về hành vi sát hại thường dân, hãy hét lên về hành vi sát hại người Ukraine”, ông Zelensky tuyên bố.
Nga hiện tại đang chuyển hướng tấn công đồng thời vào nhiều thành phố của Ukraine và bao vây thủ đô Kiev.
Bộ Quốc phòng Nga sáng 2/3 đã tuyên bố kiểm soát được thành phố Kherson ở miền Nam, nhưng phía Ukraine phủ nhận việc này. Giới chức Ukraine cho biết thành phố ở phía Bắc của Bán đảo Crimea này hiện đã bị quân Nga bao vây. Truyền thông phương Tây đăng tải video quay cảnh binh lính Nga đã vào nội đô Kherson. Thành phố Mariupol, cảng biển bên bờ Biển Azov hiện cũng bị lực lưỡng Nga nã pháo dồn dập.
Như Ngọc
Một cá thể dugong (còn gọi là bò biển hoặc nàng tiên cá) được phát…
Số liệu mới nhất cho thấy, vào tháng Bảy, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm…
Cá tầm nhập khẩu Trung Quốc bán phá nửa giá thị trường, chỉ 100.000 đồng/kg.…
Vào ngày 19/8, nhiều báo cáo trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc…
Cơ quan Di trú Mỹ (USCIS) hôm thứ Ba (19/8) thông báo đang cập nhật…
Ít nhất 27 tín đồ đã bị sát hại và nhiều người khác bị thương…