Bị bạo hành dã man suốt một năm, thai phụ tìm đường trốn thoát khỏi chồng nghiện game

Thai phụ bị bạo hành dã man khi mang bầu là người Kiên Giang, lấy chồng ở Hải Dương. Chị mong muốn được đón đứa con 17 tháng tuổi về sống cùng và sẽ ly hôn với chồng.

Khuôn mặt chị Giao bị thương nặng. (Ảnh: Gia đình cung cấp/dẫn qua vietnamnet.vn)

Ngày 18/5, Trưởng Công an xã Kim Xuyên cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc chị Bùi Thị Tuyết Giao (SN 1987, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) bị chồng là T.V.L. (SN 1985, trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bạo hành cho Công an huyện Kim Thành điều tra, xử lý.

Về việc này, cơ quan công an đã mời L. đến trụ sở làm việc, đồng thời cũng gửi giấy mời tới chị Giao vì còn nhiều vấn đề cần xác minh, bởi chị Giao không trình báo vụ việc với chính quyền địa phương. Ngày 22/5, chị sẽ có mặt tại trụ sở UBND xã Kim Xuyên để làm việc về thông tin này.

Được biết, khi về quê ở Kiên Giang, chị Giao mới đưa sự việc lên mạng xã hội clip với hình ảnh thân thể có nhiều vết tích nghi là bạo hành, chị cũng cho biết đang mang bầu 7 tháng.

Chị Giao chia sẻ trong clip, khắp người bị thương tích là do chồng chị đã dùng móc phơi quần áo, bẻ thẳng và hơ nóng trên lửa; sử dụng dây thắt lưng, dây điện của nồi cơm điện để đánh trên mặt, 2 bên đùi, đầu gối chân, lưng và vai của chị. Chị cho biết bị chồng đánh khoảng 1 năm trở lại đây, trước kia, khi mới về nhà chồng 2 vợ chồng chỉ xảy ra cãi vã.

Về nguyên nhân, theo chị Giao là xuất phát từ việc do chồng chị hay nạp tiền chơi game và mỗi khi thiếu tiền, chồng chị bắt chị phải gọi điện thoại nhờ vay tiền người thân, bạn bè, họ hàng của chị.

Chị kể nếu không vay được tiền thì chị sẽ bị chồng đánh, thậm chí còn bị cạo đầu. Anh ta nhét giẻ vào miệng, lột quần áo tôi, treo lên trần nhà rồi dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay, lấy cục sắt đập vào hai đầu gối. Có lần anh ta còn nướng cọng kẽm nóng rồi dí lên mặt chị. Mỗi lần đánh, thấy chị sắp ngất xỉu anh ta ngừng tay. Anh ta khẳng định sẽ không đánh chết liền mà để chết từ từ.

“Mỗi ngày tôi đều sống trong sợ hãi. Bất kể lúc nào, miễn anh ta không vừa lòng lại đánh đập tôi, có ngày đánh 2-3 lần. Tôi bị anh ta giam lỏng trong nhà nên chẳng thể trốn thoát, cấm dùng điện thoại”, chị Giao nói.

Chị cho biết chồng còn từng ra tay đánh đứa bé 17 tháng tuổi là con chung của hai người.

Vào cuối năm 2022, khi Công an xã Kim Xuyên đến nhà tìm hiểu sự việc, chị đã từ chối hợp tác, chị sợ khi nói ra, chồng sẽ cho người về tận nhà bố mẹ đẻ (ở tỉnh Kiên Giang) đe dọa người thân, em gái.

Riêng bố mẹ chồng thì đối xử rất tốt với chị, mẹ chồng thương và bênh vực chị.

Được biết, L. đã qua 2 đời vợ trước khi đến với chị, đã có 6 con chung với vợ đầu, một con với người vợ thứ hai, hiện 7 người con cũng ở chung nhà. Còn chị Giao cũng đã có một cuộc hôn nhân dang dở và có 2 đứa con. Khi chia tay, chị để cho chồng nuôi các con, còn chị đi làm ở trung tâm tiệc cưới tại TP.HCM.

Khắp cơ thể chị Giao chỗ nào cũng có vết thương. (Ảnh: Gia đình cung cấp/dẫn qua vietnamnet.vn)

Năm 2020, chị Giao và L. quen biết nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên bên gia đình chưa gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Đến tháng 4/2021, chị Giao và L. đăng ký kết hôn tại quê chồng và về sống chung với nhau, đến nay đã có một con trai 17 tháng tuổi và chị Giao hiện mang thai đứa con thứ hai được 7 tháng.

Hiện chị đã vay hơn 100 triệu đồng từ cha mẹ, anh chị em ruột để đưa cho chồng. Giờ gọi điện không ai cho mượn nữa nên chị nói với chồng cho bay vào TP.HCM để gặp trực tiếp người quen mượn tiền. Tối ngày 10/5, L. mượn mẹ ruột 2 triệu đồng để mua vé máy bay đi cùng chị từ Hải Phòng vào TP.HCM.

Chị suy nghĩ mình buộc phải chạy trốn khỏi người chồng tàn nhẫn này, nên giả vờ lấy điện thoại anh ta gọi điện nhưng thực tế là đặt xe ôm. Nhân lúc chồng không chú ý, chị lên xe, kêu anh tài xế chạy thật nhanh, chở sang nhà người quen. Sau đó, chị mua vé xe khách từ TP.HCM về Kiên Giang, rồi đến công xã trình báo vụ việc, còn chồng chị trở về Hải Dương, chị Giao kể lại hành trình trở về nhà.

Chị Giao cho biết chị đã nhận được giấy của Công an xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) mời chị ngày 22/5 đến trụ sở để làm việc liên quan đến clip trên mạng xã hội.

Chị rất sợ sự nguy hiểm cho bản thân khi phải quay lại Hải Dương gặp chồng, nhưng cha và anh chồng chị cũng vừa từ Hải Dương vào Kiên Giang để nói chuyện với gia đình chị và hứa sẽ đảm bảo an toàn cho chị khi trở lại Hải Dương ngày 22/5.

Mong muốn của chị là được đón đứa con 17 tháng tuổi về đây sống cùng, đồng thời sẽ ly hôn với L.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra .

Thạch Lam(t/h)

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Ông Trump dọa đánh áp thuế quan 50% với hàng hóa EU từ 1/6

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế 50% đối với hàng hóa từ EU từ…

37 phút ago

Ông Trump dọa đánh thuế 25% đối với Apple nếu iPhone không được sản xuất ở Hoa Kỳ

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế tối thiểu 25% với Apple nếu…

53 phút ago

Việt Nam sẽ thực hiện biện pháp kỹ thuật chặn ứng dụng Telegram

Theo cơ quan công an, Telegram đang bị lợi dụng để thực hiện nhiều hành…

2 giờ ago

Tòa án Hoa Kỳ chặn lệnh của Tổng thống Trump về cấm thị thực du học

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã chặn động thái của chính quyền Trump…

5 giờ ago

4 thay đổi kỳ diệu của cơ thể bạn khi uống 1 cốc nước ấm vào sáng sớm

Nước là nguồn gốc của sự sống. Tuy bình thường nhưng lại không thể thiếu.…

6 giờ ago

Doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu thuốc Trung Quốc mua lại gần 65% cổ phần của Dược phẩm Imexpharm (IMP)

Livzon kỳ vọng tận dụng các lợi thế và mạng lưới địa phương của IMP…

6 giờ ago