Việt Nam

Hai ông Quang, Sanh nhận khen thưởng vì dũng cảm cứu người giữa bão

Chính quyền Lý Sơn khen thưởng cho 3 người dân đảo Lý Sơn vì đã dũng cảm cứu người gặp nạn, mất tích trên biển giữa bão Kalmaegi.

Ông Lê Văn Sanh nhận giấy khen từ Chủ tịch Nguyễn Văn Huy tại bệnh viện. (Ảnh: Thông tin đảo Lý Sơn/Facebook)

Sáng ngày 10/11, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn – ông Nguyễn Văn Huy đã trao giấy khen cho ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh vì đã dũng cảm, cứu người trong cơn bão số 13 (bão Kalmaegi).

Ngoài ra, ông Lê Thanh Hùng, chủ tàu cao tốc An Vĩnh Express, cùng được nhận khen thưởng trong việc kịp thời cứu hộ cứu nạn người mất tích.

Trở ngược lại sự việc, khoảng 15h ngày 6/11 do mâu thuẫn gia đình, ông Dương Quang Cường (SN 1981, ngụ thôn Tây An Vĩnh) đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển. Lúc này, bão số 13 sắp đổ bộ vào đất liền. 

Thấy vậy, hai nhân viên Ban quản lý cảng Lý Sơn là ông Lê Văn Sanh (SN 1988, ngụ thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (SN 1978, ngụ thôn Tây An Vĩnh) mặc áo phao, cầm thêm một chiếc, chèo thuyền thúng ra cứu vớt ông Cường.

Cảnh chiếc thuyền thúng được buộc dây để trên bờ kéo vào trong sóng lớn. Nhưng thả hết dây vẫn không tới được chỗ ông Cường, hai ông Quang, Sanh tháo dây, chèo tiếp ra cứu người, sau đó bị sóng đánh mất tích. (Ảnh chụp màn hình video/Facebook)

Do sóng và gió lớn, chiếc thuyền thúng chở 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ. Một chiếc thuyền ra ứng cứu nhưng bất thành, phải quay vào bờ (chiếc thuyền sau đó không thể trở lại vũng neo đậu An Hải tránh trú, bị bão đánh vỡ vụn ở cảng Bến Đình). 

Đến khoảng 20h ngày 6/11, thuyền thúng bị đánh chìm, ba người ôm nhau cầm cự giữa biển. Nửa đêm ngày 6/11 và khoảng 3h sáng ngày 7/11, kiệt sức, hai ông Cường, Quang lần lượt buông tay. Cả ba người lạc nhau.

Khoảng 8h45 ngày 8/11, ông Quang được tàu hàng Hải Nam 39 cứu vớt khi đang trôi dạt ở vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi – Gia Lai, cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý. Ông Quang kiệt sức nhưng còn tỉnh táo. Được chuyển sang tàu cao tốc An Vĩnh, ông Quang không về đảo mà ở lại tàu để chỉ hướng tìm hai người còn lại.

“Sanh, Sanh, Sanh, thằng Sanh!!!” – tiếng gọi giữa biển khi những người trên tàu cao tốc An Vĩnh tìm thấy anh Sanh. (Video: Người dân ghi lại/dẫn qua Chuyện bà Chang/Facebook)

Khoảng 16h10 đến 16h20 chiều cùng ngày, mọi người trên tàu An Vĩnh phát hiện, cứu được ông Lê Văn Sanh đang trôi dạt không áo phao ở vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 56 hải lý về phía nam đông nam. Lúc được cứu, ông Sanh tỉnh nhưng nói sảng.

Sau đó, mọi người nhận được tin vào lúc 17h35 đến 18h10 chiều ngày 8/11, ông Cường đã được tàu cá QB 92198TS do ông Hồ Đăng Võ (trú tỉnh Quảng Trị) cứu vớt khi đang trôi nổi tại vùng biển thuộc tỉnh Gia Lai, cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý. 

Cả ba người được đưa về đặc khu Lý Sơn trong ngày, sau đó chuyển về Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn chăm sóc do bị mất nước nghiêm trọng. Hiện sức khỏe của cả ba đã dần ổn định. Việc cả ba cùng sống sót sau 48 giờ trôi nổi trên biển, trong điều kiện biển động mạnh do bão số 13 được coi là kỳ tích, mẹ biển thương. 

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Năm chữ “dưỡng” đáng giá trong cuộc đời

Dưới đây là năm bí quyết dưỡng sinh dưỡng tâm, lĩnh hội và thực hành…

4 phút ago

Ngành thép Việt Nam hướng tới đáp ứng toàn bộ nhu cầu nội địa vào 2050

Chính phủ Việt Nam phê duyệt chiến lược phát triển ngành thép đến 2030, tầm…

39 phút ago

Bộ Xây dựng đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ hành khách được hoàn vé

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian phát sinh nghĩa vụ của hãng…

50 phút ago

Hôn nhân định cư Mỹ: USCIS kiểm tra kỹ càng giấy tờ, cùng dấu vết mạng xã hội

Nhập cư Hoa Kỳ thông qua hình thức hôn nhân đòi hỏi không chỉ giấy…

9 giờ ago

Tờ Washington Post sa thải 1/3 nhân sự do số lượng độc giả suy giảm

Thời báo The Washington Post đã sa thải khoảng một phần ba nhân sự để…

9 giờ ago

Những điều đã biết sau một tuần mẹ của người dẫn chương trình Savannah Guthrie mất tích

Vị trí của mẹ của cô Savannah Guthrie vẫn là một bí ẩn hơn một…

10 giờ ago