Trên đường sang nhà ngoại xin lúa về ăn tạm do lúa trong nhà đã bị lũ cuốn trôi, vợ chồng anh Hồ Văn Bông (Quảng Trị) nhặt được ví có hơn 1,2 triệu đồng, đã mang tới đồn công an để trả lại cho chủ nhân.

nhat duoc vi tra lai
Anh Đông nhận lại chiếc ví tại trụ sở Công an xã A Dơi, do vợ chồng anh Bông nhặt được nhờ tìm giúp chủ nhân. (Ảnh: Công an Xã A Dơi – Quảng Trị/Facebook)

Sáng 17/8, Công an xã A Dơi (tỉnh Quảng Trị) tổ chức trao trả tài sản do vợ chồng anh Hồ Văn Bông (SN 2003, trú tại thôn Măng Sông, xã A Dơi) nhặt được cho người đánh rơi.

Chiều hôm trước, khoảng 15h ngày 16/8, vợ chồng anh Bông sang nhà ngoại xin lúa về ăn tạm, trên đường về nhà (khu vực bản 1, xã Thuận), vợ chồng anh tình cờ nhặt được một chiếc ví.

Khi kiểm tra, vợ chồng anh thấy trong ví có hơn 1,2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng (2 CCCD của 2 người, một giấy phép lái xe hạng A1, một giấy đăng ký xe, một thẻ ngân hàng). Hai vợ chồng đã mang chiếc ví đến Công an xã A Dơi trình báo và bàn giao.

nhat duoc vi tra lai 0
Đại diện Công an xã A Dơi nhận chiếc ví do vợ chồng anh Bông nhặt được, mang tới trình báo vào chiều 16/8. (Ảnh: Công an Xã A Dơi – Quảng Trị/Facebook)

Qua xác minh, chủ nhân chiếc ví là anh Hồ Văn Đông (SN 1993, ngụ xã Lìa, tỉnh Quảng Trị).

Sáng 17/8, Công an xã A Dơi đã bàn giao lại toàn bộ tài sản cho anh Đông, đồng thời tặng quà khen thưởng cho vợ chồng anh Bông vì nghĩa cử cao đẹp “nhặt được của rơi, trả lại người mất”.

Được biết, gia đình anh Bông có hoàn cảnh khó khăn, anh Bông đi làm công nhân ở TP.HCM (vừa trở về nhà), còn vợ anh ở nhà chăm con, làm nương rẫy, trồng lúa.

Vì lúa trong nhà bị trôi hết trong đợt mưa lớn vừa qua nên hai vợ chồng sang nhà ông bà ngoại ở thôn Trằm (xã Khe Sanh) xin lúa về xay xát, ăn tạm thì tình cờ nhặt được chiếc ví trên.

Nguyễn Sơn