Thế Giới

Truyền thông Ý đưa tin Thủ tướng Meloni bay đến Hoa Kỳ gặp Tổng thống đắc cử Trump

Hôm thứ Bảy (4/1) truyền thông Ý đưa tin Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đang bay đến Florida để gặp Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. (Ảnh: MikeDotta/ Shutterstock)

Nếu được xác nhận, cuộc gặp sẽ diễn ra vào thời điểm bà Meloni đang phải đối mặt với một sự thử thách về chính sách đối ngoại sau vụ bắt giữ phóng viên người Ý Cecilia Sala tại Iran vào ngày 19 tháng 12 khi cô Sala đang làm việc theo thị thực báo chí thông thường.

Cô Sala đã bị bắt giữ ba ngày sau khi ông Mohammad Abedini, một doanh nhân người Iran, bị bắt tại sân bay Malpensa của Milan theo lệnh truy nã của Hoa Kỳ vì bị cáo buộc cung cấp các bộ phận máy bay không người lái mà Washington cho biết, đã được sử dụng trong một cuộc tấn công năm 2023 khiến ba quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordan. Iran đã phủ nhận sự liên quan đến cuộc tấn công này.

Ông Steven Cheung, người phát ngôn của ông Trump, tuyên bố: “Chúng tôi không thảo luận về các cuộc gặp có thể đã diễn ra hoặc không, nhưng không có gì ngạc nhiên khi các nhà lãnh đạo thế giới đã liên hệ với Tổng thống Trump sau chiến thắng lịch sử của ông để phát triển mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ“.

Văn phòng của bà Meloni không bình luận ngay lập tức về các báo cáo của phương tiện truyền thông trích dẫn các nguồn không xác định rằng bà có kế hoạch gặp ông Trump.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Bộ ngoại giao Iran hôm thứ Sáu (3/1) đã triệu tập đại sứ Ý về việc giam giữ ông Abedini.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng một quan chức Bộ ngoại giao Iran đã “kêu gọi Ý từ chối chính sách con tin của Hoa Kỳ, rằng nó trái với luật pháp quốc tế, đặc biệt là nhân quyền, và yêu cầu thả tự do cho ông Abedini càng sớm càng tốt, ngăn chặn thiệt hại cho quan hệ song phương“.

Ông Abedini đang bị giam giữ trong tù và một tòa án sẽ quyết định vào cuối tháng này liệu có nên quản thúc tại gia đối với ông hay không, trong khi các thẩm phán xem xét yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ.

Truyền thông Ý đưa tin rằng cô Sala đang bị giam giữ biệt lập trong một phòng giam lạnh cóng, với đèn neon bật sáng cả ngày lẫn đêm, rằng kính đeo mắt của cô đã bị tịch thu và cô hầu như không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Phạm Duy

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Phạm Duy

Recent Posts

Hiệp hội đóng tàu Trung Quốc: Chính sách thu phí của Mỹ “thiển cận” và “phi thị trường”

Hiệp hội Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc cùng với Chính phủ đã ra tuyên…

44 phút ago

Trí tuệ cổ nhân: Người quân tử không bị mê hoặc

Người quân tử thông cảm cho chuyện bất hạnh của người khác, nhưng không nhất…

1 giờ ago

Ông Zelensky phản hồi thông báo ngừng bắn vào Lễ Phục sinh của ông Putin

Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã đưa ra phản hồi với lệnh ngừng bắn kéo…

1 giờ ago

Vài tản mạn thú vị về bộ bài Tây

Bộ bài Tây được phổ biến trên khắp thế giới ngày nay, thường được người…

1 giờ ago

Trí tuệ cổ nhân: Khi thất ý chớ nản chí ngã lòng

Sách cổ viết rằng, người được hưởng phú quý ở tuổi lão niên thì nhất định là lúc…

1 giờ ago

Giới trẻ Trung Quốc và phong cách sống kiểu “người chuột” phản ánh điều gì?

Gần đây, một thuật ngữ có tên "người chuột" đã trở nên phổ biến trên…

1 giờ ago