Ảnh trái là Ngô Diễm Ni đang giải thích với trọng tài về việc chạy trước tiếng súng xuất phát. Ảnh phải là Lâm Vũ Vi (giành huy chương vàng) và Ngô Diễm Ni (bị tước huy chương bạc) ôm nhau, kết quả là mã số trên người họ tình cờ tạo thành con số nhạy cảm "64", gợi nhớ đến vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989. (Ảnh chụp màn hình video)
Tại Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu (Asian Games 2023), “ngôi sao điền kinh nữ” đang lên của Trung Quốc bị tước huy chương bạc và có phát ngôn gây bức xức, bức ảnh chụp cô cùng một đồng đội khác ôm nhau được lan truyền nhanh chóng, sau đó bị kiểm duyệt khắp mạng xã hội nước này.
Trong giới thể thao Trung Quốc hiện nay có một nữ vận động viên điền kinh nổi tiếng tên là Ngô Diễm Ni (Wu Yanni). Cô không chỉ có thành tích thi đấu nổi bật mà còn có thân hình người mẫu với chiều cao 1m75, ngoại hình xinh đẹp, cô còn có thể coi là đại diện về ngoại hình của đội tuyển Trung Quốc, thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, “ngôi sao đang lên” điền kinh này lại vô tình bị lật thuyền.
Là vận động viên giành huy chương vàng đang “hot” của Trung Quốc, tại Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu (Asian Games) được tổ chức vào ngày 1/10, Ngô Diễm Ni đã bị tước huy chương bạc do xuất phát sai ở nội dung chung kết 100 mét vượt rào nữ. Chỉ thấy cô là người đầu tiên lao ra trước khi tiếng súng xuất phát vang lên, mức độ chạy trước của cô là rất rõ ràng. Toàn bộ hiện trường trở nên náo động.
Ngay cả khi phạm lỗi rõ ràng như vậy, Ngô Diễm Ni vẫn nộp đơn khiếu nại và đổ lỗi cho tuyển thủ Ấn Độ Jyothi Yarraji ở bên cạnh, cho rằng việc cô chạy trước là do tác động bởi Jyothi Yarraji.
Thông tin Ngô Diễm Ni giành huy chương bạc nhưng lại bị tước đã nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành số một trên weibo, nhiều cư dân mạng không thể chịu đựng được nữa và để lại bình luận: “Rõ ràng là xuất phát sai”, “Hủy đi rất hay, tránh bị người ta cười nhạo”.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Ngô Diễm Ni xuất phát sai trong một cuộc thi, cô cũng xuất phát sai tại Giải vô địch điền kinh châu Á diễn ra tại Thái Lan năm nay.
Một sự kiện bất ngờ khác tại Asian Games Hàng Châu. Sau cuộc thi, Lâm Vũ Vi (Lin Yuwei, giành huy chương vàng) và Ngô Diễm Ni ôm nhau, kết quả là mã số trên người họ tình cờ tạo thành con số nhạy cảm “64”, gợi nhớ đến vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989. Bức ảnh sau khi được truyền thông chính thức đăng lên mạng và được lan truyền nhanh chóng, nó đã bị chặn hoàn toàn trên mạng internet ở Trung Quốc Đại Lục.
Trí Đạt
Bộ Xây dựng sửa đổi nghị định theo hướng bổ sung máy bay do nhà…
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ lời đề nghị của Liên minh…
Chim cánh cụt ở Nam Cực có thể dạy cho chúng ta những bài học…
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump tin rằng iPhone của Apple có thể được…
Hôm thứ Ba (8/4), Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đứng về phía chính…
Thuế đối ứng được thực hiện đẩy đủ, Việt Nam bị áp mức thuế 46%,…