Bé sơ sinh nặng 2 kg được cứu sống. (Ảnh: )
Bé trai sơ sinh nặng 2 kg vẫn còn dây rốn được phát hiện bị chôn dưới lớp đất cát.
Khoảng 7h sáng ngày 26/5, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (SN 1987, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) khi đi ra khu đất trống cạnh nhà thì bất ngờ nhìn thấy cùi trỏ tay và một phần chân nhỏ trồi lên mặt đất cựa quậy.
Hốt hoảng, chị chạy vào nhà gọi chồng ra và nhanh chóng cào lớp đất cát ở vị trí trên thì phát hiện một bé sơ sinh vẫn còn đang thở nhưng hơi thở yếu. Hai vợ chồng chị đem bé vào nhà lau chùi đất cát và mang tới trạm xá gần đó cấp cứu.
Bé trai nặng 2 kg, vẫn còn dây rốn, trên má bên trái có vết thương hở dài khoảng 4cm khá sâu. Y bác sĩ đã rửa vết thương, may thẩm mỹ và cắt dây rốn cho cháu bé.
Cháu bé sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi.
Chiều cùng ngày, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cho biết bé đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt.
Hiện vụ việc đang được Công an thị xã La Gi tiến hành điều tra làm rõ.
Diệp Thu (T/h)
Xem thêm:
Trong 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI có 392 nữ (45,37%), 188…
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông tin rằng người ngoài hành tinh…
Trong dự thảo Thông tư mới, Bộ Công an đề xuất cấm đưa điện thoại,…
Trước thềm Tết cổ truyền, một vụ nổ lớn nghiêm trọng do đốt pháo hoa…
Hôm Chủ nhật (15/2), Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ thông báo rằng Mỹ đã chặn…
Cận Tết, nhiều nơi tại Trung Quốc bùng nổ các làn sóng đòi lương quy…