Tướng Flynn cảm ơn mỗi người yêu nước đã ‘sưởi ấm’ ông bằng những lời cầu nguyện

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia, Trung tướng Michael Flynn đã đăng tải một bài diễn văn cá nhân vào dịp Lễ Tạ ơn năm nay để tri ân “mỗi từng người yêu nước” đã ‘sưởi ấm’ ông bằng những lời cầu nguyện, sự hiểu biết về lẽ phải và lòng tử tế của họ. Bài viết được công bố chỉ 2 ngày sau khi Tướng Flynn được Tổng thống Trump ân xá vào hôm 25/11.

Tướng Flynn từng bị chính quyền Obama thời sắp mãn nhiệm nhắm tới với cáo buộc sai về việc “thông đồng với Nga”, và dưới áp lực nặng nề, ông đã nhận tội nói dối FBI. Sau đó, ông rút lại lời thú nhận khi có thêm các bằng chứng khác được đưa ra. Dưới thời chính quyền TT Trump, Bộ Tư pháp đã tìm cách bãi bỏ mọi cáo buộc đối với Tướng Flynn, nhưng thẩm phán lại từ chối.

Ngày 27/11 mới đây, Tướng Flynn đã “tweet” một liên kết đến bài viết của mình trên trang UncoverDC.com, trong đó ông bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè và “mỗi từng người yêu nước”, những người vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ ông.

Trong bài viết của mình, Tướng Flynn đã viết:

“Sẽ không bao giờ được lặp lại việc bất kỳ một gia đình hay một cá nhân nào bị nhắm mục tiêu một cách ác ý, bị bôi nhọ, bị vấy bẩn và bị đe dọa như những gì mà tôi và gia đình mình đã trải qua. [Nạn nhân] không còn là bạn và những người thân yêu của bạn, cũng không phải tôi hay Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân của chúng ta hay những đứa con của ông Trump. Hãy sát cánh cùng tôi hôm nay để loại bỏ sự phản bội lòng tin đã gây ra gánh nặng cho đất nước chúng ta và hãy cùng nhau cất lên tiếng nói chung trên khắp vùng đất này, rằng chúng ta sẽ không bao giờ cho phép quyền lực hợp pháp của những công dân trên đất nước bị tước bỏ, bị cắt xén, bị chiếm đoạt hay bị kiểm soát bởi một cuộc đảo chính chống lại quốc gia chúng ta, chống lại vị Tổng thống được bầu hợp pháp hay bất kỳ vị Tổng thống tương lai nào của đất nước Hoa Kỳ.

Trong hơn ba thập kỷ, được làm một người lính, một nhân viên công vụ đấu tranh cho quyền lợi của các công dân Hoa Kỳ và công dân trên toàn thế giới là một vinh dự và đặc ân của tôi. Tôi đã chiến đấu cùng những người đàn ông và những người phụ nữ dũng cảm nhất trên các chiến trường xa xôi giữa khói lửa và sự cuồng nộ của chiến tranh. Lần này, trong cuộc chiến của đời tôi cho quyền tự do trên chiến trường công lý và sự thật, đức tin của tôi vào Chúa cũng như tình yêu và sự ủng hộ của vợ tôi, Lori, đã giúp tôi vượt qua.

Trong suốt chặng đường cùng nhau, chúng tôi đã may mắn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của hàng triệu người dân Mỹ trên khắp đất nước vĩ đại của chúng ta và trên toàn thế giới. Đây là Đội quân yêu nước trong thời đại số của chúng ta, những người đã truyền cảm hứng cho chúng tôi tiếp tục chiến đấu, lật tẩy những bí mật mà chúng tôi vốn không hề biết và chia sẻ cùng chúng tôi những suy nghĩ, mong ước và sự sáng suốt của họ trong thử thách này.”

Theo Breitbart News

Ngân Hà biên dịch

Xem thêm:

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

“Tôi không biết,” ông Trump trả lời như vậy khi được hỏi về khả năng kết thúc chiến tranh Ukraine

“Tôi không biết. Tôi không thể nói liệu điều đó sắp xảy ra hay không,”…

13 phút ago

Slovakia và Hungary phủ quyết lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga

Slovakia đã lần thứ hai phủ quyết vòng trừng phạt thứ 18 của Liên minh…

23 phút ago

TQ: 329 con sông vượt mức cảnh báo lũ, chưa có lãnh đạo cấp cao nào xuất hiện

Trung Quốc hứng chịu mưa lớn từ Nam chí Bắc, nhiều thành phố chìm trong…

34 phút ago

Xem bói hay không xem bói?

Xem bói hay không xem bói, ý nghĩa thực sự của việc xem bói là…

1 giờ ago

Giai thoại về bà hàng nước góp công tu sửa Nhà hát lớn Hà Nội

Ngày nay Nhà hát lớn Hà Nội không chỉ là nơi biểu diễn, mà còn…

2 giờ ago

Động đất 5,4 độ lại xảy ra ngoài khơi Kagoshima, cư dân đảo Akuseki tiếp tục sơ tán

Vào khoảng 6:30 sáng thứ Bảy (ngày 5/7), một trận động đất mạnh 5,4 độ…

2 giờ ago