Hàng trăm người tới mua giúp hoa cúc của ông Thịnh. (Ảnh: Nguyễn Minh/Facebook)
“100k/3 chậu cúc pha Lê Tết. Tội nghiệp chú quá, bà con chung tay giúp đỡ… Chứ kiểu này Tết tới lâm nợ luôn chứ Tết nhất gì nữa trời“.
Tin nhắn do anh Nguyễn Văn Minh (thị trấn La Ha, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nhắn vội vào tối 7/2 khi chứng kiến vườn hoa 600 chậu của một nông dân ở huyện Tư Nghĩa bị thương lái đặt mua nhưng thất hẹn không lấy.
Nghe một người bạn kể chuyện, anh Minh chạy tới liền trong tối 7/2, tới vườn hoa nhà ông Lương Hữu Thịnh (ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).
Nghe ông Thịnh kể chuyện, anh Minh thuật lại rằng anh em ông Thịnh cùng nhau trồng hoa cúc để bán tết. Có thương lái đến đặt cọc mua khoa từ giữa tháng Chạp. Nhưng càng cận Tết, gọi điện nhiều lần mà người nghe không bắt máy, ông Thịnh biết họ đã bỏ không mua hoa nữa. Không quen biết, không rành dùng mạng, ông Thịnh không biết làm gì, chỉ ngồi bên cạnh vườn hoa, ngổn ngang trăm mối lo.
Anh Minh động viên rồi đăng thông tin kêu gọi mua hoa cúc giúp ông Thịnh. Còn anh và người bạn mua gần 30 chậu hoa để trang trí vườn và nơi làm việc.
Thông tin sau đó được lan rộng. Nhiều người chạy tới mua hoa ngay trong đêm, rạng sáng 8/2 để giúp.
Đến tối 8/2, anh Minh cho hay sau khi được người dùng mạng “giải cứu”, 600 chậu hoa cúc của những người trồng hoa ở vườn hoa của ông Thịnh đã được mua hết vào trưa cùng ngày.
Nguyễn Sơn
Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tục tiến hành cái gọi là…
Ngoại ô thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm 15/1 đã xảy ra thêm một…
Tòa tuyên phạt ông Yoon Suk-yeol 5 năm tù giam trong vụ ban bố thiết…
Sức mạnh đích thực của sinh mệnh chưa bao giờ đến từ trao đổi, mà…
Chuyên gia kiến nghị điều chỉnh giảm dần xuống 40 giờ theo lộ trình phù…
Tối 13/1, trên đường phố tại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, một phụ…