Vua Charles III. (Ảnh: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)
Vua Charles III đã tham dự Lễ Phục sinh tại Nhà nguyện St. George, qua đó đánh dấu lần đầu ông xuất hiện trước công chúng từ khi mắc ung thư hồi tháng 2 vừa qua.
Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla đến Nhà nguyện St. George vào khoảng trưa 31/3 (theo giờ địa phương). Ông mặc vest tối màu, cà vạt xanh dương. Vua Charles mỉm cười và vẫy tay với công chúng rồi vào trong nhà nguyện.
Nhà nguyện St. George nằm trong khuôn viên Lâu đài Windsor, phía tây London. Đây là nơi Nữ hoàng Elizabeth II, mẹ của Vua Charles, cùng nhiều thành viên hoàng gia Anh an nghỉ.
Dự Lễ Phục sinh tại Nhà nguyện St. George là hoạt động thường niên truyền thống của hoàng gia Anh. Vương phi Kate và chồng, Thái tử William, năm nay không tham dự sự kiện. Kate ngày 22/3 thông báo mắc ung thư và đã bắt đầu quá trình điều trị, song không đề cập cụ thể mình mắc bệnh ung thư gì.
Sau buổi lễ, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trò chuyện với một số người dân rồi rời đi. Đây là lần đầu tiên Vua Charles xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông được chẩn đoán mắc ung thư hồi đầu tháng 2.
Vua Charles III sau đó vẫn đảm nhiệm công việc và có một số cuộc gặp riêng. Ông không dự lễ Thứ năm Tuần Thánh hôm 28/3 ở Nhà thờ Worcester, miền trung Anh, nhưng gửi thông điệp ghi âm trước đến sự kiện.
Vua Charles III, 75 tuổi, kế thừa vương vị hồi tháng 9/2022 sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Ông đăng quang ngày 6/5/2023, vốn được cho là có sức khỏe tốt, ngoại trừ từng gặp chấn thương khi chơi polo và trượt tuyết khi còn trẻ. Ông đã trải qua cuộc phẫu thuật điều trị phì đại tuyến tiền liệt vào hồi tháng 1 vừa qua.
Phan Anh
Dịp Tết Dương lịch 2026, nhiều tỉnh thành Việt Nam tổ chức bắn pháo hoa…
Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động tại khu vực Bắc Cực, tạo ra những…
Bị can Nguyễn Thị Thu Hà khai sai lầm lớn nhất của bản thân là…
Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm thứ Ba (30/12) xác nhận…
Gương mặt người phụ nữ rồi cũng sẽ phai tàn theo dòng chảy của thời…
Trông chúng như thể được thổi hồn vào tờ giấy.