Giám đốc lâm trường chiếm rừng làm trang trại được Chủ tịch tỉnh ký tái bổ nhiệm

Làm thất thoát khoảng 1.000 ha đất rừng, cũng lấy hàng chục ha rừng làm trang trại riêng, sau 9 tháng “kiểm điểm, rút kinh nghiệm”, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 (Quảng Trị) lại được tái bổ nhiệm chức vụ cho tới khi nghỉ hưu. 

Trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái trên diện tích đất rừng được giao quản lý. (Ảnh: Hưng Thơ/baoquantri.vn)

Theo truyền thông trong nước, ngày 18/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận ngày 17/3, ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 cho ông Nguyễn Hồng Thái. Theo quyết định, ông Thái sẽ giữ các chức vụ này cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Điều đáng lưu ý, ngày 3/6/2020 – tức 9 tháng trước – Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Trị thông báo ông Thái “mở rộng diện tích đất lâm nghiệp của Công ty Lâm nghiệp Đường 9 so với diện tích mượn ban đầu để làm kinh tế trang trại và trồng thử nghiệm cây cao su là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”.

Vì ông Thái đã khắc phục hậu quả và trả lại đất cho công ty trước khi có chủ trương thu hồi đất, nên Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất không xử lý kỷ luật, chỉ yêu cầu ông Thái kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Hồi giữa tháng 4/2019, ông Thái bị phát hiện lấn chiếm hàng chục hécta đất rừng thuộc quản lý của Công ty lâm nghiệp Đường 9 để làm trang trại cá nhân, trồng gần 1.000 cây cao su và làm ao cá.

Khi vụ việc bị đưa ra công khai, ông Thái thừa nhận phần đất ở trang trại là đất rừng, do Công ty Đường 9 quản lý, nhưng cho rằng đang tự bỏ tiền túi ra, “mượn đất” của lâm trường để làm trang trại thử nghiệm trồng cao su, trồng cây ăn quả, nuôi lợn… làm mẫu cho bà con, công nhân, nếu thành công sẽ nhân rộng. Về việc trả lại đất, ông Thái nói rằng cây cao su đầu tư lớn, mục tiêu không phải là lấy gỗ, nên không thể chặt ngay đi để trả lại đất cho Công ty được, nên “trước mắt tập trung thu hồi lại những diện tích đất trồng keo tràm đã”.

“Ông Thái cũng xâm chiếm đất để làm trang trại thì vì sao lại buộc chúng tôi trả lại đất”, ông Hoàng Liên Sơn – Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền thuật lại lời của một người đã khai hoang 2ha đất thuộc quản lý của Cty Đường 9 để trồng keo tràm, theo báo Lao Động ngày 18/4/2019.

Người dân sử dụng đất rừng để trồng trọt bị người của Công ty Đường 9 đến nhổ trụi, còn trang trại của giám đốc Thái vẫn tồn tại trên đất rừng, năm 2019. (Ảnh: Người dân cung cấp/tinhuyquangtri.vn)

Được biết, Công ty Lâm nghiệp Đường 9 được giao quản lý hơn 7.000ha đất rừng ở khu vực phía Tây của huyện Gio Linh và huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Cùng thời điểm trang trại của ông Thái mọc lên trên đất rừng, thêm gần 1.000 ha đất rừng thuộc quản lý của Công ty Lâm nghiệp Đường 9 bị chiếm.

Theo báo Tuổi Trẻ ngày 18/3, khi được hỏi về việc bổ nhiệm lại người từng có vi phạm, ông Hưng – Chủ tịch tỉnh cho rằng quyết định được ký với sự thống nhất của Ban cán sự Đảng và thành viên UBND tỉnh. “Tất nhiên có ý kiến này ý kiến khác, nhưng Ban cán sự Đảng và thành viên ủy ban tỉnh đã xem xét và bỏ phiếu thông qua”, ông Hưng nói.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Tổng thống Trump ra lệnh điều tra mối quan hệ của Epstein với Bill Clinton

Tổng thống Hoa Kỳ cũng yêu cầu điều tra mối liên hệ giữa tội phạm…

2 giờ ago

Nghệ An: Hơn 11.000 ca nhiễm HIV lũy tích, 99% phường xã đã ghi nhận người bệnh

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An (CDC…

2 giờ ago

Ăn kim chi có thể làm giảm tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành

Ăn kim chi ở mức độ hợp lý có thể giúp làm giảm tỷ lệ…

2 giờ ago

Phim tài liệu mới tiết lộ ‘sự che đậy toàn cầu trong 80 năm’ về UFO

Đạo diễn Dan Farah phỏng vấn các quan chức cấp cao khẳng định đã nhìn…

2 giờ ago

Bất chấp cảnh báo của ĐCSTQ, du khách Trung Quốc vẫn tiếp tục đổ xô đến Nhật

Theo ghi nhận của phóng viên Asahi Shimbun tại sân bay Phố Đông (Thượng Hải),…

2 giờ ago

Tình yêu thương thầm lặng của bố mãi thắp sáng trong trái tim tôi

Bố, một từ ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao tình cảm và sự hy…

4 giờ ago