Categories: Thời sựViệt Nam

Rơi xuống biển 4 ngày đêm, ngư dân niệm Phật và phép màu đã xảy ra

Trong lúc đi tắm trên tàu, một ngư dân bị sóng đánh ngã xuống biển, kêu cứu nhưng người trên tàu không nghe nên người này trôi dạt trên biển suốt 4 ngày, phải uống nước biển cầm cự.

Ông Việt được chăm sóc y tế tại Trung tâm Quân dân y Phú Quý. (Ảnh: Bích Liên/Facebook)

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho hay một tàu cá của Ninh Thuận vừa cứu sống một ngư dân đang bị trôi dạt trên vùng biển Phú Quý.

Theo đó, khoảng 16h ngày 4/6, khi đang neo đậu tại khu vực cách đảo Phú Quý khoảng 35 hải lý về hướng Tây nam (tọa độ 09°59’00’’N – 109°10’00’’E), tàu cá NT 90917 TS do ông Lê Văn Thuận (SN 1990, ngụ Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) làm thuyền trưởng phát hiện và cứu vớt một ngư dân đang trôi dạt trên biển trong tình trạng sức khỏe suy yếu.

Tàu cá đã đưa ngư dân này vào đảo Phú Quý lúc 10h ngày 5/6 để điều trị, đồng thời trình báo với Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Ngư dân bị trôi dạt là ông Trần Văn Việt (SN 1980, trú tại Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang). Ông Việt cho biết ông là lao động trên tàu cá Ngọc Lợi ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, do một người có tên thường gọi là Sơn Lòi làm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo.

Ông Việt may mắn được cứu sống, đến bệnh viện trong tình trạng suy kiệt. (Ảnh: Bích Liên/Facebook)

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 1/6, trong lúc đi tắm, ông Việt bị sóng đánh ngã, rơi xuống biển, ông kêu cứu nhưng các lao động trên tàu cá không nghe.

Lênh đênh trên biển 4 ngày, không có gì bám víu, da mặt, miệng, lưỡi của ông Việt đều bị bỏng rộp, bong tróc, ông phải uống nước biển cầm cự, may mắn được tàu cá NT 90917 TS cứu sống.

Suốt 4 ngày 4 đêm bơi giữa biển với niềm hy vọng sống mong manh, ông Việt chỉ biết niệm Phật liên hồi. Ông Việt kể lại: “…Trong lúc lênh đênh dưới biển anh cứ niệm phật suốt. Sau đó có lúc anh giống như đang đặt chân được xuống đất. Mô Phật! Bồ tát che chở cho anh…”.

Sau khi được cứu vớt, ông Việt được đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp với Trung tâm Quân dân y Phú Quý chăm sóc y tế.

Tối ngày 6/6, sau khi ổn định sức khỏe, ông Việt được tàu cao tốc đưa miễn phí vào đất liền và được nhiều tổ chức, cá nhân giúp đỡ đưa về gia đình tại xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang an toàn.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Hơn 460 vụ bắt giữ kể từ khi chính quyền liên bang Mỹ tiếp quản lực lượng cảnh sát DC

Cảnh sát và lực lượng liên bang tại Đặc khu Columbia đã thực hiện 465…

16 phút ago

Sáu điểm rút tỉa sau sự kiện ngoại giao về chiến tranh Ukraine

Chỉ sau vài ngày, “tia sáng cuối đường hầm” đã bất ngờ xuất hiện mang…

1 giờ ago

Nhật Bản và Châu Phi: thiết lập chuỗi cung ứng ổn định cho khoáng sản trọng yếu

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Châu Phi sẽ kêu gọi xây dựng những…

2 giờ ago

Chuyên gia Erik Gordon: Nhà đầu tư lỗ nặng hơn vì cơn sốt AI so với bong bóng dot-com

Cơn sốt AI sẽ sụp đổ và vượt xa cú sập dot-com vì quy mô…

3 giờ ago

Đề xuất áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô mới tại Hà Nội và TP.HCM từ 2027

Từ năm 2027, ô tô tại TP. Hà Nội và TP.HCM sẽ áp dụng tiêu…

3 giờ ago

Cá nàng tiên quý hiếm gần 300 kg mắc cạn tại Côn Đảo

Một cá thể dugong (còn gọi là bò biển hoặc nàng tiên cá) được phát…

4 giờ ago