Thế Giới

Vụ án gây rúng động ở Mỹ: Người phụ nữ gốc Hoa đâm mẹ chồng 245 nhát dao

Một vụ thảm sát gia đình gây rúng động vừa xảy ra tại bang Pennsylvania (Mỹ): một phụ nữ 79 tuổi đã bị đâm chết vào cuối tháng 6 ngay trong ngôi nhà của mình, trên cơ thể có tới 245 vết đâm. Người bị cáo buộc gây án là con dâu của nạn nhân. Nội dung phiên điều trần mới đây đã hé lộ phần nào động cơ dẫn đến vụ án.

(Ảnh minh họa: Epoch Times)

Vụ việc xảy ra ngày 28/6. Sau 4 giờ 30 chiều, cảnh sát nhận được tin báo, lập tức đến một căn nhà trên đường Schenley, thị trấn Gilpin thuộc quận Armstrong, và phát hiện bà Rosalind Cooper, 79 tuổi, đã tử vong trong phòng ăn.

Trong phiên điều trần ngày 23/7, điều tra viên kiêm giám định viên quận Armstrong là Brian Myers mô tả thi thể bà Cooper ở trạng thái “không nỡ nhìn”. Ông cho biết trên chân, cổ, bụng, tay và cổ tay nạn nhân đều có vết đâm; tổng cộng ghi nhận 245 vết thương do dao, và nguyên nhân tử vong là mất máu nghiêm trọng.

Thi thể bà Cooper do con trai là Nathaniel Cooper phát hiện đầu tiên. Người bị cáo buộc gây án chính là con dâu bà, Trương Mộng Kỳ (Mengqi “Mona” Zhang), 37 tuổi, một phụ nữ gốc Hoa. Hiện cô ta đã bị truy tố về tội giết người cấp độ một cùng hai tội danh cố ý gây thương tích nghiêm trọng, và thẩm phán đã quyết định chuyển hồ sơ lên tòa xét xử.

Bi kịch bắt nguồn từ một câu nói

Theo lời khai tại tòa, con trai nạn nhân và cũng là chồng của Trương, Nathaniel, cho biết hai người đã kết hôn 12 năm. Chiều hôm xảy ra án mạng, không khí trong nhà vốn rất yên ả, cho tới khi anh vô tình nhắc đến chuyện em gái mình – Kara D. Long – sắp từ bang Florida về thăm bố mẹ, thì tâm trạng vợ đột ngột thay đổi dữ dội.

Nathaniel nói vợ mình khi đó “hoàn toàn biến thành một con người khác”. Anh cũng kể Trương và cô em chồng đã cắt đứt quan hệ từ năm 2017 sau một cuộc cãi vã, và suốt nhiều năm sau vẫn liên tục công kích nhau trên mạng xã hội, mối quan hệ giữa hai người luôn căng thẳng.

Nathaniel khai rằng sau đó không lâu, Trương rời khỏi nhà. Anh tưởng vợ chỉ ra ngoài đi dạo, không ngờ cô lại lái xe đến nhà bố mẹ chồng ở gần đó. Một lúc sau, Trương quay về, trên tay cầm con dao dính đầy máu và nói thẳng với chồng rằng cô vừa đâm mẹ chồng.

Ban đầu Nathaniel tưởng đó là lời nói đùa, nhưng rồi chạy sang nhà mẹ kiểm tra và phát hiện bà nằm trên vũng máu ở phòng ăn, liền gọi cảnh sát.

Chồng nạn nhân, ông Steve Cooper, cho biết khoảng 4 giờ chiều hôm đó ông rời nhà, sang khu cắm trại Kiski River Campsites đối diện bên kia đường Schenley – cơ sở mà gia đình ông Cooper đã sở hữu và điều hành suốt 50 năm – để đóng cửa lán. Khoảng thời gian ngắn ông vắng nhà chính là lúc nghi phạm ra tay.

Ông kể rằng ông quay về nhà khoảng 4 giờ rưỡi, vừa vào cửa thì nghe con trai hét lên: “Nó chạy lại nói mẹ bị thương rồi,” ông kể.

Ông đi theo con xuống phòng ăn và nhìn thấy thi thể vợ. “Bà ấy nằm trong vũng máu,” ông Steve Cooper nói.

Cãi vã rồi dùng dao tấn công

Steven Law, phiên dịch viên của cảnh sát bang, hỗ trợ thẩm vấn Zhang. Trong lời khai trước tòa hôm thứ Năm, Law cho biết Zhang thừa nhận đã cãi nhau với mẹ chồng rồi lấy một con dao trong bếp. Cô thừa nhận đã dùng dao cứa và đâm vào tay và bụng bà Cooper.

Ông Law nói cuộc tấn công diễn ra ở cả tầng một lẫn tầng hai của căn nhà. Những bức ảnh hiện trường trình bày tại phiên điều trần cho thấy trên sàn một phòng ngủ và hành lang tầng hai có nhiều vết máu, với vệt máu kéo dài xuống các bậc cầu thang đến phòng khách và phòng ăn tầng một.

Đối đầu với cảnh sát nhiều giờ trước khi đầu hàng

Cảnh sát bang, ông Greg Durick khai rằng tối hôm đó Trương khóa trái cửa nhà gần đó, cố thủ bên trong và đe dọa sẽ giết cảnh sát nếu họ xông vào.

Ông Durick nói tới khoảng 1 giờ 10 sáng ngày hôm sau (29/6), Trương mới bước ra khỏi nhà đầu hàng và bị bắt.

Theo lời ông Law, trong cuộc thẩm vấn Trương cho biết đã mang dao về nhà rồi rửa sạch dao và bộ quần áo mặc lúc gây án. Cô cũng nói mình đã tắm rửa sau đó.

Theo kết luận tại phiên điều trần sơ bộ hồi tháng 7, Trương Mộng Kỳ đã bị truy tố tội giết người hình sự và cố ý gây thương tích, hiện đang bị giam tại nhà tù quận Armstrong, không được bảo lãnh.

Vụ án đã bước sang giai đoạn chờ xét xử, ngày mở phiên tòa chính thức chưa được ấn định. Các cáo buộc trên hiện mới chỉ là cáo buộc hình sự, việc Trương có tội hay không sẽ do tòa án quyết định cuối cùng.

Theo Vương Lan / Epoch Times

Vương Lan

Published by
Vương Lan

Recent Posts

Ông Trump chưa chắc chắn về việc cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Tên lửa Patriot vẫn là một phần then chốt trong hệ thống phòng không của…

48 phút ago

Tiêm kích F-35 gặp nạn tại căn cứ không quân San Diego

Phi công đã kịp thời thoát hiểm bằng ghế phóng và sau đó được đưa…

1 giờ ago

Một tầng tên lửa SpaceX đã bị loại bỏ đang lao với tốc độ cao về phía Mặt Trăng

Tên lửa sẽ lao xuống với tốc độ khoảng 5.400 dặm/giờ (khoảng 8.700 km/giờ), tương…

1 giờ ago

Iran không kích trúng tòa nhà công ty Trung Quốc tại Kuwait, 1 người thiệt mạng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã xác nhận vụ tấn…

2 giờ ago

Ý khôi phục kiểm tra biên giới với Tây Ban Nha do khủng hoảng nhập cư

Chính phủ Ý ngày thứ Sáu (31/7) quyết định tạm ngừng áp dụng cơ chế…

3 giờ ago

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 255 km metro vào năm 2030

Sau khi rà soát quy hoạch, TP.HCM dự kiến đầu tư 8 tuyến metro với…

4 giờ ago