Chị Lan vui vẻ nhận lại số tiền để quên trong túi đồ quyên góp cho người dân vùng lũ lụt. (Ảnh: Công an xã Hà Nha/Facebook)
Giữa những ngày lũ, chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (Đà Nẵng) gửi đồ quần áo quyên góp mà không hay biết 1.865 USD và 130 Peso Cuba bỏ quên trong túi. Số tiền sau đó được trả lại đầy đủ cho chủ nhân.
Công an xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) cho hay một khoản ngoại tệ lớn được tìm thấy trong túi đồ quyên góp cho bà con vùng lũ vừa được người dân liên hệ, trả lại được cho chủ nhân.
Theo tin do Công an xã Hà Nha tiếp nhận vào khoảng 9h40 ngày 28/11, ông Lê Văn Hoàng (SN 1965, thôn Mỹ An) cho hay trong lúc sắp xếp đồ cứu trợ tại nhà, bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1971) phát hiện một túi tiền ngoại tệ gồm Đô la Mỹ và Peso Cuba nằm lẫn trong quần áo ủng hộ.
Ông Hoàng và bà Bảy báo tin, nhờ Công an xã xác minh, tìm lại chủ nhân của số tiền để trả lại.
Đến khoảng 14h cùng ngày, Công an xã xác minh chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1985, trú tại Phường Ngũ Hành Sơn) vô tình để quên 1.865 USD (tương đương hơn 42 triệu đồng) và 130 Peso Cuba (tương đương hơn 140.000 đồng) trong túi đồ quyên góp cho người dân vùng lũ.
Công an xã Hà Nha đã liên hệ chủ nhân số tiền, xác minh, chứng kiến việc ông Hoàng và bà Bảy trao lại đầy đủ số tiền cho chị Lan.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bước đầu xác định người mẹ…
Đoàn xe này gồm hơn 30 tình nguyện viên và 13 chiếc xe.
Đối với ông, điều độ là chìa khóa để đảm bảo rằng chúng ta có…
Chip H200 hiện là bộ xử lý AI có hiệu năng cao nhất mà Mỹ…
Sau nhiều năm duy trì mức phụ cấp cũ, ngành y tế sẽ áp dụng…
Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan — bà Trịnh Lệ Văn hôm thứ Hai…