Khởi tố: Tổ phó chốt kiểm soát dịch “vòi tiền” shipper và người xưng ‘Tôi là Ban chỉ đạo Q.7’

Hai người, một người là Tổ phó chốt kiểm soát dịch “vòi tiền” shipper và một người hung hăng tự xưng “Ban chỉ đạo quận 7” – vừa bị lan tin đã bị khởi tố, cùng ngày 1/9. Đây được coi là những vụ việc “làm xấu, làm trái” hoạt động phòng, chống dịch.

Ông Công (trái) tại chốt kiểm dịch của phường Bình An bị tố cáo chiếm đoạt tiền của shipper. (Ảnh: B.Đ/tuoitre.vn)

Ông Trương Văn Công (36 tuổi, tạm trú tại phường Tân Bình, TP Dĩ An) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An (Bình Dương) khởi tố với cáo buộc tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản” (Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015), ngày 1/9.

Theo tin công bố, vào ngày 16/8, anh H.T.Đ – nhân viên giao hàng cho một nhãn hàng đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại đường Thống Nhất – Quốc lộ 1K thì bị kiểm tra giấy tờ.

Do giấy xét nghiệm âm tính của anh Đ. có dấu hiệu chỉnh sửa ngày tháng, nên tổ trưởng chốt yêu cầu ông Công (tổ phó) đưa anh Đ. về Công an phường Bình An xử lý. Trên đường đi, ông Công đe dọa sẽ “bỏ tù” anh Đ. và đòi đưa tiền thì sẽ thả.

Sau đó, ông Công dẫn anh Đ. vào một chung cư vắng và đòi đưa 2 triệu. Vì lo sợ và không có tiền mặt, anh Đ. chấp nhận và nhờ bạn chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của ông Công.

Anh Đ. đã báo cáo sự việc cho quản lý của cửa hàng. Sau đó, anh Đ. và người quản lý tố cáo vụ việc. Sáng 19/8, ông Công đã gửi lại 2 triệu đồng để khu phố trả lại cho anh Đ.

Cùng ngày 1/9, Công an quận 7 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, trú tại phường Tân Phú, quận 7) với cáo buộc tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” (Điều 339 Bộ luật Hình sự 2015).

Ông Nhân la lối, đòi vào siêu thị vì “mua đồ cho Ban chỉ đạo quận 7”, dọa “gọi công an”. (Nguồn: Nhân viên an ninh Dũng/Facebook)

Theo thông tin công bố, khoảng 16h ngày 29/8, ông Nhân lái xe ô tô chở vợ là bà Trần Thị Kim B. đến siêu thị Aeon Citimart (đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7) để mua sữa cho con. Đến nơi, ông Nhân đưa thẻ “Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7” cho vợ rồi quay xe về.

Do siêu thị không bán hàng tại chỗ, chỉ nhận đặt hàng và giao hàng, bà B. không chịu, gọi điện cho ông Nhân đến siêu thị.

Đến nơi, ông Nhân lấy thẻ công vụ “Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7” từ bà B. ra, lớn tiếng đòi vào mua hàng trực tiếp, nói “mua đồ cho Ban chỉ đạo quận 7”, “Tôi là Ban chỉ đạo quận 7”, dọa gọi Công an quận 7, bỏ khẩu trang thách thức chụp ảnh…

Vụ việc được ông Ngô Văn Dũng (trưởng phòng kiểm soát nội bộ của siêu thị) ghi lại, sau đó clip lan truyền trên mạng xã hội.

Tối cùng ngày, UBND quận 7 lên tiếng phủ nhận, rằng người đàn ông trên không nằm trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quận 7, và “Công an quận 7 đang xác minh để xử lý”.

Đáng lưu ý, trong các bản tin đưa tin về vụ khởi tố, chức vụ công tác của ông Nhân không được đề cập, chỉ cho hay thẻ công vụ (“Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7”) mà ông Nhân sử dụng do một người bạn đưa cho để thuận tiện đi lại.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2025: Thặng dư thương mại hàng hóa, thâm hụt thương mại dịch vụ

Tính chung 6 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 432,03 tỷ USD,…

2 phút ago

Mỹ có thể sẽ hạn chế bán chip AI cho Malaysia, Thái Lan vì lo ngại về Trung Quốc

Chính quyền Trump có kế hoạch hạn chế các lô hàng chip AI từ những…

21 phút ago

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị nước cuốn trôi xuống kênh trong cơn mưa lớn

Trong trận mưa lớn, tại khu vực ngập sâu trên đường Âu Cơ (phường Liên…

39 phút ago

“Tôi không biết,” ông Trump trả lời như vậy khi được hỏi về khả năng kết thúc chiến tranh Ukraine

“Tôi không biết. Tôi không thể nói liệu điều đó sắp xảy ra hay không,”…

1 giờ ago

Slovakia và Hungary phủ quyết lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga

Slovakia đã lần thứ hai phủ quyết vòng trừng phạt thứ 18 của Liên minh…

1 giờ ago

TQ: 329 con sông vượt mức cảnh báo lũ, chưa có lãnh đạo cấp cao nào xuất hiện

Trung Quốc hứng chịu mưa lớn từ Nam chí Bắc, nhiều thành phố chìm trong…

2 giờ ago