Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Trà Vinh được xác định là nguyên trưởng phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh này, vừa mới nghỉ việc từ ngày 1/6. (Ảnh chụp màn hình)
Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Trà Vinh được xác định là nguyên trưởng phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh này, vừa mới nghỉ việc từ ngày 1/6.
Ngày 7/10, Công an tỉnh Trà Vinh vẫn đang điều tra vụ cướp tiệm vàng trên đường Lê Lợi, phường 4, TP. Trà Vinh do nghi phạm Nguyễn Văn Tam (SN 1975, ngụ phường 1, TP Trà Vinh) thực hiện.
Đáng chú ý, theo báo Tuổi Trẻ, nghi phạm Tam nguyên là trưởng Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự (Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh). Người này đã xin nghỉ việc từ ngày 1/6.
Bước đầu, công an xác định, vì đang thiếu nợ rất nhiều, Nguyễn Văn Tam xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trả nợ. Người này đã đi lao động được 3 tháng, mới trở về và trong thời gian chuẩn bị đi tiếp thì gây ra vụ cướp tiệm vàng.
Trước đó, khoảng hơn 10h ngày 6/10, Nguyễn Văn Tam mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đến tiệm vàng trên đường Lê Lợ để bán chiếc nhẫn trị giá 7 triệu đồng.
Trong lúc ông Lê Bá Toàn (SN 1979, chủ tiệm vàng) tính tiền để trả, Nguyễn Văn Tam bất ngờ dùng ra tay đánh nạn nhân và định lao vào quầy giao dịch để chiếm đoạt tài sản.
Cảnh cướp tiệm vàng với nghi phạm là nguyên trưởng phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ngày 6/10/2023. (Nguồn: Camera an ninh tiệm vàng)
Bị tấn công, ông Toàn dùng máy tính và cây ném về phía Tam rồi tri hô “ăn cướp…”. Tam bỏ chạy ra ngoài và bị chủ tiệm vàng cùng người dân khống chế.
Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một con dao cùng các tang vật khác có liên quan.
Bão số 10 và mưa lũ gây thiệt hại nặng nề với 65 người chết…
Musk cho biết ông đã hủy đăng ký Netflix và trích dẫn bài đăng trước…
Cơn bão Matmo, có thể trở thành bão số 11, di chuyển vào Biển Đông…
Dân chúng phản đối Hiệp ước 1883, các tướng lĩnh người thì phân chia, có…
Trong kho tàng thi ca thời Phục Hưng, không thiếu những vần thơ chiêm nghiệm…
Hồ Hoàn Kiếm là một phần của một hồ lớn rất rộng thời xưa...