Bắt quả tang anh Minh tàng trữ trái phép chất ma túy, Nam, Đức, Công (cùng là cán bộ Công an phường Điện Biên) nhận lời không xử lý Minh khi được nam thanh niên này hứa "cảm ơn" 60 triệu đồng. (Ảnh minh họa: Thichaa/shutterstock)
Ba cựu cảnh sát hình sự phường Điện Biên, Hà Nội nhận 60 triệu đồng để bỏ qua cho nam thanh niên hút cần sa.
Ngày 16/12, VKSND TP. Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can là Chu Hải Nam (SN 1993), Ngô Việt Đức (SN 1989) và Trần Văn Công (SN 1989), đều là cựu cán bộ Tổ Cảnh sát hình sự, Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Khoản 1, Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, khoảng 11h đến 12h ngày 16/12/2024, Ngô Việt Đức và Trần Văn Công, cùng một số cán bộ khác, thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại phường Điện Biên nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Cùng thời điểm, Chu Hải Nam được tăng cường sang tổ công tác 141 và làm nhiệm vụ tại khu vực công viên tượng đài Lenin, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Tại đây, ông Nam phát hiện anh N.T.M (SN 1999, cán bộ một ngân hàng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ông Nam gọi điện báo tin cho ông Đức, lúc này đang ở cách khoảng 100 m, để cùng kiểm tra.
Khi đến nơi, ông Đức tự xưng là công an, hỏi anh N.T.M và được trả lời: “Em vừa hút cỏ”. Ông Đức yêu cầu anh N.T.M bỏ hết các đồ vật mang theo người để kiểm tra hành chính.
Qua đó, ông Nam và ông Đức phát hiện anh N.T.M mang theo một hộp chứa 0,68 g cần sa. Cả hai yêu cầu anh N.T.M về trụ sở Công an phường Điện Biên để xử lý. Tuy nhiên, anh N.T.M xin bỏ qua vi phạm, cho biết trong tài khoản ngân hàng có 90 triệu đồng và đề nghị rút 60 triệu đồng để “cảm ơn”.
Ông Nam đồng ý với đề nghị này, dù không có thẩm quyền xử lý hành vi của anh N.T.M.
Ông Nam gọi điện cho ông Công đến chở anh N.T.M đi rút tiền bằng xe máy, trong khi ông Nam chở ông Đức bằng xe Honda Vision đi theo sau.
Tại cây ATM của ngân hàng MB trên phố Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, ông Công đưa anh N.T.M vào rút tiền, còn ông Nam và ông Đức đứng chờ ở bên kia đường. Anh N.T.M rút được 50 triệu đồng nhưng do hạn mức, không thể rút thêm.
Ông Công tiếp tục chở anh N.T.M đến ngân hàng Vietcombank trên cùng tuyến phố để rút thêm tiền.
Trong lúc vào ngân hàng, anh N.T.M xin đi vệ sinh và gọi điện thoại tố cáo hành vi của nhóm cựu công an đến Công an quận Đống Đa. Sau vài phút không thấy anh N.T.M trở ra, ông Công vào quầy rút tiền tìm nhưng không thấy, liền gọi điện báo cho ông Nam.
Ông Nam chở ông Đức đi quanh các tuyến phố lân cận để tìm kiếm. Sau đó, ông Công phát hiện anh N.T.M vẫn ở trong ngân hàng và thông báo cho ông Nam.
Khi ông Nam và ông Công vào ngân hàng, định đưa anh N.T.M ra ngoài, Công an quận Đống Đa đến kiểm tra và đưa tất cả về trụ sở làm việc.
Quá trình điều tra, ông Nam, ông Công và ông Đức đều khai nhận hành vi phạm tội. Công an quận Đống Đa đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi giữa ba bị can, sao kê tài khoản ngân hàng của anh N.T.M, xác định anh này đã rút 60 triệu đồng vào ngày 16/12/2024.
Hệ thống camera dọc đường cũng ghi lại hình ảnh ông Công chờ anh N.T.M rút tiền, cùng ông Nam và ông Đức đi theo phía sau.
Về phần anh N.T.M, người này khai mua 0,68 g cần sa từ ông Nguyễn Thái Bảo (SN 1985, trú phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) để sử dụng.
Đến ngày 25/12/2024, ông Bảo bị Công an quận Đống Đa khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Anh N.T.M bị đề nghị xử phạt vi phạm hành chính do tàng trữ trái phép 0,68 g cần sa, vì hành vi này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vụ án liên quan đến ba cựu cán bộ công an là ông Nam, ông Đức và ông Công sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới.
12 sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu hành trên thị trường vừa được…
Giáo sư Mearsheimer tin rằng tình báo Mỹ đã biết trước vụ tấn công sâu…
Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam tiếp tục vượt ngưỡng có thể thao túng tiền tệ nhưng…
Theo một cuộc khảo sát mới ở Hoa Kỳ, Thế hệ Z và Thế hệ…
Nhận lời “gửi gắm” từ đồng nghiệp, một Trưởng công an xã nhận chuyển khoản…
Phần lớn các đồng minh của Hoa Kỳ trong NATO đều đã ủng hộ yêu…