Tổng thống Donald J. Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến vào khu vực tầng chính của Nhà Trắng trong chuyến thăm cấp nhà nước mang tính lịch sử. (Ảnh: Nhà Trắng)
Nguồn tin giấu tên của The Wall Street Journal (WSJ) cho biết phía Bắc Kinh đề nghị cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình thêm thời gian nghỉ ngơi trong chuyến thăm Mỹ, khiến lịch trình hội nghị thượng đỉnh để trống 5 giờ.
Trong bài viết hôm thứ Sáu (2/10), WSJ dẫn lời những người am hiểu kế hoạch chuyến thăm cho biết phía Trung Quốc đã đề nghị Mỹ bố trí một “phòng nghỉ riêng” tại Cánh Tây Nhà Trắng để ông Tập, 73 tuổi, nghỉ ngơi giữa các hoạt động. Chỉ phu nhân Bành Lệ Viện được phép vào phòng cùng ông Tập. Các thành viên khác trong đoàn Trung Quốc, trong đó có Chánh Văn phòng Trung ương ĐCSTQ Thái Kỳ, đều không được sử dụng căn phòng này.
Theo các nguồn tin này, các quan chức Bắc Kinh đã đề nghị phía Mỹ dành thêm thời gian nghỉ ngơi cho ông Tập. Vì vậy, trong lịch trình chuyến thăm kéo dài chưa đầy 2 ngày, có khoảng 5 giờ để trống.
Theo tờ báo, khoảng một tháng trước, đoàn tiền trạm của ông Tập đã hủy buổi ăn trưa làm việc với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 24/9. Trước đó, trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi tháng 5, hai nhà lãnh đạo đã dùng bữa trưa làm việc cùng nhau tại Trung Nam Hải.
Phía Trung Quốc cũng không sắp xếp hoạt động nào cho ông Tập vào tối ngày ông đến Washington. Trong ngày cuối chuyến thăm, ông chỉ dành khoảng 10 phút tại Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, ngắn hơn nhiều so với lịch trình mà phía Mỹ dự kiến ban đầu.
Tuy nhiên, tờ báo lưu ý ông Tập vừa trải qua chuyến bay kéo dài khoảng 14 giờ, nên tình trạng lệch múi giờ có thể cũng là một trong những nguyên nhân khiến lịch trình được điều chỉnh, đặc biệt là vào tối ngày ông đến Mỹ.
Nguồn tin giấu tên còn cho biết, đằng sau các nghi lễ của chuyến thăm cấp nhà nước, đoàn Trung Quốc phải tính xem ông Tập đứng được bao lâu, đi được bao xa và khi nào cần dừng lại nghỉ.
Ông Dennis Wilder, cựu Giám đốc cấp cao phụ trách Trung Quốc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, từng tham gia tổ chức 3 chuyến thăm cấp nhà nước dưới thời Tổng thống George W. Bush. Nhắc lại các chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi, Thủ tướng Úc John Howard và lãnh đạo ĐCSTQ khi đó, ông Hồ Cẩm Đào, ông nói: “Chúng tôi chưa bao giờ sắp xếp như vậy. Đây là điều rất bất thường.”
Những thay đổi trong lịch trình khiến các nghi vấn gần đây về sức khỏe của ông Tập một lần nữa thu hút sự chú ý.
Trước đó, vào tháng 9, ông Tập đến New Delhi, Ấn Độ, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS nhưng không dự tiệc tối cùng các nhà lãnh đạo. Sau khi trở về Trung Quốc hôm 13/9, ông không xuất hiện trước công chúng trong nhiều ngày, làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội và truyền thông bên ngoài Trung Quốc.
Hiện chưa có bằng chứng công khai đáng tin cậy nào cho thấy ông Tập mắc một căn bệnh cụ thể. Các nhà phân tích chuyên nghiên cứu giới lãnh đạo ĐCSTQ nói với WSJ rằng họ không nhận thấy dấu hiệu suy giảm nhận thức trong những lần ông xuất hiện trước công chúng.
Trả lời WSJ, Giáo sư Minxin Pei (Bùi Mẫn Hân) của Đại học Claremont McKenna ở Mỹ đưa ra một so sánh giả định: “Giữa một nhà lãnh đạo hoàn toàn mất khả năng làm việc do đột quỵ nghiêm trọng và một nhà lãnh đạo suy giảm thể chất nhưng vẫn có khả năng tư duy bình thường, có sự khác biệt rất lớn.”
Sức khỏe của ông Tập cũng liên quan chặt chẽ đến vấn đề kế nhiệm ở cấp lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ. Hiện ông đồng thời giữ 3 chức vụ: Tổng Bí thư ĐCSTQ, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhưng chưa xác định người kế nhiệm.
ĐCSTQ cũng không có quy trình chính thức để nhanh chóng chọn người nắm cả 3 chức vụ này khi lãnh đạo không thể làm việc.
Theo số liệu thực tế, lưu lượng xe tháng 9 trên tuyến cao tốc Bắc…
Nikon đang xem xét lại video đoạt giải nhất của nhà nghiên cứu Trung Quốc…
Luật sư Diệp Ninh cho rằng người được xác minh tham gia mổ cướp nội…
Chiếc Kim Môn, tàu tuần tra cứu nạn đã loại biên mà Đài Loan tặng…
Cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng Flydubai từng bị Oman Air cho…
Ông Bessent cho biết AI Kimi có lúc tự nhận là Claude, từng gửi về…