Luật sư vụ bé gái bị đóng đinh vào hộp sọ: Có 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc

Chiều muộn ngày 12/3, bé Đỗ Ngọc A. (SN 2019, ngụ huyện Thạch Thất, Hà Nội) rơi vào nguy kịch và qua đời sau 2 tháng điều trị do bị bạo hành đóng đinh vào đầu. Theo nguyện vọng của gia đình, bé gái được mổ pháp y lấy hết đinh ra khỏi hộp sọ trước khi an táng. 

Hình ảnh các đinh găm vào sọ não cháu bé Ngọc A. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, 2 ngày trước đó, bác sĩ trưởng khoa thông báo tình hình bé Ngọc xấu đi, có dấu hiệu trở nặng đã dặn gia đình chuẩn bị tinh thần.

Khoảng 16h ngày 12/3, bé Ngọc A. ngừng tim, được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và cho thở oxy. Nhưng đến 18h cùng ngày, bé lại rơi vào nguy kịch. Sau 2 lần cấp cứu và thở oxy không thành công, bé qua đời lúc 19h15 do tổn thương não quá nặng.

Đến hơn 2h sáng ngày 13/3, thi thể bé Ngọc A. được người thân tiếp nhận tại nhà đại thể bệnh viện.

“Nguyện vọng của gia đình là con được mổ lấy 9 cái đinh ra khỏi đầu. Chúng tôi không muốn con qua đời mà vẫn đau đớn. Vậy là, con tôi dù có chết đi chăng nữa, cũng không còn đau đớn”, anh Đỗ Hữu Chung, bố cháu bé nói vào buổi tối cháu qua đời, theo Kenh14.

Mang thai tháng cuối, mẹ cháu bé – chị Nguyễn Thị Luyến ngồi khóc thất thần bên cạnh bố chồng cũ, liên tục tự trách bản thân khi không ngờ được người mình cùng chung sống đã hành hạ con như vậy. Chị cho hay dù nhiều lần bị hành hạ, bé không biểu hiện gì bất thường, có lẽ do con quá sợ hãi nên không dám kể.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của bé Ngọc A. – ông Lê Hồng Hiển cho hay sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định trong đầu của bé Ngọc A. có tất cả 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc như trước đó, báo Dân Việt dẫn lời. Những chiếc đinh này dài khoảng 2 cm, hiện đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra. Thông tin trên được báo Dân Trí xác nhận với luật sư Hiển qua cuộc trao đổi vào sáng 13/3.

Bố cháu bé cho hay đinh được lấy ra khỏi hộp sọ bé A. là loại đinh làm mộc dài khoảng 1-2 phân, một đầu tròn và đuôi nhọn.

Luật sư Hiển chia sẻ ông cảm thấy đau xót khi trước đó sức khỏe của cháu có những chuyển biến tốt như cử động được tay, chân, nhưng cháu đã không qua khỏi.

Về bị can Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú huỵện Thạch Thất, Hà Nội) – người chung sống với chị Luyến, bạo hành, đóng đinh vào đầu cháu Ngọc A., luật sư Hiển cho hay vì hành vi phạm tội đã xảy ra hậu quả chết người nên Huyên có thể đối diện mức án cao nhất ở tội danh “Giết người” là tử hình. Nếu hậu quả chết người không xảy ra, mức án cao nhất là 20 năm vì phạm tội chưa đạt.

Trên trang Facebook cá nhân, tác giả, nhà báo Nguyễn Quốc Việt gửi gắm: “Cầu xin bé Đ.N.A. ở Hà Nội về nơi an lành luôn tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười. Những chiếc đinh của kẻ ác đóng vào đầu sẽ không còn làm bé đau đớn được nữa.

Đi nhé, bé ơi, hãy cười ra đi…”

Nhà báo Trần Vương Thuấn cùng gửi lời tiễn biệt cháu bé, hồ nghi rằng bạo lực vẫn ẩn giấu trong ngóc ngách cuộc sống, rằng “cái ác nằm đó, chờ đợi!”. 

Gia đình dự kiến sẽ đưa bé A. đi hỏa táng ở huyện Ba Vì, rồi đưa tro cốt về quê nhà tại huyện Thạch Thất trong sáng 13/3.

Nguyễn Sơn (T/h)

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

[VIDEO] Trí tuệ cổ nhân: Đức là ngọn nguồn của hết thảy tài phú

Của cải tài phú cũng giống như cành lá hoa quả vậy, nó là biểu…

2 giờ ago

Tăng axit uric: Khi nào đáng lo và có phải luôn cần uống thuốc?

Khi đi khám sức khỏe, nhiều người bất ngờ phát hiện trong máu có tăng…

2 giờ ago

Cựu lãnh đạo tổ chức dân quyền Mỹ bị truy tố vì tài trợ các nhóm cực đoan

Bộ Tư pháp ban đầu truy tố SPLC vào tháng 4 với 11 cáo buộc,…

3 giờ ago

Tháng 7 và tình hình bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà vẫn kiên trì viết thư khuyên thiện…

3 giờ ago

Từ mù lòa đến tầm nhìn 360 độ – Những điều 4.000 trường hợp cận tử hé lộ

Bị mù bẩm sinh, một phụ nữ 22 tuổi đã lần đầu tiên nhìn thấy…

3 giờ ago

Động đất 7,7 độ richter ở Indonesia: Ít nhất 20 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà sụp đổ

Sáng thứ Bảy ngày 15/8, khu vực ngoài khơi Flores, Indonesia, hứng chịu một trận…

3 giờ ago