Người thân trong gia đình phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong ở bếp với nhiều vết thương do dao. Người mẹ định đi tự tử nhưng được người dân phát hiện giữ lại.
Chiều 5/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), Công an huyện Hương Khê đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ án mạng đau lòng, nghi phạm là người mẹ, nạn nhân là con trai 2 tháng tuổi, truyền thông nhà nước đưa tin.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 5/2, người thân của chị Lê Thị H. (SN 1983, ngụ xã Hương Giang, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện đứa con hơn 2 tháng tuổi của chị H. nằm tử vong ở khu vực nhà bếp, trên người có nhiều vết thương do dao.
Người dân phát hiện chị H. đi xe máy rời khỏi nhà với ý định đi tự tử nên đã giữ lại đưa về nhà.
“Nguyên nhân ban đầu được xác định là chị H. bị trầm cảm sau sinh nên đã dùng dao chém cháu bé” – một lãnh đạo xã Hương Giang nói, báo Tuổi Trẻ dẫn lời.
Hiện gia đình đã làm lễ an táng cho cháu bé. Công an đang tạm giữ chị H. để lấy lời khai.
Được biết, vợ chồng chị H. có 2 người con, một bé trai hơn 4 tuổi và bé trai mới sinh hơn 2 tháng tuổi. Sau sinh chị H. có biểu hiện trầm cảm nặng.
Nguyễn Sơn
Xem thêm:
Trong khi Ba Lan là một trong những chính quyền ủng hộ Ukraine trong sự…
Mưa lũ khiến một phần huyện Dong Giang (Quý Châu) phải khẩn cấp sơ tán,…
Chuyên gia thuế thừa nhận "hầu hết các hộ kinh doanh đều có doanh thu…
Làm sao để có một giấc ngủ trưa vừa đủ và sảng khoái?
Các nhà chức trách Iran đang chuyển hướng từ lệnh ngừng bắn với Israel sang…
Một trại cứu hộ động vật ở Rhode Island, Hoa Kỳ, gần đây đã nhận…