Bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình bị sát hại: Truy tìm động cơ gây án

Kết quả khám nghiệm tử thi bé trai Trần Trung Nghĩa (SN 2011, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho thấy trên người bé có nhiều vết thương ở vùng ngực, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình bước đầu đưa ra khả năng bé bị sát hại sau khi ra khỏi nhà, sau đó hung thủ mang xác phi tang.

Gia đình, người thân và hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé Trần Trung Nghĩa. (Ảnh: baoquangbinh.com.vn)

Ngày 9/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu sau khi khám nghiệm pháp y trên cơ thể bé trai Trần Trung Nghĩa (SN 2011, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), lực lượng chức năng cho rằng có thể bé bị sát hại rồi sau đó hung thủ mang xác phi tang.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên thi thể bé Nghĩa có 23 vết thương, phần nội tạng đang trong quá trình phân hủy. Cơ quan chức năng sau khi khám nghiệm đã lấy mẫu trên thi thể bé để tiến hành phân tích.

Việc cháu Nghĩa bị sát hại thì chắc chắn rồi. Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực điều tra, truy tìm động cơ, nguyên nhân khiến cháu bé bị sát hại”, Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Bình thông tin.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hiệu – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, đây là vụ giết người nghiêm trọng và cháu bé bị giết chết một cách rất dã man, bé bị đâm nhiều nhát và nhiều bộ phận trên cơ thể của bé cũng bị đâm bằng dao.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đang nhanh chóng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án. Trong đó, khả năng bé Nghĩa bị sát hại không loại trừ nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn giữa gia đình với đối tượng nào đó.

Trước đó, ngày 4/7, Công an thị xã Ba Đồn gửi thông báo tới cơ quan Công an các xã, phường về việc tìm kiếm cháu bé Trần Trung Nghĩa bị mất tích.

Theo đơn trình báo của gia đình, bé Nghĩa (tên gọi ở nhà là Nô) bỗng nhiên mất tích vào khoảng 17h ngày 3/7. Đơn trình báo cho biết khi chị Thảo (mẹ bé Nghĩa) đang nấu ăn ở trong nhà, bố bé bận công chuyện nên bé ra ngoài sân chơi. Một lúc sau, gia đình ra gọi bé vào ăn cơm nhưng không thấy đâu.

5 ngày sau đó, vào sáng ngày 8/7, người dân phát hiện thi thể cháu bé ở cách nhà khoảng chừng 2 km tại một bãi cát nên đã nhanh chóng báo với lực lượng chức năng. Tiếp đó lực lượng chức năng xác định thi thể được tìm thấy chính là bé Trần Trung Nghĩa bị mất tích vào chiều ngày 3/7.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có một con dao Thái Lan cán vàng, vết máu trên dao đã khô cứng, cách thi thể bé Nghĩa khoảng 20 m. Con dao này đã được Công an tỉnh Quảng Bình gửi ra Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an để giám định các dấu vết.

Đến 14h ngày 8/7, lực lượng pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi bé Nghĩa. Đến 15h11 cùng ngày, cơ quan công an hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể bé cho người nhà đưa về lo hậu sự.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án.

Phạm Toàn (T/h)

Xem thêm:

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

Quan chức Đức kêu gọi truy cứu việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm

Các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức những cuộc biểu tình…

2 giờ ago

Nguyên Giám đốc ban quản lý dự án ở Hải Phòng bị bắt

Ông Tạ Viết Đông, người từng đứng đầu một ban quản lý dự án thuộc…

2 giờ ago

Sắp xét xử vụ buôn lậu hàng trăm viên kim cương vào Việt Nam

Một đường dây đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam bằng đường hàng…

2 giờ ago

Quảng Trị: Đường liên xã bị “bẻ” tới tim đường, sụt sâu 0,5-1m

Con đường nhựa liên xã tại xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) bất ngờ sụt…

6 giờ ago

Tổng thống Kazakhstan trực tiếp kêu gọi ông Putin ngừng bắn, nối lại đàm phán

Ông cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có bối cảnh rất phức tạp…

10 giờ ago

Giá dầu thế giới giảm hơn 5% sau khi Mỹ và Iran tạm ngừng giao tranh

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 4,67 USD, xuống còn 84,64…

10 giờ ago