Categories: Thời sựViệt Nam

Clip: Ám ảnh người đàn ông dầm mình trong nước lụt, 11 ngày không có miếng ăn

“Một clip dài 5 phút sẽ cấu xé người xem do một bạn nữ ở Hải Thọ, Hải Lăng , Quảng Trị ghi lại” – nhà báo Dương Phong viết, đăng kèm clip trên trang cá nhân vào tối 16/10. 

Tình ảnh thương tâm giữa mưa lũ: 11 ngày không có miếng ăn (Nguồn: dẫn qua FB Dương Phong) 

Trong clip 5 phút được một tài khoản đăng hôm 14/10 trên mạng xã hội, một nhóm cứu trợ tình nguyện đang lùi ghe, cố gõ cửa một căn nhà bị lũ vùi nhiều ngày (có vệt ngấn nước ngấm trên tường), và vẫn đang bị ngập tới ngang thân người lớn. Khi họ mở cửa, một người đàn ông chống chiếc gậy từ trong nhà liêu xiêu bước ra như muốn ngã dào.

Bàn tay, bàn chân của người này đã trắng lợt, người như không còn sức sống nữa. Khi lên thuyền ngồi run cầm cập. Khi được hỏi mấy ngày này có ăn gì không, người đàn ông trả lời lẩy bẩy: “Dạ, 11 ngày rồi”.

Đứng trước căn nhà, những người tới cứu trợ cho hay: “Ngủ trong nước luôn chứ trong nhà không còn một chỗ khô nào để ở hết…”, “Lụt 12 ngày thì 11 ngày chú không ăn”, “May mà lùi lại…, mong các cấp chính quyền đi sâu và đi xa hơn để cứu trợ những hoàn cảnh khó khăn, thương tật.” 

Được biết, nhóm từ thiện đi ngang mới nhìn thấy gia đình này, do nằm ở nơi quá xa nên không được mọi người biết tới. Ngoài hai người vừa được đưa lên ghe, còn một người bố bị liệt nằm trên gác mái.

Hai anh Hiếu – Lễ được cứu lên ghe sau nhiều ngày đói, rét trong nước lụt. (Ảnh cắt từ clip/FB Nguyễn Thị Vũ)

Theo thông tin từ nhóm cứu trợ, đây là gia đình tại Thôn 1- xã Hải Thọ – Huyện Hải Lăng – Tỉnh Quảng Trị. Hai người vừa được đưa lên ghe, người lớn tuổi hơn tên là Hiếu, người trẻ hơn tên là Lễ. Cả hai người đều bị thương tật. Người tên Lễ thì không làm gì được, còn người tên Hiếu mặc dù đi lại rất khó khăn nhưng cũng đẩy xe để kiếm ve chai kiếm sống qua ngày.

Trong 12 ngày lũ qua, người đàn ông tên Lễ đã 11 ngày không ăn và 2 ngày phải ngủ trong nước lụt.

Cập nhật vào ngày 15/10, nhóm cứu trợ cho biết hiện cả 3 người đang ở Bệnh viện Hải Lăng.

“Thôn ở đâu, xã ở đâu mà một gia đình bị bỏ rơi trong lũ thế này?” – nhà báo Dương Phong cảm thán, tự đặt câu hỏi.

“Dân mình còn rất rất nhiều phận người khổ tận cam lai.” – theo tài khoản Ngôn Đặng Đại.

Thương quá, xem mà thắt cả ruột” – tài khoản Quỳnh Nga viết.

“Đó là sự thật” – theo tài khoản Nguyển Lê (Nguyễn Lê – chú thích)

Cùng với đó, nhiều người đã gửi tiền nhờ nhóm cứu trợ giúp đỡ cho gia đình hai anh Hiếu – Lễ.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Nguyễn Quân

Published by
Nguyễn Quân

Recent Posts

Dự thảo luật đề xuất biện pháp cắt điện, nước, Internet với người vi phạm 

Tạm hoãn xuất cảnh, niêm phong cơ sở, ngừng điện, nước, Internet và tạm dừng…

3 giờ ago

Việt Nam và Meta ký Bản ghi nhớ hợp tác về công nghệ số trong văn hóa, du lịch

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương và đại diện Meta Platforms INC. đã trao…

3 giờ ago

Mỹ – Nga gia tăng tiếp xúc, ông Putin có thể tới Mỹ dự G20 vào tháng 12

Mỹ và Nga gần đây gia tăng tiếp xúc cấp cao, khi hai bên đang…

4 giờ ago

Biểu tình bùng nổ bên ngoài khách sạn nơi ông Tập lưu trú tại Mỹ

So với những lần trước, số người Trung Quốc được tổ chức đến chào đón…

6 giờ ago

Cơn sốt robot Trung Quốc bùng nổ, nhu cầu và hiệu quả thương mại vẫn đáng lo

Khi chính quyền trung ương xác định một ngành chiến lược, chính quyền địa phương,…

6 giờ ago

Tác nhân AI OpenAI vượt rào truy cập website chính phủ Úc, gây lo ngại an ninh mạng

Tác nhân AI của OpenAI trong một thử nghiệm nội bộ đã tự vượt qua…

6 giờ ago