Categories: Thời sựViệt Nam

Lâm Đồng: 3 người phụ nữ bị xích chân, nhốt trong nhà kho

Trong nhà kho cũ chứa đầy nông cụ và thuốc bảo vệ thực vật ở TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) có 2 phụ nữ bị xích chân vào cửa sổ, người còn lại ngồi co ro trong góc nhà.

2 trong 3 người phụ nữ thường xuyên bị xích chân trong căn nhà bốc mùi hôi thối. (Ảnh: baolamdong.vn)

Ngày 20/7, người dân báo tin đến cơ quan chức năng về việc 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong nhà kho của một người dân tại TP. Bảo Lộc.

Lực lượng của các cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc đã tìm đến khu vườn của ông Nguyễn Hải Hà (SN 1958, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc). Tại đây, cơ quan chức năng xác định có 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân vào cửa sổ ở trong nhà kho.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận 3 người phụ nữ đang trong tình trạng chân bị xích vào cửa sổ, cổ chân tím, trầy nhiều chỗ do bị xích.

Nơi nhốt 3 người phụ nữ là nhà kho bỏ hoang nhiều năm chứa dụng cụ lao động và thuốc bảo vệ thực vật bên cạnh chuồng heo hôi thối. Mọi sinh hoạt của những người bị nhốt này đều ở trong nhà kho. Chỗ ngủ của những người này là những tấm chiếu mỏng đặt trên nền gạch lạnh ẩm thấp.

Ông Hà nói: “Đây là 3 người em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Cả 3 người này đều bị TAND huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Hằng tháng tôi xuống Đồng Nai để nhận tiền cấp dưỡng”.

Cơ quan chức năng cho biết khi đến hiện trường thì thấy những người này đều không mặc quần và nằm dưới sàn nhà trong tình trạng hoảng sợ.

Cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc kiểm tra và yêu cầu chủ nhà đảm bảo cuộc sống bình thường cho những người phụ nữ tâm thần. (Ảnh: baolamdong.vn)

Theo Phòng LĐ-TB&XH TP. Bảo Lộc, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, tiếp xúc thì 3 người phụ nữ đều nói chuyện bình thường, trả lời được một số câu hỏi đưa ra, kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên, đối với những người bị xác định là tâm thần phân liệt, khi họ bình thường thì người nhận hoặc được giao nuôi dưỡng, chăm sóc phải để họ sinh hoạt trong môi trường, trạng thái bình thường.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hà cho biết để 3 người em gái ngủ dưới sàn vì sợ lót nệm thì bị họ xé, nên sử dụng chiếu. Đồng thời, mỗi tháng, ông Hà đều đến Đồng Nai nhận tiền trợ cấp của 3 người em này.

Sau khi kiểm tra, các đơn vị liên quan đánh giá nơi ăn ở, sinh hoạt của 3 phụ nữ này không đảm bảo vệ sinh, dễ làm cho tình trạng bệnh tật nặng thêm.

Theo báo Lâm Đồng, địa phương đề xuất đưa 3 người đến một Trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc, chờ phán quyết giám hộ của TAND TP. Bảo Lộc. Tuy nhiên, ông H. không đồng tình.

Ngoài ra, lúc này, một người anh khác của 3 phụ nữ là ông N.Đ.Th. (SN 1972, ngụ xã Lộc Châu) cũng đề nghị đưa một trong 3 người về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng. Đề nghị trên cũng bị ông H. từ chối.

UBND TP. Bảo Lộc đã yêu cầu ông Hà viết cam kết không xích, giam giữ 3 người em gái trong khi chờ phán quyết của tòa án về phân định quyền giám hộ. Mặt khác, ông Hà phải chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường tốt nhất khi nuôi dưỡng 3 người phụ nữ này.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bảo Lộc đã trao 5 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc cho 3 người phụ nữ này.

Khánh Vy (t/h)

Khánh Vy

Published by
Khánh Vy

Recent Posts

Tổng thống Trump ký ban bố thảm họa lớn để ứng phó lũ lụt ở Texas

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật (6/7) đã ký ban bố thảm họa lớn…

2 giờ ago

Khám phá ngôi làng 5.000 năm tuổi, người dân vẫn sống ở đây không lưới điện

Không có bộ sạc iPhone nào được cắm vào tường đá, không có lò vi…

2 giờ ago

Sự kiên nhẫn giúp cơ thể trẻ lâu như thế nào?

Cuộc sống càng hiện đại, con người càng hối hả. Nhưng hóa ra, chính sự…

2 giờ ago

Israel bác bỏ các yêu cầu ngừng bắn “không thể chấp nhận được” của Hamas

Israel từ chối các đề xuất sửa đổi từ phía Hamas đối với một thỏa…

3 giờ ago

Ông Musk thành lập đảng mới; Bộ trưởng Tài chính Bessent: Musk nên tránh xa chính trị

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào Chủ nhật (6/7) cho biết ông Musk…

3 giờ ago

Israel phát động chiến dịch “Cờ Đen” tấn công Houthi tại Yemen

Israel vừa phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các…

3 giờ ago