Categories: Thời sựViệt Nam

Sống sót kiên cường sau khi sinh non, bé sơ sinh mong được về với mẹ

Chào đời khi chỉ mới được 29 tuần 4 ngày, nặng 1,2kg, bé gái sinh non có sức sống mãnh liệt khi phải đối mặt với nhiều bệnh tật, thiếu sữa mẹ và hơi ấm của người thân.

Bé gái sinh non khi 24 tuần 4 ngày nay đã cứng cáp, khỏe mạnh. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Đức Giang/Facebook)

Ngày 27/9, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thông qua Facebook muốn báo tin cho mẹ và gia đình rằng em bé sinh rất non khi mới được 29 tuần 4 ngày hồi đầu tháng 8 vừa qua nay đã khỏe lên từng ngày, rất mong con được về với mẹ.

Ngày 3/8, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận sản phụ 19 tuổi có nguy cơ đẻ non từ Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm.

Một ngày sau, bé gái chào đời. Trẻ được sinh ra trong tình trạng tỉnh, khóc rên, tím tái, đùn bọt cua, cân nặng 1,2 kg tương đương tuổi thai khoảng 29 tuần 4 ngày, xác định trẻ đẻ rất non.

Khi được 3 ngày tuổi, bé bị mẹ bỏ lại bệnh viện. Khoa Sơ sinh nhiều lần liên hệ với số điện thoại của sản phụ nhưng không thành công.

BSCKII Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Sơ sinh cho hay vì chào đời khi rất non tháng nên bé có thể đối mặt với tình trạng nguy hiểm, nhất là khi thiếu sữa mẹ và hơi ấm chăm sóc từ mẹ, người thân.

Từ khi chào đời, cháu bé được nuôi trong lồng ấp, can thiệp thở máy không xâm nhập, sử dụng dụng kháng sinh. Sang ngày thứ hai, ê kíp nhận thấy dịch dạ dày bẩn, chỉ định cho bé nhịn ăn hoàn toàn và nuôi bằng tĩnh mạch, điều trị tình trạng nhiễm khuẩn.

Do bé thiếu sữa mẹ cũng như sự chăm sóc của người thân nên khả năng hồi phục chậm. Nếu được mẹ hoặc người thân ôm ấp trên lồng ngực, nhịp thở của trẻ sẽ được kích thích. Bệnh viện buộc dùng thuốc kích thích để trẻ hô hấp. Bé được nuôi qua đường truyền tĩnh mạch trung tâm với các chất đường, đạm, vitamin để đảm bảo bé không bị hạ đường huyết và có đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển.

Đến ngày 25/9, bé đã tỉnh táo, tự thở, bú tốt mỗi bữa được 50ml, phản xạ sơ sinh tốt, cân nặng 2,15 kg, đại tiểu tiện bình thường.

Bác sĩ Nga cho hay em bé có nghị lực sống phi thường khi sinh rất non tháng nhưng nay đã cải thiện sức khỏe, bày tỏ mong người mẹ sớm quay lại chăm sóc và cho con bú để con sớm được về với mẹ.

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, một bé sinh non 32 tuần thai đã được mẹ và người thân tới đón. Bé bị bỏ lại bệnh viện khi sinh non, nặng 1,4kg, suy hô hấp.

Sau khi chờ và tìm mọi cách để liên lạc nhưng không được, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã đưa câu chuyện này lên mạng xã hội, từ đó nhận được nhiều lời đề nghị giúp đỡ sữa, quần áo từ các mẹ đang nuôi con, chi phí điều trị, thậm chí hiến máu nếu bé cần từ nhiều người thiện tâm. Mẹ bé sau đó nghĩ lại, tới bệnh viện nhận và chăm sóc con 1-2 lần/ngày do hoàn cảnh rất khó khăn.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Tổng thống Lại Thanh Đức phản hồi lời ông Trump về Đài Loan

Mỹ muốn duy trì nguyên trạng dựa trên thế cân bằng quân sự hiện tại…

55 giây ago

Trí tuệ cổ nhân: Mình làm được thì cũng giúp đỡ người khác làm được

Người nhân đức thì cần thiện đãi với người khác, mong muốn người khác trở…

27 phút ago

Ông Trump: Đồng hồ đang tích tắc, Iran phải hành động ngay, nếu không sẽ chẳng còn gì

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran rằng…

35 phút ago

Tản mạn những điềm báo kỳ lạ về sự ra đời của vua chúa Đại Việt

Người xưa cho rằng những người có công nghiệp lớn hay các bậc vua chúa…

37 phút ago

Đại diện thương mại Mỹ: Hoa Kỳ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc dư thừa công suất

Ông Trump tuyên bố rằng ông không thảo luận về thuế quan trong cuộc gặp…

38 phút ago

Những thỏa thuận nào đạt được tại cuộc gặp Trump – Tập? Nhà Trắng công bố danh sách

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở về Mỹ vào thứ Sáu (15/5) sau chuyến thăm…

46 phút ago