Một bữa ăn của trẻ tại nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh trước khi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)
Trong khi ăn cháo, bé trai 10 tháng tuổi có dấu hiệu bị sặc. Hai người giữ trẻ sơ cứu tại chỗ, liên hệ gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không kịp, cháu bé tử vong sau đó.
Theo quyết định ký ngày 25/5, UBND xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng) yêu cầu nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo do bà P.T.T. làm chủ cơ sở giải thể với lý do “không còn bảo đảm các điều kiện tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành”.
Cơ sở này bị buộc chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục kể từ ngày quyết định có hiệu lực (25/5/2026); đồng thời giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, cá nhân liên quan.
Ngoài ra, chủ cơ sở cũng phải hoàn trả hồ sơ trẻ, thanh toán các khoản tài chính, công nợ (nếu có).
Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo ký, nhóm trẻ tư thục này không được tiếp tục tổ chức giữ trẻ dưới bất kỳ hình thức nào sau khi giải thể.
Hai tháng trước, sáng 23/3, cháu N.T.K.L. (sinh tháng 5/2025, ngụ thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo) được gia đình gửi tại nhà trẻ tư thục Mầm Xanh. Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, trong giờ ăn trưa, cháu L. được cho ăn cháo. Trong quá trình ăn, cháu có dấu hiệu bị sặc. Hai người trông giữ sơ cứu tại chỗ nhưng tình trạng cháu bé không được cải thiện.
Nhà trẻ liên hệ gia đình đến chở cháu đi Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo để cấp cứu. Cháu bé đã tử vong sau đó.
Công an xã điều tra, không phát hiện dấu hiệu tội phạm. Nhóm trẻ Mầm Xanh có giấy phép hoạt động, đã nhận giữ trẻ hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, khi kiểm tra toàn diện, UBND xã Vĩnh Hảo xác định cơ sở này không đảm bảo các điều kiện hoạt động.
Cánh cửa đã thu hẹp lại, nhưng chưa hoàn toàn đóng lại.
Trước mối đe dọa từ các máy bay không người lái của Hezbollah, Thủ tướng…
Hôm thứ Ba (26/5), Hội nghị Ngoại trưởng Đối thoại An ninh Bộ tứ (Quad)…
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Ba (26/5) cho biết, việc đạt được thỏa…
Vatican đang nỗ lực đưa thần học đạo đức vào một cuộc chạy đua vũ…
Ông cho biết vào thời điểm Qiufeng qua đời, ông đang ở Tân Cương thăm…