Việt Nam

Người đàn ông ở Hà Nội dính bẫy lừa ‘thiên thạch’ 250 triệu USD

Một người đàn ông ở Hà Nội đã mất 400 triệu đồng sau khi đồng ý mua “thiên thạch” với giá 250 triệu USD tại Bạc Liêu.

Viên đá “thiên thạch” trong một vụ lừa đảo khác tại An Giang. (Ảnh: Congan.angiang.gov.vn)

Ngày 26/5, Công an TP. Bạc Liêu cho biết vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ Tân Minh Luân (SN 1980, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Luân bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Tân Minh Luân không có nghề nghiệp ổn định nên khoảng tháng 6/2020, sau khi quen biết 5 người sống ở các tỉnh Bạc Liêu, An Giang làm nghề môi giới, mua bán các loại đồ cổ, đá quý, cây cảnh… thì Luân đồng ý hợp tác làm ăn chung.

Đến đầu tháng 8/2020, nhóm này quay một đoạn video có hình ảnh viên đá màu xám lơ lửng trong nước và đi chào hàng với các mối làm ăn là “đá thiên thạch”. Tiếp đó, có một người đàn ông tên N.T.C. (SN 1967, ngụ huyện Thường Tín, TP.  Hà Nội) sau khi xem video đã đồng ý mua.

Hai bên bàn bạc, thống nhất giá bán viên “đá thiên thạch” trên là 250 triệu USD (khoảng hơn 6.367 tỷ đồng) và chọn nơi giao dịch tại TP. Bạc Liêu. Để tạo lòng tin cho ông C., ngoài người trực tiếp đứng ra môi giới giao dịch, những người còn lại đóng giả làm chủ sở hữu viên đá hiện đang làm ở cơ quan nhà nước tỉnh Cà Mau.

Ngày 12/8/2020, 6 người cùng ông N.T.C. có mặt tại một khách sạn trên tại Phường 7, TP. Bạc Liêu để giao dịch. Do ông C. không đem theo nhiều tiền mặt nên sau khi nhận được viên “đá thiên thạch” trên thì đưa cho nhóm này 400 triệu đồng tiền đặt cọc và cùng nhau di chuyển về TP.HCM để đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi được một đoạn, nhóm người này quay đầu xe sang hướng khác bỏ trốn.

Biết mình đã bị lừa nên ông C. đến Công an tỉnh Bạc Liêu trình báo. Qua kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM, viên đá màu xám nêu trên không phải là đá thiên thạch, mà là thạch anh thiên nhiên, nặng 1,28 gram, có thành phần hóa học chủ yếu là Silic dioxide (SiO2).

Sau nhiều năm lẩn trốn khắp các tỉnh, TP. Tây Nam Bộ, vào tháng 7/2023, 3 người trong nhóm đã đến Công an TP. Bạc Liêu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Do những người còn lại tiếp tục lẩn trốn nên ngày 1/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 25/5/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Bạc Liêu truy bắt đượcTân Minh Luân (một trong 3 người bị truy nã) khi đang lẩn trốn tại thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra.

Khánh Vy

Khánh Vy

Published by
Khánh Vy

Recent Posts

Triển lãm nghệ thuật mừng 20 năm Shen Yun chính thức khai mạc ở Midtown Manhattan

Triển lãm giới thiệu 20 tác phẩm mới, tái hiện những khoảnh khắc tiêu biểu…

2 giờ ago

Thị trưởng Lancaster (California): Cuộc khám xét của FBI có liên quan đến BYD

Do thuế quan cao và thiếu các chứng nhận an toàn và khí thải của…

3 giờ ago

Sơn La: Voi rừng phá rào, xông vào trường học lúc nửa đêm

Một cá thể voi rừng trưởng thành phá rào, vào trong khuôn viên một trường…

3 giờ ago

Bộ Tư pháp Mỹ gửi trát hầu tòa cho cộng tác viên tự do của New York Times

New York Times cho biết tờ báo sẽ chi trả toàn bộ chi phí pháp…

3 giờ ago

Ba trẻ nhỏ tử vong do lũ cuốn tại Sơn La: Nạn nhân nhỏ nhất mới 3 tuổi

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Gia Phù cho hay 3 nạn nhân gặp nạn…

4 giờ ago

Ông Trump: Có triển vọng đạt thỏa thuận, tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran

Do các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển, Mỹ…

5 giờ ago