Hồ Văn Thắng giả người tàn tật nằm trên xe tự chế và đẩy bằng đầu gối để di chuyển. (Ảnh: Công an thị trấn Bình Đại)
Một thanh niên 29 tuổi bị phát hiện đã giả làm người tàn tật, để bán vé số dạo và xin tiền từ năm 2018 tới nay.
Ngày 28/7, Công an thị trấn Bình Đại (tỉnh Bến Tre) cho biết vào lúc 17h ngày 27/7 đã phát hiện một người có biểu hiện giả làm người bị tàn tật để bán vé số, tạo thương cảm để người dân cho tiền.
Tại cơ quan công an, người này khai tên là Hồ Văn Thắng (SN 1993, trú xã Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang), bán vé số dạo. Anh Thắng giả làm người tàn tật từ năm 2018, hàng ngày nằm trên xe đẩy tự chế, đi dọc đường, gây thương cảm để mọi người mua vé số và cho tiền. Người này thường bán vé số tại Tiền Giang và các tỉnh lân cận.
Hàng ngày Thắng thuê Lê Minh Vương (SN 2006, cùng ở trọ tại Tiền Giang) chở đi và về, trả tiền công 150.000 – 300.000 đồng/chuyến tùy xa gần.
Chiều 27/7, khi bị phát hiện, qua kiểm tra, trên người anh Thắng có 3,18 triệu đồng, trong đó, 1,7 triệu đồng là tiền bán 170 tờ vé số, còn 1,48 triệu đồng do người dân thương tình cho.
Tại cơ quan công an, anh Thắng được xác nhận có sức khỏe bình thường, hoàn toàn không bị tàn tật. Hiện Công an thị trấn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị khởi…
Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố khi một người đàn…
Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…
Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…
Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…