Tối ngày 19/9, một số học viên Pháp Luân Công đến từ các nước châu Âu tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. (Ảnh: Marius Iacob/Epoch Times)
Tối ngày 19/9/2026, một số học viên Pháp Luân Công đến từ các nước châu Âu đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công đã qua đời dưới sự bức hại tàn khốc của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kể từ năm 1999.
Đầu thu, khí hậu Praha dễ chịu. Khi màn đêm buông xuống, những con đường lát đá cổ kính tại quảng trường Phố Cổ, một địa điểm nổi tiếng, ánh lên vẻ dịu nhẹ dưới những đốm nến lung linh. Những ngọn tháp nhọn của Nhà thờ Đức Mẹ và tháp đồng hồ của Tòa thị chính cổ đã rũ bỏ sự náo nhiệt ban ngày, đón chào một hoạt động tưởng niệm trang nghiêm và thành kính.
Trong 27 năm qua, trước sự đàn áp và bức hại liên tục của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ từ bỏ đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Từ Trung Quốc Đại Lục đến các nơi trên thế giới, họ dùng phương thức hòa bình, lý trí để nói rõ sự thật, đánh thức chính nghĩa và lương tri của người đời, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, đồng thời nhận được sự kính trọng và ủng hộ rộng rãi của người dân.
Bà Nhã Văn, hiện sống tại châu Âu, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 28 năm. Bà hồi tưởng trước khi tu luyện, bản thân mắc đủ thứ bệnh, sau khi tu luyện Đại Pháp, bệnh tật biến mất không còn dấu vết.
“Tôi cảm thấy quá huyền diệu, quá thần kỳ! Không chỉ khỏi bệnh, mà tôi còn cảm thấy việc tu luyện này thật kỳ diệu không thể diễn tả bằng lời, nên tôi càng muốn làm theo những gì Đại Pháp dạy và tu luyện”.
Bà cũng chia sẻ những trải nghiệm của mình trong quá trình tu luyện. Bà lấy ví dụ, trước đây bà thường xuyên cãi nhau với chồng, nhưng Sư phụ yêu cầu khi xảy ra mâu thuẫn thì phải “lùi một bước, biển rộng trời cao”. Sau đó, bà buông bỏ tâm tranh đấu, và hiện nay quan hệ vợ chồng khá hòa thuận.
Bà nói: “Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, không tranh không đấu. Nếu mọi người đều làm theo Chân, Thiện, Nhẫn, thì thế giới sẽ không có chiến tranh, thế giới hòa bình, mọi người đều bình an vô sự, như vậy thì tốt biết bao. Vì vậy, đối với xã hội, đối với chúng ta, điều này có trăm điều lợi mà không có một điều hại”.
Bà Nhã Văn, người từng chịu sự bức hại tàn khốc của ĐCSTQ, cho biết vì không từ bỏ đức tin, bà đã 3 lần bị ĐCSTQ bắt giữ và giam cầm phi pháp. Có một lần tại trại tạm giam, khi cảnh sát dùng điện giật bà, bà hét lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Một số cảnh sát cưỡng ép kéo bà đi.
Càng bị bắt, bà càng hét lớn, những cú điện giật liên tục đánh vào đầu, tai và miệng bà. Bà nhớ lại, dù dùi cui điện phát ra tiếng “lách tách”, nhưng điều khiến bà cảm thấy thần kỳ là cơn đau đó không dữ dội như tưởng tượng, mà giống như từng đợt kim châm.
Nhớ lại trải nghiệm đó, bà nói điều khiến mình cảm nhận sâu sắc nhất là trong một cuộc bức hại cực đoan như vậy, khi tâm của một người thực sự kiên định, thì trong lòng sẽ không còn sợ hãi. Bà tin rằng chính sức mạnh của đức tin đã giúp bà chịu đựng được những đau đớn vốn khó có thể tưởng tượng.
“27 năm trải qua bao nhiêu thăng trầm, quả thực không dễ dàng. Tôi cảm thấy dù phải trả giá bao nhiêu, cũng có thể trả lời bằng: Xứng đáng! Dù khổ đến đâu, mệt mỏi đến đâu, khó khăn đến đâu, tôi đều cảm thấy xứng đáng!” bà nói.
Mỗi khi đến ngày lễ, người ta càng nhớ người thân, nhân dịp Tết Trung Thu đoàn viên đang đến gần, bà Nhã Văn muốn gửi lời chúc chân thành và lòng biết ơn đến ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ suốt bao năm qua đã chịu đựng và hy sinh vì chúng con, từ tận đáy lòng con vô cùng biết ơn. Từ trong tâm, xin cảm ơn Sư phụ!”
Cô Joanna Klovlien, người đã tu luyện Pháp Luân Công gần 16 năm, là người Cộng hòa Síp (Cyprus). 4 năm trước, cô chuyển đến Na Uy và lập gia đình tại đây. Cô chia sẻ trải nghiệm kỳ diệu khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cho rằng những giá trị phổ quát của “Chân, Thiện, Nhẫn” có thể giúp mỗi người đều được hưởng lợi, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Cô nói: “Khi mang thai con gái, tôi đã có một trải nghiệm kỳ diệu. Ngay cả quá trình sinh nở cũng rất kỳ diệu. Đó là một ca sinh khó, chúng tôi đã mở bản nhạc ‘Phổ Độ’ (nhạc Pháp Luân Đại Pháp) mà mọi người đang nghe, ngay cả các y tá trong bệnh viện cũng cảm động. Họ nói: ‘Ôi, bản nhạc đẹp biết bao!’ Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi sức mạnh rất lớn”.
“Vào ngày sinh, trước khi những cơn đau chuyển dạ bắt đầu, tôi đã ngồi thiền (bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công) trọn một giờ, kết quả là tôi đã sinh thường thành công”, Klovlien chia sẻ.
“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp đỡ tôi trong từng giai đoạn của cuộc đời, tôi vô cùng, vô cùng biết ơn”.
Nhân dịp Tết Trung Thu đang đến gần, cô bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí: “Tôi không có đủ ngôn từ để cảm ơn Sư phụ. Cảm ơn Sư phụ đã ban phúc lành cho mỗi người, cho tôi và cho tất cả mọi người. Lòng từ bi của Sư phụ thật khiến người ta kinh ngạc!”
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Pháp Luân Công được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, với sự phối hợp của công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp, vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Từng gây chấn động một thời, vụ bê bối vắc-xin của Công ty Công nghệ…
Hiện Mỹ đã có 843 nhóm phản đối trung tâm dữ liệu, phân bố tại…
Các nguồn tin cho biết văn bản thỏa thuận hiện chưa được công bố và…
Trong các thư trả lời có đính kèm nội dung tuyên bố rằng chất nổ…
Trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này,…
Một đại dịch thầm lặng đang cho thấy mức độ lo âu và trầm cảm…