Nam sinh lớp 1 bị người dạy kèm đánh bầm tím người, rỉ máu ở đầu và miệng

Người dạy trẻ ở một cơ sở không phép tại TP. Nha Trang đã bị phụ huynh “tố” dùng thước gỗ đánh vào mông, hông bé trai (lớp 1) bầm tím, đầu và miệng bé cũng rỉ  máu.

Gia đình đưa bé Đ.M.H. tới bệnh viện kiểm tra các vết thương. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Tiếp nhận phản ánh về việc một cháu bé bị cô giáo đánh gây bầm tím ở mông và bị thương ở vùng đầu, ngày 29/6, lãnh đạo UBND phường Phước Hòa đã mời cô Đặng Thị Phương lên làm việc.

Đồng thời, UBND phường Phước Hòa phối hợp với công an phường kiểm tra cơ sở dạy học của bà Phương (số 4 đường Chương Dương, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) và xác định cơ sở này không được cấp có thẩm quyền cấp phép dạy học. Bà Phương cũng không phải là giáo viên chuyên trách, không phải giáo viên về hưu.

Trước đó, công an phường đã tiếp nhận trình báo của chị Lê Quỳnh Phương (trú TP. Nha Trang) về việc cháu Đ.M.H. (học sinh lớp 1, con trai chị Phương) nghi bị giáo viên đánh.

Chị Phương cho biết ngày 28/6, khi đón bé Đ.M.H. đi học về, bé đòi đứng phía trước vì nói đau mông không thể ngồi được.

Đến tối, khi ăn cơm, vợ chồng chị Phương thấy miệng bé chảy máu, hỏi thì bé nói bị cô giáo đánh, chị Phương kiểm tra trên người bé thì phát hiện phần hông, mông thâm đen, đầu cũng bị thương rỉ máu. Bé nói vì không thuộc bài nên bị cô Phương dùng gậy gỗ đánh.

Vết thương trên cơ thể bé sau khi bị người dạy trẻ đánh bằng thước gỗ. (Ảnh: baodansinh.vn)

Vì quá bức xúc, chị đã trình báo công an địa phương và đưa con đi giám định thương tật.

Sáng ngày 29/6, chị Phương đã đưa bé H. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để kiểm tra tình trạng các vết thương. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định cháu chỉ bị thương phần mềm.

Chị Phương cũng cho hay do con chị tiếp thu chậm nên chị đang tìm lớp học kèm dịp hè cho cháu. Được người quen giới thiệu, chị đưa con đến học tại lớp cô Phương mới được 1 tháng nay.

Tối ngay hôm bé bị đánh, cô giáo đã gọi điện xin lỗi, thừa nhận đã dùng thước gỗ đánh vào mông bé chứ không đánh ở miệng, đầu và mong muốn hỗ trợ thuốc men cho cháu. Đồng thời, cô cũng lý giải vì cháu bé không tập trung, tiếp thu chậm và gây ảnh hưởng đến bạn học xung quanh nên cô đánh để cháu tập trung vào học hơn.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định tuy không phải là giáo viên nhưng bà Đặng Thị Phương đã mở lớp dạy kèm tại nhà riêng (có địa chỉ trên) suốt 23 năm qua. Tại cơ sở này, ngoài cháu H. còn có 4 trẻ khác đang được bà Phương dạy kèm.

Trưởng Phòng GD&ĐT TP. Nha Trang – ông Trần Nguyên Lập  xác nhận đã biết được vụ việc. Ông Lập nói với Báo Tuổi trẻ: “Việc dạy thêm, học thêm đối với cấp 1 là trái quy định, đằng này cô giáo lại có hành vi bạo lực với trẻ. Việc dạy thêm học thêm chỉ từ cấp 2 trở lên và trong năm học. Phía phòng sẽ phối hợp địa phương kiểm tra vụ việc này”.

Sau vụ việc, bà Phương cũng đã đến cơ quan công an làm bảng tường trình và lớp học hiện đã ngừng hoạt động.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

NÓNG: Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa

Chính phủ liên bang Mỹ đã đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm…

29 phút ago

Tại sao cơ bắp chân được gọi là “trái tim thứ hai” của cơ thể?

Khi nói đến hệ tim mạch, chúng ta thường cho rằng trái tim là cơ…

2 giờ ago

Sống sót dưới khoản nợ khổng lồ: Câu chuyện có thật về những con nợ của TQ

Tính đến cuối năm 2024, dư nợ (bao gồm nợ ngắn hạn và dài hạn)…

3 giờ ago

5 ‘món nợ’ này tránh đừng mắc phải, cuộc đời mới có thể thanh thản, tự do

Nếu muộn được thanh thản, tự do, hãy tránh đừng mắc nợ 5 món nợ…

4 giờ ago

Sự sụp đổ của tỷ phú TQ? Vương Tư Thông bán biệt thự cao cấp lỗ 20 triệu NDT

Con trai của ông Vương Kiện Lâm là Vương Tư Thông đã buộc phải bán…

5 giờ ago

Chủ tịch Hội đồng châu Âu đề xuất sáng kiến thúc đẩy việc Ukraine gia nhập EU

Kế hoạch do Chủ tịch Hội đồng châu Âu đưa ra kỳ vọng mở đường…

6 giờ ago