Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) trong buổi họp 31/10/2019 tại Kiev (ảnh Shutterstock / Sergei Chuzavkov)
NATO vừa kết thúc lần tập trận lớn 11 ngày vào Thứ Năm với hơn 20 quốc gia tham gia tại Hà Lan, Reuters đưa tin, trong đó Ukraine lần đầu tiên tham dự vào hoạt động loại hình này của NATO. Chủ đề chính của cuộc tập trận là các hệ thống hiện đại chuyên dùng để chống drone.
Hôm Thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói, “Năm nay, kế hoạch dự kiến sản xuất drone tăng nhiều lần, nói một cách chính xác, tăng gấp 10 lần.”
Ông Putin cho hay con số của năm 2023 là 140.000 chiếc drone (máy bay không người lái), nhiều chủng loại. Cùng tuần này, ông vừa ký quyết định tăng thêm 180.000 quân cho biên chế quân đội Liên bang Nga.
Truyền thông phe Nga vẫn thường miêu tả người Nga đang phải đối đầu với chiến tranh ủy nhiệm, mà đằng sau là tập thể hàng chục các quốc gia phương Tây. Không chỉ về quân sự, mà cả về các mặt kinh tế, ngoại giao, và truyền thông, Nga cũng đang là tứ bề thọ địch.
Nga hiện nay là quốc gia gánh chịu nhiều trừng phạt kinh tế nhất thế giới, hàng trăm tỷ tài sản bị cướp qua hình thức đóng băng, Tổng thống không thể tự do đi ngao du các nước, và các kênh truyền thông của Nga đang bị chặt đi với các lý do như ‘can thiệp bầu cử Mỹ’.
Khi phải đối mặt hàng ngàn xe tăng, thiết giáp hạng nặng được phương Tây đổ vào chiến trường Ukraine cho chiến dịch phản công vào mùa Hè năm ngoái, thì drone Lancet của Nga dường như đã thể hiện một số ưu điểm, góp phần then chốt giúp Nga thành công phòng thủ và sau đó phản công, định ra tình hình chiến sự như hôm nay.
Vẫn theo Reuters, hoạt động tập trận cỡ lớn 11 ngày vừa qua của NATO diễn ra tại một căn cứ quân sự ở Hà Lan, với hơn 20 quốc gia và khoảng 50 công ty tham dự. Các hệ thống công nghệ tân tiến nhất cutting-edge đã được đem ra thử nghiệm để phát hiện và vô hiệu hóa các drone, và cũng thử nghiệm việc phối hợp giữa các hệ thống khác nhau với nhau.
Ukraine, quốc gia có kinh nghiệm mới mẻ nhất trong dạng thức chiến tranh hiện đại hôm nay, đã tham gia lần đầu tiên với NATO trong hoạt động quân sự này. Theo Reuters miêu tả, các kinh nghiệm về cách đánh chặn và gây nhiễu drone tại chiến trường Ukraine đã đóng vai trò hết sức then chốt trong cuộc tập trận.
“NATO nhìn nhận vấn đề này cực kỳ, cực kỳ nghiêm túc,” theo Matt Roper, người đứng đầu Trung tâm Liên hợp Tình báo Giám Sát và Trinh sát của NATO, nói về vai trò của phản drone trong chiến tranh, khi drone ngày càng được dùng nhiều cho các hoạt động quân sự khác nhau, gồm cả trinh sát, do thám, và tấn công mục tiêu.
“Đây là lĩnh vực mà chúng ta không thể thờ ơ,” ông nói thêm.
Claudio Palestini, đồng chủ tịch một nhóm thiết kế vũ khí không người lái, nói rằng cuộc tập trận cũng có tính đến một xu thế đang nóng hiện nay. Đó là chỉnh sửa các drone FPV (drone có tầm nhìn của người thứ nhất, First Person View), vốn đã phổ cập trên trong thị trường dân sự, để biến chúng thành vũ khí quân sự.
“Năm nào cũng xuất hiện những thách thức mới do sự phát triển của công nghệ mới,” ông Palestini nói. “Chúng tôi cũng chứng kiến rất nhiều chức năng [của hệ thống chống drone] trở nên ngày càng hoàn thiện.”
Trong cuộc tập trận, có 2 chiếc drone cỡ nhỏ đời mới được chỉnh sửa như vậy đã nhập cuộc, và chúng đã bị vô hiệu hóa bởi các hệ thống chống drone.
Cuộc chạy đua công nghệ trong chiến tranh là điều được thấy rõ ở chiến trường Ukraine.
“Chúng ta phải đổi mới nhanh chóng,” theo một quan chức Ukraine chỉ nói tên là Yaroslav (vì lý do bảo mật). “Công nghệ mà các bạn phát triển ở đây thì sẽ ở đó chỉ trong 3 tháng, hoặc là 6 tháng. Sau đó, chúng sẽ trở thành lạc hậu.”
Nhật Tân (t/h)
Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 8 lần, giảm 7 lần.
Hãng hàng không Vietjet và AV AirFinance ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá…
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ Trung leo thang, một số nhà xuất…
Tiếp đà thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng kịch…
Rạng sáng ngày 15/4/1912, con tàu được mệnh danh là Con tàu Không thể chìm…
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây đã tự hào nhấn mạnh sức mạnh…